Philippe Auclair, một nhà báo uy tín ở Pháp, cho biết chính các CĐV Pháp cũng hết hồn trước cách tiêu tiền của Man Utd. Họ đến, hỏi mua chân sút 19 tuổi, và Monaco lập tức ép giá vì biết Man Utd đang cần. Vậy mà không cần cò kè làm gì, đại gia nước Anh lập tức mang Martial về trong sự sững sờ của chính Monaco, vì bản thân họ cũng chẳng nghĩ mình có thể bán được món hàng với giá cao hơn rất nhiều so với giá trị thực. Với 56 triệu đôla, Arsenal đã dư tiền mua Alexis Sanchez cách đây một năm. Cũng với từng đấy tiền Man Utd dư sức mua Pedro của Barcelona.
Van Gaal bảo ông chẳng thèm mua Pedro, bởi nếu họ muốn thì Chelsea làm sao có thể giật được. Nhưng cũng chính ông bảo Man Utd không đời nào mua sắm trong hoảng loạn chỉ vì một vài trận không ghi bàn như ý. Vậy mà bây giờ họ lại mang về một cái tên lạ hoắc có giá trị khủng khiếp.
Van Gaal có thể không hoảng, chứ... cả thế giới hoảng lắm rồi.