Nhật ký ngày 14 tháng 9
Mỗi lần chơi AOA là mỗi lần ăn cục tức.
Giờ chả khác ngày xưa, dân tình đùa nhau chơi main có lợi thế, 99,09% là sword, 0.9% còn lại là staff, 0.01 là mình (gần 30 chục trận toàn 2 main kia nên mới assume như vậy). Tỷ lệ encounter physical attack + magic cực cao, gần như 80%, dùng AOE là dính hết, chưa thấy giết được con nào toàn thấy merc mình die, tỷ lệ ra Valhalla's Sword cũng cao, physical damage không cần pirate vẫn cao ngất ngưởng.
Bow có Hwarang mà cả trận toàn 1hit, critical thì damage chả buồn gãi ngứa, 300AP chả giết nổi 1 con tầm xa không guard.
Gun thì chở đợi năm tháng ra 1 nhát.
Mấy main kia thì dở chứng dở cười.
Dân tình nhiệt tình la ó trên forum, GM nhiệt tình khóa bài vào delete từ từ, dần dần mang tính quang liêu như VTC ngày xưa. Đem balance ra quảng cáo mà nhìn từ trên xuống có hay không thì rõ.
PVE thì nerf nerf. Đầu tiên là nerf bên ngoài, cứ tưởng force cho đi Olympus, ai ngờ nerf luôn. Riết đi grind cứ như ra đánh cho đã tay rồi về. Lâu lâu thì cứ thấy nerf vậy force gamers charge NX. Vụ Olympus với mấy cái box thì rõ. Charge thì charge nhưng riết force quá lố, ngày xưa thì rất khéo nhưng ngày nay...
Patch ra đổi, đổi đổi, đổi. Test sever có cũng như không. Ra trước sửa sau, gamer cứ như gà cho quay, hai ba bữa cái khác, ha ba bữa cái khác.
Gần đây có cái topic "IS GMDARAEUS KILLING THIS GAME?" - Dân tình nhiệt tình bay vào chửi, tội thằng GM, nó chỉ đứng ra làm phần truyền thông thôi, còn sau lưng cả team, mà chỉ thấy nó hứng đạn.
Nói chung đây là cảm giác tiêu cực khi bỏ tiền và thời gian ra chơi, mà cái game cứ đi kiểu này hết hy vọng nổi. Chơi cứ chơi, tức cứ tức.