[2016] Captain America : Civil War

Whose side are you on


  • Total voters
    364
Cap có tất cả đức tính tốt của một người lính, một thằng đàn ông nhưng... nhưng đã bao giờ có tầm nhìn vươn xa được hơn đâu, cũng chỉ là một con người bình thường thôi, nên Cap không thể hiểu được những khái niệm cao siêu như bọn Illuminati được.

Lỗi của đám Illuminati là dám tự cho mình cái quyền tự quyết định mọi thứ... Chính lũ này trong quá khứ đã tự đi khiêu chiến skrull để bị bắt và tạo cơ hội cho skrull nghiên cứu điểm yếu công nghệ của Trái Đất. Trong sự kiện Incursion cả đám cũng tự quyết, ko thông báo rộng rãi trong cộng đồng siêu anh hùng để các nhóm toàn đi đánh lẻ, chết cả nút... phí phạm nhân lực nhất là Blue Marvel, mạnh ngang ngửa thậm chí còn có thể nhỉnh hơn Sentry lại chả hề hay biết gì cho đến tận khi Incursion cuối cùng diễn ra...có anh này đi cùng tụi Thor và Hyperion đi đánh Beyonder chắc kết cục đã khác rồi...
 
Hoà bình cho nhân loại như thế nào và kẻ thù là ai? Đe dọa nhân loại không còn là từ chính loài người nữa, không phải chiến tranh của loài người với loài người như thời Cap nữa. Kẻ thù ngày càng đáng sợ, toàn thần thánh ma quỷ, người ngoài hành tinh các kiểu thì cho 1 chục thằng Cap cũng ko cứu được nữa là. Cái này Nick Fury và Tony đã thấy từ trước rồi, mà như đã nói, muốn bảo vệ loài người khỏi thế lực thù địch ngoại lai thì nòng cốt vẫn những anh hùng tầm cỡ Illuminati, còn mấy em còn lại là phụ thôi, có thể gọi là cần như không thể là đủ.

Bảo quan điểm của Tony và Fury khác với Cap là đúng, chứ bảo tầm nhìn,tư tưởng của Tony vươn xa hơn Cap là không hợp lý. Tư tưởng của anh nếu vĩ đại thì cách thực hiện phải an toàn và không gây ảnh hưởng tới người khác, sai lầm của Stark, dù vô ý, trong TA2 cũng là minh chứng hết sức rõ ràng.

Nhiều khi những điều đơn giản mới là điều đúng, chứ không phải là những suy nghĩ phức tạp khác.
 
Nghi ngờ trong box này có phe Hydra đang khích đểu để cãi nhau ;))
 
hình như 25 là có trailer phải ko :-?
 
Bảo quan điểm của Tony và Fury khác với Cap là đúng, chứ bảo tầm nhìn,tư tưởng của Tony vươn xa hơn Cap là không hợp lý. Tư tưởng của anh nếu vĩ đại thì cách thực hiện phải an toàn và không gây ảnh hưởng tới người khác, sai lầm của Stark, dù vô ý, trong TA2 cũng là minh chứng hết sức rõ ràng.

