Con đường phía trước....ngôi nhà chung của RE GVN FC

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
nghe mi kể mà ta tưởng đang đọc truyện ma người khăn trắng,mờ có con ễnh ương,dế,ve kêu thì bớt sợ đi nhiều chứ không có con gì kêu tĩnh mịch âm u chỉ có tiếng gió thổi,tiếng khóc,tiếng nức nở mới đáng sợ....nếu có thêm mùi nhang trầm và bóng 1 cô gái áo trắng ngồi trên bia mộ,tóc xoả xợi khóc tỉ tê,rấm rứt rồi lại cười hi hí nữa bảo đảm vứt xe chạy luôn-ta nói thật đó:6cool_sure:
 
Nói như mi là biết toàn ở tp đèn sáng suốt năm rồi, mấy cái tiếng kêu đều đều đấy mới kinh tởm ấy, đặc biệt là con ễnh ương, nó hay kêu vào mùa mưa, đi ngoài đường vừa lạnh, vừa sình lầy, thêm cái tiếng ủm ộp, ủm ộp éo dứt đấy chỉ muốn chạy 1 phát về tới nhà.
 
chỉ có thế hệ 8x,9x như anh em chúng ta mới thấy được tuổi thơ là thế nào 8->

nghe cái này xong, tự nhiên cảm giác mọi thứ xung quanh đều là dối trá, chỉ có thị trấn silent hill là thật 8-x


silent hill, người chị em của Re, bao giờ anh có thể gặp lại em lần nữa, 1 lần nữa làm sống lưng anh lạnh ngắt :cuteonion26:

tôi 9 x nè , nhưng hồi đó kỉ niệm nhất là siêu nhân , re 1 2 3 , Final fantasy 8 và 10 . ôi , cũng chơi silent hill nhưng quán game hồi đó ồn ào náo nhiệt cho nên không có bản soundtrack nào khiến mình nhớ cả .

Ngoại trừ Bản nhạc Some Day Dream Will End của Final Fatasy 10

SUKI DA NE cũng của ff 10 nhuwgx bản nhạc của FF 8 nữa

à mà bác ơi cho tui hỏi tui muốn chơi Silent hILL origin này nhưng tôi không

có thời gian ở nhà , nên định down bản PSP để chơi trên máy tính bảng Android

bản psp có đủ tất cả các nội dung của bản ps2 không bác
 
chỉ có thế hệ 8x,9x như anh em chúng ta mới thấy được tuổi thơ là thế nào 8->

nghe cái này xong, tự nhiên cảm giác mọi thứ xung quanh đều là dối trá, chỉ có thị trấn silent hill là thật 8-x


silent hill, người chị em của Re, bao giờ anh có thể gặp lại em lần nữa, 1 lần nữa làm sống lưng anh lạnh ngắt :cuteonion26:

À bác Sub Zero chơi dòng Final Fantasy à .
 
tên kia nói thế nào chứ . ta là ta thích vào raccon à . có gan làm giàu ... lái xe tải vào gom đồ bỏ chạy :2onion2:
 
nghe mi kể mà ta tưởng đang đọc truyện ma người khăn trắng,mờ có con ễnh ương,dế,ve kêu thì bớt sợ đi nhiều chứ không có con gì kêu tĩnh mịch âm u chỉ có tiếng gió thổi,tiếng khóc,tiếng nức nở mới đáng sợ....nếu có thêm mùi nhang trầm và bóng 1 cô gái áo trắng ngồi trên bia mộ,tóc xoả xợi khóc tỉ tê,rấm rứt rồi lại cười hi hí nữa bảo đảm vứt xe chạy luôn-ta nói thật đó:6cool_sure:

mẹ đọc truyện người khăn trắng đúng là phí thời gian . ba cái tình huống hư cấu ảo tưởng thế mà cũng in thành sách được
 
Chơi X đi bác

nghe nói X cũng hay lắm, mà thời đó nhà nghèo ko có ps2, lớn rồi định tìm lại chơi chắc chỉ giả lập qúa :)) , mà công nhận yuna xinh ngoài sức tưởng tượng, 1 thời làm điên đảo bao chàng trai mê game :D
 
Nói như mi là biết toàn ở tp đèn sáng suốt năm rồi, mấy cái tiếng kêu đều đều đấy mới kinh tởm ấy, đặc biệt là con ễnh ương, nó hay kêu vào mùa mưa, đi ngoài đường vừa lạnh, vừa sình lầy, thêm cái tiếng ủm ộp, ủm ộp éo dứt đấy chỉ muốn chạy 1 phát về tới nhà.

