█ Spring 2018 █ Hinamatsuri ► với Manga hài, nét vẽ và tên gọi không phải chuyện quan trọng!

Mấy mẫu truyện của Anzu tình cảm ấm áp nên cá nhân cảm thấy không ấn tượng lắm :)
Còn về em Hitomi thì cứ như mấy ông giang hồ dòng đời đưa đẩy ấy, em không muốn vậy nhưng phải làm như vậy =))
Mà em mới 15, tương lai còn sáng lắm =))
Hiện tại đã cỡ này thì tính tương lai làm gì nữa :
021.png
 
Ngẫm lại Hitomi giống mấy boss ẩn trong phim xã hội đen, nhìn có vẻ thân thiện và hiền lành nhưng sau lưng là cả tập đoàn quyền lực trải khắp hắc bạch lưỡng đạo =))
Mà Hitomi bây giờ toàn nhờ công lao của Hina và các bạn =))
 
Mao Anzu Hitomi thậm chí cả thằng main toàn "con nhà người ta" không =)) Mỗi con nữ chính không nên hồn =))
 
Đến giờ coi lại chap bầu Trùm mới Yakuza vẫn cười không ngậm miệng được. Nita max nhọ
 
Đến giờ coi lại chap bầu Trùm mới Yakuza vẫn cười không ngậm miệng được. Nita max nhọ

Mầm móng bất mãn đã len lõi vào suy nghĩ của Nitta =))
 
sao chap 47 tự dưng lấy mốc thời gian xa vậy , con loli esper giờ to oành luôn. Đừng nói mấy đứa kia cũng 17 18t hết rồi nha X_X
 
Tính ra cái tổ chức vô trách nhiệm vãi lái :))
Để tụi esper đi làm nhiệm vụ mà em Anzu thì vô gia cư, em Mao thì lên hoang đảo, Hina sướng nhất được ăn bám Nitta =))
 
sao chap 47 tự dưng lấy mốc thời gian xa vậy , con loli esper giờ to oành luôn. Đừng nói mấy đứa kia cũng 17 18t hết rồi nha X_X
Cái này chắc do nét vẽ thôi, tác giả không vẽ tỉ lệ đầu/thân giống với chap đầu tiên xuất hiện nên nhìn khác. Giống Akira ngày xưa vẽ Arale mấy chap đầu còn giống đứa con gái bt về sau càng ngày càng giống con búp bê =).
 
Anzu đúng là thiên thần :8cool_cry:
Còn cái con Hina đúng là một con quỷ :1cool_choler:
 
Cái này chắc do nét vẽ thôi, tác giả không vẽ tỉ lệ đầu/thân giống với chap đầu tiên xuất hiện nên nhìn khác. Giống Akira ngày xưa vẽ Arale mấy chap đầu còn giống đứa con gái bt về sau càng ngày càng giống con búp bê =).

mình check raw 48 mấy đứa kia cũng lớn hết cả rồi , thằng ca sĩ nhạc rock nó cũng nói đã 3 năm kể từ lần cuối nó gặp hina đấy thôi.
 
Cái này chắc do nét vẽ thôi, tác giả không vẽ tỉ lệ đầu/thân giống với chap đầu tiên xuất hiện nên nhìn khác. Giống Akira ngày xưa vẽ Arale mấy chap đầu còn giống đứa con gái bt về sau càng ngày càng giống con búp bê =).
Timeskip rõ bác ơi. con bé Mao tự túc trên hoang đảo một thời gian dài (nhại castaway) rồi mới chế được thuyền chèo về đất liền. Kiểu này chắc giống ngoại truyện kể về hành trình lưu lạc của Mao
 
Bằng chứng rõ ràng nhất.
High school rồi.

IfMqI5i.jpg
 
Chịu nổi 3 năm với con giòi Hina =)) bố nhà người ta cmnr =))
 
Bằng chứng rõ ràng nhất.
High school rồi.
Học kiểu Hina mà cũng lên lớp =)). Hoá ra Nhật Bổn cũng có vụ ngồi nhầm lớp như Vịt à =))
 
chắc dùng siêu năng lực chép bài
 
Mới đọc xong chap 41
Vãi cả English speaking course :))
 
Nhờ chuyến du học Anh Văn đó mà Hitomi mới tinh thông súng đạn =))
 
Uầy vậy là time skip thật à. Chưa đọc raw 48 nên không biết.

Mịa cái mặt đơ đơ của bé Hina lúc còn học tiểu học nhìn dễ thương vđ mà giờ lên high school nhìn chán vãi >3<.
 
mình check raw 48 mấy đứa kia cũng lớn hết cả rồi , thằng ca sĩ nhạc rock nó cũng nói đã 3 năm kể từ lần cuối nó gặp hina đấy thôi.

Lớn nhanh để còn thịt chứ cứ middle school mãi sao được ;))
 
lol cũng hy vọng thế , như cái bộ gì main già khú nuôi con nhóc từ bé đến lớn nó yêu luôn í.
 
Back
Top