Thực ra chơi Nhật rất hay, không quá khó nhưng có phần hên xui. Chiến tranh với Mỹ là điều hoàn toàn có thể tránh được. Ngay từ đầu game chịu khó cho lắm spies sang Mỹ bơm cái đảng America First Committee lên với ăn cắp công nghệ Anh, Pháp. Không đánh Anh quá sớm để Mĩ khỏi bị cuốn vào cuộc chiến. Chịu khó chờ đến cuối năm 1940 bọn AFC thắng cử thì mới đánh Anh, đảng AFC là đảng phản chiến nên khả năng Mỹ tham chiến là ít, trừ khi bị tấn công trước. Một khi Mỹ không đánh đấm gì thì cuộc chiến sẽ dễ dàng hơn nhiều, đánh Anh và Hà Lan trên biển không khó lắm, có thể puppet mấy thằng đồng minh của Anh như Úc, New Zealand, Nam Phi để chúng nó khỏi quấy rối convoy mình. Chuẩn bị nhiều convoy, LC, binh lính, máy bay. Khi chiếm được ưu thế trên biển so với Anh thì có thể đổ bộ lên đảo Anh để diệt thằng này, mà thằng này bị dẹp thì phe Allies đi tong, còn LX thì chưa chắc đã cần đánh nhau với nó, có khi đánh Anh xong mấy tháng thì sang năm 1948, chả còn thời gian đâu mà đánh LX nữa. Ngay cả khi Đức đánh LX bị thua thì đối với Nhật, một quốc gia thời xưa bị châu Âu coi là man di mà xâm chiếm được mấy cường quốc châu Âu như Anh, Pháp cũng đã là thắng lợi lớn rồi.
Nếu chơi cheat thì thậm chí có thể cho Nhật vào phe Đồng minh, mỗi tội vào phe này mà không đánh LX hay Mĩ thì khá là chán, đánh đấm không sướng lắm.
Chiến thuật dùng spies và influence để kéo USA khỏi phe đồng minh thì Đức cũng áp dụng được, nếu may mắn thì còn có thể kéo nó về phe Axis trước khi đánh nhau với Nhật nữa, nếu làm được vậy thì bọn Anh, Pháp bị làm gỏi chỉ là vấn đề thời gian.