Nhiều khi những điều đơn giản mới là điều đúng, chứ không phải là những suy nghĩ phức tạp khác.
Thằng Cap là cái thằng lù đù :)), nếu không muốn nói thẳng ra là ngu :). Nói trắng ra nếu không có những bộ óc siêu việt liệt vào đẳng cấp "genius intellect" như Bruce Banner, Tony Stark, Richard Reed..... thì có 1 chục 1 trăm thằng Cap cũng không cứu được trái đất khỏi diệt vong khi kẻ thù ngoại lai đến xâm lược :)). Cái lý tưởng/con người/tính cách của Cap nó tượng trưng cho cái gì đó rất trong sáng, ngây thơ, thuần khiết đúng nghĩa anh hùng xưa cũ, và nó mang tính biểu tượng nhiều hơn là giá trị thực tế. Khi lâm vào hoàn cảnh sinh tử quan đầu nó có tác dụng boost tinh thần cho team rất cao, rất xứng đáng làm frontman, nhưng cái sự khờ khạo của Cap ( khoan nói đến sức mạnh ) chưa bao giờ khiến Cap có thể trở thành một nhân vật đạt đến tầm cỡ của bất cứ ai trong hàng ngũ Illuminati cả.
Lỗi của đám Illuminati là dám tự cho mình cái quyền tự quyết định mọi thứ... Chính lũ này trong quá khứ đã tự đi khiêu chiến skrull để bị bắt và tạo cơ hội cho skrull nghiên cứu điểm yếu công nghệ của Trái Đất. Trong sự kiện Incursion cả đám cũng tự quyết, ko thông báo rộng rãi trong cộng đồng siêu anh hùng để các nhóm toàn đi đánh lẻ, chết cả nút... phí phạm nhân lực nhất là Blue Marvel, mạnh ngang ngửa thậm chí còn có thể nhỉnh hơn Sentry lại chả hề hay biết gì cho đến tận khi Incursion cuối cùng diễn ra...có anh này đi cùng tụi Thor và Hyperion đi đánh Beyonder chắc kết cục đã khác rồi...
Thế nếu ngoài Illuminati ra thì còn ai đủ đẳng cấp để có thể quyết định mọi thứ? Cap và những người còn lại à :)). Cũng giống như thế giới bây giờ thôi, xem thế giới bây giờ bao nhiêu nước, bao nhiêu con người thế nhưng những kẻ thực sự thao túng thế giới chắc đếm không hết 10 đầu ngón tay, bọn này nó vui buồn hờn giận lỡ tay bấm sai 1 cái nút ký sai 1 cái chữ ký thì cả thế giới nó có hậu quả khôn lường, nhưng ai ngăn được chúng nó không? Trong đất nước này chẳng hạn chửi bọn cầm quyền, nguyên thủ, chửi Đảng chửi nhà nước chẳng hạn nhưng dân đen bật lại kiểu gì hay cũng chạy trời không khỏi nắng? Thì Illuminati cũng thế thôi, nó sai nhưng có ai lên được đến đó để sai như nó không? Như thằng Tony nó băn khoăn làm sao để cứu thế giới, làm sao để tạo ra vũ khí hoặc sức mạnh chống lại thế lực ngoài vũ trụ thì chắc không bằng được chú Cap còn băn khoăn tối nay có nên rủ gái đi chơi không mà sao trong lòng thấy ngại ngùng không dám :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Cap là cái thằng lù đù :)), nếu không muốn nói thẳng ra là ngu :). Nói trắng ra nếu không có những bộ óc siêu việt liệt vào đẳng cấp "genius intellect" như Bruce Banner, Tony Stark, Richard Reed..... thì có 1 chục 1 trăm thằng Cap cũng không cứu được trái đất khỏi diệt vong khi kẻ thù ngoại lai đến xâm lược :)). Cái lý tưởng/con người/tính cách của Cap nó tượng trưng cho cái gì đó rất trong sáng, ngây thơ, thuần khiết đúng nghĩa anh hùng xưa cũ, và nó mang tính biểu tượng nhiều hơn là giá trị thực tế. Khi lâm vào hoàn cảnh sinh tử quan đầu nó có tác dụng boost tinh thần cho team rất cao, rất xứng đáng làm frontman, nhưng cái sự khờ khạo của Cap ( khoan nói đến sức mạnh ) chưa bao giờ khiến Cap có thể trở thành một nhân vật đạt đến tầm cỡ của bất cứ ai trong hàng ngũ Illuminati cả.
bây giờ người xem phim cũng thực tế lắm bác, riêng trên phim thì lượng fan của Tony Stark bây giờ thì Cap khó sánh nổi rồi. Kiểu anh hùng xưa cũ ngày xưa bây giờ cũng chả dc mong đợi nhiều đâu.
 
Đơn giản là dù thời nào thì gian hùng với trẻ trâu cũng áp đảo hết. Cho nên khi đến thời mấy thằng này được làm vai chính thì lượng hâm mộ cũng lập tức áp đảo.
 
Đơn giản là dù thời nào thì gian hùng với trẻ trâu cũng áp đảo hết. Cho nên khi đến thời mấy thằng này được làm vai chính thì lượng hâm mộ cũng lập tức áp đảo.
=))

vậy Cap là vai phụ? lập luận chán vãi.
 
=))

vậy Cap là vai phụ? lập luận chán vãi.
Char khác vai chính thì cần gì biết Cap chính hay phụ nữa. Lập luận chán vãi =))
 
Char khác vai chính thì cần gì biết Cap chính hay phụ nữa. Lập luận chán vãi =))
vấn đề là tại sao 2 thằng cùng vai chính, đại diện cho 2 lý tưởng khác nhau, nhưng 1 thằng có số lượng fan trên phim ảnh lớn hơn? gian hùng với chả trẻ trâu =))
 
vấn đề là tại sao 2 thằng cùng vai chính, đại diện cho 2 lý tưởng khác nhau, nhưng 1 thằng có số lượng fan trên phim ảnh lớn hơn? gian hùng với chả trẻ trâu =))
Hỏi nhảm. Thằng có số lượng fan lớn hơn vì nó là hình tượng của số đông hơn. Và đám ưa thích hình tượng gian hùng với trẻ trâu lúc nào chả là số đông.
Thằng vai chính đối lập dù cùng là vai chính thì kệ nó chứ. Ai bảo nó không cool, không trẻ trâu, không gian, ráng chịu ít fan đê.
 
