Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

mấy anh báo chí, kênh truyền hình đều nói tới tình tiết giảm nhẹ, xem ra cu Hải có vẻ ko bị phạt nặng rồi
tất nhiên đây là vấn đề nan giải của cái võ lích này, cần làm từ gốc, nhưng trước hết cứ phải đập thằng này làm gương đã, cho bọn kia nó nhìn mà nhẹ cái chân nó đi, rồi thì mới sờ đc vào cái công tác của những cái lò võ cổ truyền như SLNA được :-(||>
 
Mình ghét thằng Chí Công vcl, đá láo thôi rồi, lúc nào nó cũng muốn huỷ giò ngta hay sao ấy. Lại còn đc mang danh chuyên gia diệt Tây :v

Nó thì lúc máu dồn hết lên não mới chơi triệt hạ thôi chứ bình thường nó đá ngon thật. Săn Tây thì đúng rồi, 1v1 với Tây thường nó ăn. Thời 2009 - 2012 lúc Như Thành bắt đầu xuống thì trung vệ VN có nó là ngon.
 
Chí công đá kiểu chợ búa chết mẹ, văng tục phun nước miếng đá thì thì toàn kiểu đốn giò làm như kiểu hay lắm :3cool_nosebleed:
 
chí công đá éo khác gì thằng marco materazi =))
nhưng nó đa phần xúc mấy đứa hay vẽ vời là chính =))
 
cấm 3 tháng bắt đầu từ mùa sau kìa, vẫn hơi nhẹ nhỉ
 
Án phạt ncc, vẫn bảo lưu quyền đc gọi nó lên tuyển cho ông Miura. Từ giờ tới lúc nó chấp hành xong án phạt mà ông Miura gọi nó lên đá giải nào là mình sẽ tẩy chay đội tuyển ở giải đó :))

Éo tả đc cái án phạt :))
 
Có còn hơn k. Bên CL mấy thằng đá nặng hơn còn k bị phạt kìa :))
 
Ông Miura mà tỉnh thì đợt này đừng gọi thằng Quế lên.
Nhưng mình nghĩ Miura fan lực điền chắc vẫn gọi thôi
 
VFF bựa vãi, cấm 6 tháng kể từ bây giờ nhưng V-league sắp hết,nghỉ đến tận tháng 1 ,2 năm sau mới đá lại thành ra thời gian phạt thực tế còn nhẹ hơn hình phạt lúc đầu là 3 tháng tính từ mùa sau.
Ông Miura mà tỉnh thì đợt này đừng gọi thằng Quế lên.
Nhưng mình nghĩ Miura fan lực điền chắc vẫn gọi thôi
Lực điền gì, nói về chuyên môn ,trong đám cầu thủ 23 t trở xuống thì QNH cũng thuộc hàng ngon rồi, lại đá được cả RB. Phải nói thật là trước vụ đạp người này thì mình khá thích chú này.
 
Trc cú phốt này thì nó là trụ cột cả 2 ĐT còn j. Nhìn Suarez nó chỉ cắn có 1 phát mà tới tận Copa năm nay còn ko đc đá, éo hiểu phạt kiểu cm j...

Àh thông tin mới nhất là Anh Khoa
"Chấn thương của Anh Khoa nghiêm trọng hơn rất nhiều so với chẩn đoán ban đầu. Bác sĩ nói đây là ca chấn thương hiếm gặp từ trước tới nay của cầu thủ Việt Nam. Cậu ấy bị vỡ sụn chêm đầu gối trái. Các dây chằng chéo trong, ngoài, trước và sau đều bị đứt hoặc rách. Một dây gân nơi đầu gối cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Anh Khoa sẽ phải sang Singapore xin tư vấn và điều trị”, Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa chia sẻ với VnExpress

Nát mẹ cái chân...
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh Khoa đã có kết quả chụp chiếu sơ bộ.

Vỡ sụn chêm, rách/đứt cả 4 dây chằng gối ( chéo trước/chéo sau/2 bên ). Thôi thì 99% là giải nghệ rồi , 1% còn lại là thần kì, nhưng cũng ko như lúc đầu được nữa. Đầu gối nó có chỗ nào chấn thương được thì nó chấn thương hết cmn luôn

Cái dây chằng sau này còn có thể đỡ, chỉ bị lỏng lẻo hơn, nhưng cái sụn chêm mà vỡ nặng thì thành tật đau cả đời.

giao hoan đất trời mẹ thằng Quế Ngọc Hải luôn
 
Các bạn chửi cái gì, treo giò 6 tháng là quá nặng với các lỗi tương tự rồi. Ở nước ngoài làm gì có cái kiểu treo giò nặng như thế này khi phạm lỗi đâu
 
Anh Khoa đã có kết quả chụp chiếu sơ bộ.

