Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Qua ngủ từ 8h đến 11 h, làm tới 4h ngủ tới 5h dậy làm tới h :(

Cả tháng nay ngủ ngày 2-3-4h là bt :(((
tui cũng vậy mà chơi HoTS :))
 
sao anh vẫn yêu người không thể yêu
 
Thể thao nâng cao sức khỏe, nhưng 1 tuần 7 buổi thì có vẻ hơi quá. Hết pin nằm bệt từ tối qua đến giờ =.=
 
Chán quá :( Cứ mắc sai lầm suốt . Cứ ngã rồi lại đứng dậy ,rồi lại ngã ,riết rồi muốn nằm luôn....
 
Lại 1 người nữa ra đi, anh còn trẻ quá mà...
Cũng chẳng thân thích gì lắm, nhưng sao buồn thế
 
Đến giờ mà thấy ai giống giống vẫn đứng hình nhìn chăm chăm. Đôi khi nhớ tới vẫn còn khóc. Haizz, không muốn thế, nhưng không ngăn cảm xúc được.
 
cứ tưởng đã tìm được điều mình cần, cuối cùng vẫn là giả dối =))
 
Cũng là 1 cái phao để ta sống sót qua cái thời gian bị khủng hoảng

Sky falls down lvl max.

But ,

What doesn't kill you :D
bùn thì chơi game chứ \m/
 
Muốn đánh Tào Công
Phải dùng hỏa công
Mọi thứ đủ rồi
Chỉ thiếu gió đông
 
Thế quái nào mà mới nhắm mắt mở mắt đã được 6 năm rồi ấy nhể? Tự nhiên nhớ cái hồi mò vào chat room của box tâm sự quá. :-<
 
Ngày trước tui từng vào đây tâm sự và đc bác pocollo tận tình giúp đỡ, nhưng khi quay lại có cái nhau với ông này
 
Said we're cool, but i lied :(

 
Chỉnh sửa cuối:
Lần đầu giết con chuột, ghê quá @@
 
tự ty chán đời và bi quan quá. ước j có ai có thể chia sẻ với mình :((
 
Đợi tiền về mà dài cổ @@, có mỗi chục củ mà quá rườm rà.
 
Back
Top