mioNguyen
Samus Aran the Bounty Hunter
- 21/8/05
- 6,138
- 909
Giống m v~Nami khó chơi thí mồ. Đi lane cái Q éo trúng nổi thằng nào. Đánh được vài trận thì bỏ
Mà trận t2 bắt đầu trúng nhiều r, chơi tiếp đê.
Mà cái dáng bò trườn của nó làm t ngứa mắt quá nên dẹp luôn. Đi vs đứng chả khác bọ gậy bao nhiu.
Dạo nài cũng quay về Sona như bác trên , đi lane uốn éo poke vãi ra. Nhiều lúc ad full máu ( focus creep) thì đã kịp cấu ngắt nhéo 2 đứa bên kia thở oxi rồi.
Ad sida lên dmg tự giết luôn.
Chạy chạy hack não poke vui vui. Late thì team băng trụ đúng bao luôn

Trận nào gặp kéo móc cc hard thì fail tí, tập di chuyển đàng hoàng :) ép cb 5 sớm buff 5 đứa ưu thế hơn.
Chỉnh sửa cuối:
Em master Nami rồi! Q của Nami là 1 nghệ thuật, nó có vô số tác dụng, ép góc, stun, rượt đuổi ... Còn R của Nami thì kết hợp với Yasuo tuyệt vời. Bữa trước Yasuo mid 0/6. Mà cb tổng Nami cứ hất tung 4,5 ng. Yasuo dù quá ngu nhưng nhét cơm tận mồm, ko nuốt hơi phí.
Như Nami ta hất tung 5 người, Yasuo bay vào ulti, ta còn chồng thêm 1 lần Q 2 thằng nữa. Team chỉ có việc vét!
Trong đây hình như ai cũng vậy
có đánh với thằng nào ngu. Ko biết farm, ko biết last hit, ko biết điều chỉnh creep, ko biết hit run, ko biết cắm mắt, ko nghe call team, ko biết chơi chậm lại khi feed, ko biết roam, ... mới nát thôi! Nhất là thằng ngu đó đã phế còn khoái đi lane, feed thì ko chịu sr, xong làm ra vẻ thanh cao, chửi người khác "vào blame rồi đòi sr". Thà đánh với 1 kẻ địch mạnh, còn hơn sát cánh với 1 đồng đội ngu. Còn coi kda của ta, hiếm trận nào nát lắm!
Moba là game đồng đội, thích for fun, troll, feed thì solo đi. Rũ ng khác vào ức chế làm gì. Ở đây là 1 team 5 người.
box có thánh nuocda, trình kĩ năng ngang mi. Nhưng hắn mà feed đầu game 1,2 mạng là cắm mặt farm, đừng hòng ra. Trừ khi team ra gank 2,3 thằng, chắc ăn hắn mới combat.