Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Thực ra mình đã nói với bạn rất nhiều lần, mình cũng là con người, mình cũng biết mệt mỏi.
Đừng chạm vào giới hạn của mình.
 
em đã làm gì với thành phố của anh
 
Đang friendzone nè =))

Đắng lòng thanh niên thiệt chứ.
Anw @Kẻ 2 Mặt , bữa đoán đại but đúng r đó =))
 
Niêm vui đơn giản là nhận ra thứ mình từng ao ước , từng mất đi , từng tiếc nuối chưa bao giờ tuyệt vời như mình từng nghĩ . Cảm thấy 1 ngày mai thật đẹp :D
 
Cần chút thời gian - hết yêu thì ct làm bạn bt chứ j đâu.

Siêu cấp vũ trụ nhất là còn yêu và bị cho vào friendzone nè =))
~~!
cái này vô địch luôn, khỏi cần thi đấu @@
 
May quá ,trận ốm nặng cũng đang có dấu hiệu tích cực :( Nhờ giời...
 
Rất thất vọng với những con người xung quanh, về cách đối nhân xử thế, về cách cân bang các mối quan hệ xã hội...và về cái sự mà vẫn hay nói tục là "chim to hơn đầu".

3,4 thằng , thằng nào dính vào gái cũng mụ hết cả đầu óc, thằng thì chửi ngược lại bạn bè và các anh, thằng thì mắng đứa em vì sợ ghen, thằng thì ... chán ko có gì để nói.

Vẫn biết ko có lí do hay tư cách gì để phán xét đúng sai, nhưng thằng nào thằng nấy đội gái lên đầu, rất thất vọng.
 
Đôi khi gái nó cũng là một thử thách mà không phải ai cũng vượt qua được.
 
Em hiểu tình cảnh của bác bởi nó giống hệt với tình cảnh của anh trai em, cứ đến bữa cơm là bố mẹ lại nói tới vấn đề vợ con làm ăn cũng không xong, anh em cũng gần 30 tuổi rồi :D
thực ra thì nhiều lúc mình cũng muốn yêu, nhưng khổ nỗi, người mình tán thì ko yêu mình, con gái bây giờ nó cũng khác với con gái thời xưa nữa, mình thì lại thích con gái của ngày xưa hơn, cho nên chả yêu nổi bọn 9x giờ :)
 
@hientrang2412 bác nên vui vì còn có công việc để làm, hơn biết bao nhiêu nguời, như e uớc như bác mà ko đuợc đây, cô đơn là trạng thái đầu óc nghĩ ra khi rảnh rỗi thôi, công việc nhà cửa ổn định, bác thử nhờ gia đình họ hàng bạn bè mai mối, phải cho mình cơ hội chứ, đừng ép mình phải yêu rùi mới cuới
 
Xoá sao cho hết đc kỉ niệm bây giờ ... Lại mưa, giời ạ ...
lại mưa .Một mình trong mưa với khung cảnh thân quen , những nỗi nhớ lại ùa về... và giờ đây chúng ta còn lại gì ngoài những năm tháng cũ...
bác cũng ở HN sao
 
lại mưa .Một mình trong mưa với khung cảnh thân quen , những nỗi nhớ lại ùa về... và giờ đây chúng ta còn lại gì ngoài những năm tháng cũ...
bác cũng ở HN sao
vậy còn kiểu mà chả liên quan gì, nhìn gi, nghe gì cũng nhớ thì sao :-s:-s
 
Back
Top