thế mi tưởng hồi trước TP sáng trưng được như bây giờ à,hồi ta 8-9 tuổi cứ tầm 8h là tối tăm rồi làm gì có đèn đường chỉ có mấy cái đèn dân tự gắn thôi,không thì đèn nhà ai nhà nấy sáng ,khu ta ỡ cánh đồng nhiều đi 3 phút là tới.Hè về còn đi thả diều,bắt dế,bẻ trộm măng,bắt cá(chỉ bắt được mỗi cá bắt kính) mà tầm 8h tối phải có mặt ở nhà không được đi đâu nữa sất.Ta nhớ hồi bé trốn đi bắt dế cùng 2-3 thằng trong xóm đến 9h hơn mới về,ngang qua nghĩa địa lúc đó chỉ còn ta với thằng bạn,thằng kia nó về từ trước,sợ vãi cả ra mộ gần nhà người ta nên có mùi nhang bay ra vất vưỡng,mặc áo thun quần cộc cứ lạnh tê tái.Dế thì chả bắt được con nào mà về còn bị ăn đòn quắn đít,cấm cừa 1 tuần không cho ra khỏi nhà

mẹ đọc truyện người khăn trắng đúng là phí thời gian . ba cái tình huống hư cấu ảo tưởng thế mà cũng in thành sách được

công nhận,đọc cười nôn ruột vì nhảm cơ mà nhớ có 1 câu thế này:''trời ơi cầu tiêu nhà mợ còn sạch sẽ,thơm thơ hơn cả phòng ngủ của 3 mẹ con con nữa''=))
 
Ta ở Q6 từ nhỏ đến giờ đã thấy đèn đường đầy rồi, toàn ruộng rau muống chứ làm vẹo gì có cái mộ nào. :1cool_look_down:
 
Đang chơi đây, phải nói là cực kỳ phù hợp với fan của dòng classic RE.

chơi cái dying light nghiền quá rồi không biết chơi nổi cái này nữa không , cơ mà dying light lowest sett sang map 2 bị dựt
 
Ta ở GV cơ mụ Bò ợ,mộ đó lúc bé ta đã thấy rồi chả biết ai nhưng nhìn cái hình thì toàn ông già bà cả thôi,chỗ ta còn có ao sen,mấy đứa con gái cứ lén hái hoài,ruộng rau muống chủ yếu để bắt ốc cơ mà cũng hay bị đuổi lắm,hồi bé ta còn thấy cả đàn cá lóc cá mẹ cá con nhưng nó bơi nhanh quá chả bao giờ bắt được,lâu lâu còn bắt được cua đồng(nhưng có mỗi 1 con) đem về bỏ vô cái lon sữa,kê hai cục gạch thêm mấy cái mẫu gỗ luộc ăn chơi,bị mắng té tát vì gán cho tội đốt nhà=)) thấy nòng nọc dưới vũng nước cũng bắt đem về nuôi,thả vô chum được hơn tuần bọn nó nổ đầu chết cả=))
 
chơi cái dying light nghiền quá rồi không biết chơi nổi cái này nữa không , cơ mà dying light lowest sett sang map 2 bị dựt
Dying Light thì dễ chơi rồi, Zombi khó hơn nhiều, đúng chất khó kiểu RE classic luôn.
 
Zombi nó thiên về Survival hơn, kinh dị hơn thằng Dying Light.
Ông Chaos với ông ES chơi tới đâu rồi.
 
Mới chơi đoạn đầu , vừa bậy dc cái nắp cống để về Safe House ngủ .
Có vẻ như vũ khí cận chiến không bị hỏng nhỉ , ra đường cứ lùa bọn Zom đi lòng vòng mấy cái rào chắn rồi đập đầu từng con nhàn ghê :)) .
Chắc đoạn đầu dễ , sau này mới khó 8-x
 
Có Zombi hồn ma nữa gặp con đó sợ vãi ra nó đi xuyên tường như ma ấy
Vui lắm.
Game này nó kinh dị ở chỗ là không gian hẹp + tối, zom nhào ra hù đúng chất kinh dị Réident Evil hồi đó. Không khí nó u ám lắm.
 
Zombi nó thiên về Survival hơn, kinh dị hơn thằng Dying Light.
Ông Chaos với ông ES chơi tới đâu rồi.

Phá đảo Standard mode, lấy đc best ending rồi. Sợ chết ở màn cuối thì nên backup lại save file.
 
Back
Top