Vỡ sụn chêm, rách/đứt cả 4 dây chằng gối ( chéo trước/chéo sau/2 bên ). Thôi thì 99% là giải nghệ rồi , 1% còn lại là thần kì, nhưng cũng ko như lúc đầu được nữa. Đầu gối nó có chỗ nào chấn thương được thì nó chấn thương hết cmn luôn

Cái dây chằng sau này còn có thể đỡ, chỉ bị lỏng lẻo hơn, nhưng cái sụn chêm mà vỡ nặng thì thành tật đau cả đời.

giao hoan đất trời mẹ thằng Quế Ngọc Hải luôn

Người namek cho hỏi 1 chút, mình chơi bóng rổ nhảy lên bị gập cổ chân (khả năng là rách dây chằng, dân gian gọi là bong gân) đi bác sĩ VF thì bảo k vấn đề gì nhưng bị nửa năm rồi mà chỗ ấy nó vẫn nhức nhức, cảm giác k bình thường thì bây giờ phải làm như thế nào :(
 
nếu Miu ko gọi thì mất cả vl WC + U23 châu Á + tiền đi Sing chữa mất mấy TỶ,... Ko nhẹ đâu!
về vi lic thì nên cấm theo số trận, nêu 3 tháng thì là 12-14 trận rồi.
 
Tiền chữa trị chắc tính theo tại Việt Nam thôi chứ giả sử thằng Anh Khoa nó muốn qua Mỹ chữa thì thằng Hải cũng phải trả hết ah, vô lí thế. Có vụ nào trên thế giới mà cầu thủ phải trả tiền viện phí thế này chưa nhỉ
 
SINGA chữa dây chằng khá ổn
nhưng phí rẻ nhất là 50 chai cho phẫu thuật!
 
Các bạn chửi cái gì, treo giò 6 tháng là quá nặng với các lỗi tương tự rồi. Ở nước ngoài làm gì có cái kiểu treo giò nặng như thế này khi phạm lỗi đâu
6 tháng nhưng thực tế chỉ 1 tháng thôi, và đừng so sánh với bên nước ngoài, có giải đấu đầu nam dương thần kiếm nào mà như cái giải vleague này hay ko!?

Trên thực tế, dù bị cấm thi đấu 6 tháng, song do lệnh cấm này chính thức được tính từ thời điểm ban hành án phạt nên vì vậy nếu tính ra Ngọc Hải cũng chỉ bị cấm thi đấu khoảng 1 tháng. Nên nhớ V-League 2015 chỉ còn đúng 1 vòng đấu nữa là khép lại, trong khi đó V-League 2016 sẽ khai mạc vào ngày 20/2/2016.
Ban kỷ luật của VFF chỉ có dăm ba vài ông, trên thực tế bọn lãnh đạo Nghệ hoàn toàn có thể chạy được tiền, cứ đút cho một ông 100t kèm theo lời nói "anh thông cảm, cháu còn bé, vì tương lai bóng đá nước nhà blah, blah"!!!
Chuyện chạy tiền cho mấy ông cán bộ VFF là có nhé, có phải ngẫu nhiên mà nhiều ông bầu nghi có tiêu cực ở cả chính VFF đâu.
 
SINGA chữa dây chằng khá ổn
nhưng phí rẻ nhất là 50 chai cho phẫu thuật!
Mổ 1 dây chằng ở VN đã gần 50 chục rồi, đây cả 4 dây, lại vỡ sụn, chả nhẽ Sing rẻ thế...
 
VFF thì một ông ôm cả đống chức, ông nào cũng muốn giữ ghế mà quản thì như cc, bảo sao cái giải ngày càng đi xuống.


Còn vụ phạt thì đừng so với thế giới làm gì, ở VN ct thì đá xấu, bem nhau như cơm bữa, cái cần làm là chỉnh đốn lại ko thể để chúng nó muốn đá thế nào thì đá, ngoại binh nhiều người bị bọn chợ búa này nó chặt tới tàn phế bỏ cả sự nghiệp khi còn rất trẻ, mà toàn dân có cái mác tuyển thủ ko ấy.
 
Các bạn chửi cái gì, treo giò 6 tháng là quá nặng với các lỗi tương tự rồi. Ở nước ngoài làm gì có cái kiểu treo giò nặng như thế này khi phạm lỗi đâu

Vãi đặc sản, thế thằng Anh Khoa ai nuôi? Anh trả lại đam mê bóng đá cho nó? Nói ch ngu như c.
 
Back
Top