- 25/2/10
- 56
- 26
Do đã chơi hết tất cả các màn mà bạn quanchum đề ra mà chưa gặp khó khăn gì trong San 12, quay lại chơi San 11 thì thấy không quen mắt nên mình lập topic này để ra 1 đề bài dành cho anh em nào thích chơi San 12 cùng thử sức. Chơi Công Tôn Cung cũng được, nhưng buộc phải chơi Appoint mà mình thấy chỉ sử dụng các tướng có sẵn mới thú vị. Thế nên...
1) Tình hình: Vào tháng 6 năm 214, thiên hạ đang ở thế chân vạc, ngoài một Công Tôn Cung le lói ở Liêu Đông, một Trương Lỗ an phận ở Hán Trung không rõ bị diệt lúc nào thì những tưởng không ai có thể chen vào cuộc đấu giữa Ngụy, Thục, Ngô. Ở nước Ngụy vẫn còn 1 vài thành chưa có Thái thú tới quản lý như Tây Lương, Thượng Dung, Bắc Hải... Bấy giờ ở thành Bắc Hải có người rất tài giỏi việc quốc chính tên là Quản Trọng (tự Di Ngô), tự xưng là cháu mấy chục đời của Quản Trọng xưa kia, vì thấy Tào Công có tài mà không có đức, lại được nhân dân đồng tâm yêu mến tôn lên làm vua. Trọng tự xưng là Di Ngô vương, hưng binh được chẵn 2 vạn quân, 2.2 vạn lượng và hơn 3.7 vạn hộc lương, gọi địa phận của mình là nước Tề với thủ đô Bắc Hải
2) Lý do chọn Bắc Hải: Đây là thành tương đối dễ thủ, đặc biệt sau khi xay dựng để lấy được City Tech Wtr skill. Xung quanh là 4 thành của Tháo nên khả năng bị dồn quân đánh là cao. Mà khi chơi thế lực yếu thì bạn chỉ mong (được) bị đánh để úp trại bắt tướng bắt quân thôi. Nếu chọn Tây Lương thì khả năng bạn bị kẹt trong đó...forever là khá cao. Thêm nữa, ngoài Lạc Dương thì Bắc Hải là nơi có nhiều item nhất trong game, tạo cơ hội cho bạn có các skill như Hire, advr....
3) Lý do chọn Quản Trọng trong các danh tướng Chiến Quốc: Khi solo thì bí sách quan trọng nhất là Employ, skill quan trọng nhất là Find và Hire, vả lại Quản Trọng có Lead, Int và Pol đều tốt nhưng kỹ năng Inc AllDef lại không phải thuộc dạng imba như Divine Fire của Điền Đan. Quản Trọng cũng không có sẵn Ghost, tăng thêm độ khó cho game. Về match, Quản Trọng hợp với các tướng của Thục hơn của Ngụy, cũng làm tăng độ khó lên đôi chút
Mình đính kèm file save ở đây để mọi người down chơi trên cùng 1 bản, tránh trường hợp hên xui. Mình cũng sẽ chơi và cập nhật tình hình dưới dạng 1 câu chuyện để mọi người đọc cho vui, dù có ai tham gia cùng hay không
1) Tình hình: Vào tháng 6 năm 214, thiên hạ đang ở thế chân vạc, ngoài một Công Tôn Cung le lói ở Liêu Đông, một Trương Lỗ an phận ở Hán Trung không rõ bị diệt lúc nào thì những tưởng không ai có thể chen vào cuộc đấu giữa Ngụy, Thục, Ngô. Ở nước Ngụy vẫn còn 1 vài thành chưa có Thái thú tới quản lý như Tây Lương, Thượng Dung, Bắc Hải... Bấy giờ ở thành Bắc Hải có người rất tài giỏi việc quốc chính tên là Quản Trọng (tự Di Ngô), tự xưng là cháu mấy chục đời của Quản Trọng xưa kia, vì thấy Tào Công có tài mà không có đức, lại được nhân dân đồng tâm yêu mến tôn lên làm vua. Trọng tự xưng là Di Ngô vương, hưng binh được chẵn 2 vạn quân, 2.2 vạn lượng và hơn 3.7 vạn hộc lương, gọi địa phận của mình là nước Tề với thủ đô Bắc Hải
2) Lý do chọn Bắc Hải: Đây là thành tương đối dễ thủ, đặc biệt sau khi xay dựng để lấy được City Tech Wtr skill. Xung quanh là 4 thành của Tháo nên khả năng bị dồn quân đánh là cao. Mà khi chơi thế lực yếu thì bạn chỉ mong (được) bị đánh để úp trại bắt tướng bắt quân thôi. Nếu chọn Tây Lương thì khả năng bạn bị kẹt trong đó...forever là khá cao. Thêm nữa, ngoài Lạc Dương thì Bắc Hải là nơi có nhiều item nhất trong game, tạo cơ hội cho bạn có các skill như Hire, advr....
3) Lý do chọn Quản Trọng trong các danh tướng Chiến Quốc: Khi solo thì bí sách quan trọng nhất là Employ, skill quan trọng nhất là Find và Hire, vả lại Quản Trọng có Lead, Int và Pol đều tốt nhưng kỹ năng Inc AllDef lại không phải thuộc dạng imba như Divine Fire của Điền Đan. Quản Trọng cũng không có sẵn Ghost, tăng thêm độ khó cho game. Về match, Quản Trọng hợp với các tướng của Thục hơn của Ngụy, cũng làm tăng độ khó lên đôi chút
Mình đính kèm file save ở đây để mọi người down chơi trên cùng 1 bản, tránh trường hợp hên xui. Mình cũng sẽ chơi và cập nhật tình hình dưới dạng 1 câu chuyện để mọi người đọc cho vui, dù có ai tham gia cùng hay không

Attachments
Chỉnh sửa cuối:

rất đáng để hóng