đúng là giọng điệu của người ghen ăn tức ở :))

Tạo hình và tính cách của Tony nó không giống thằng Cap thì chửi là gian hùng trẻ trâu. Riêng trong MCU thằng Tony nó mà là gian hùng thì nói thật với tiềm lực của hắn thì chả ai cản nổi. :)) thôi chán, ít nhất thằng lily trinh nó còn lập luận từ tư tưởng và cách làm việc của tony. tạm biệt bạn :D
 
Đúng là giọng điệu của người hễ ai khác ý thì tức là ghen ăn tức ở. Nói không nên lời thì giở bài thôi chán đi đây. Nói đi rồi nhưng cũng phải quay lại đọc bài nhưng không dám post thêm. Thôi cũng miễn tiếp đồng chí và đồng bọn nhé. :))
 
vãi hydra phá bên topic avenger rồi giờ tới topic captain hả
 
Không nhìn thấy trong đây team Hydra đc vote nhiều nhất à \m/ hail hydra \m/
P/s : Có khi nào tràn qua DC luôn ko ;))
 
Không nhìn thấy trong đây team Hydra đc vote nhiều nhất à \m/ hail hydra \m/
P/s : Có khi nào tràn qua DC luôn ko ;))
Hydra bên này có khi toàn mấy thanh niên DC vote thì sao=))
 
Thằng Cap là cái thằng lù đù :)), nếu không muốn nói thẳng ra là ngu :). Nói trắng ra nếu không có những bộ óc siêu việt liệt vào đẳng cấp "genius intellect" như Bruce Banner, Tony Stark, Richard Reed..... thì có 1 chục 1 trăm thằng Cap cũng không cứu được trái đất khỏi diệt vong khi kẻ thù ngoại lai đến xâm lược :)). Cái lý tưởng/con người/tính cách của Cap nó tượng trưng cho cái gì đó rất trong sáng, ngây thơ, thuần khiết đúng nghĩa anh hùng xưa cũ, và nó mang tính biểu tượng nhiều hơn là giá trị thực tế. Khi lâm vào hoàn cảnh sinh tử quan đầu nó có tác dụng boost tinh thần cho team rất cao, rất xứng đáng làm frontman, nhưng cái sự khờ khạo của Cap ( khoan nói đến sức mạnh ) chưa bao giờ khiến Cap có thể trở thành một nhân vật đạt đến tầm cỡ của bất cứ ai trong hàng ngũ Illuminati cả.

Tôi không dám lạm bàn Cap trong truyện vì ít khi đọc comic. Xét về hình mẫu Cap trên phim thôi thì tới giờ, tôi chưa thấy có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ Tony "vĩ đại" hay "tầm cỡ" gì hơn Cap cả, ngoài trừ trí thông minh siêu phàm về lĩnh vực công nghệ.

Thậm chí xét riêng về giá trị thực tế thì Stark còn mất điểm trầm trọng vì lo bò trắng răng, chưa gì đã táy máy chân tay gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Đội Illu cho rằng bản thân mạnh mẽ vl nên có quyền quyết định bất cứ việc gì, sai đúng thì vẫn có quyền. Nhưng Cap ko cho rằng như vậy , ko 1 ai hay cái gì dù quyền lực đến mấy có quyền quyết định sinh mạng nguời ở dưới.
Mà rõ ràng quan điểm này của Cap tui thấy đúng, đánh nhau war mấy thằng tay to toàn ngồi trên an toàn ( Pearce- cap 2, red skull), bọn ở dưới ra trận chết sạch sành sanh, và bên SH cũng có ai làm sao đâu, toàn người dân chết.
 
Lỗi của đám Illuminati là dám tự cho mình cái quyền tự quyết định mọi thứ... Chính lũ này trong quá khứ đã tự đi khiêu chiến skrull để bị bắt và tạo cơ hội cho skrull nghiên cứu điểm yếu công nghệ của Trái Đất. Trong sự kiện Incursion cả đám cũng tự quyết, ko thông báo rộng rãi trong cộng đồng siêu anh hùng để các nhóm toàn đi đánh lẻ, chết cả nút... phí phạm nhân lực nhất là Blue Marvel, mạnh ngang ngửa thậm chí còn có thể nhỉnh hơn Sentry lại chả hề hay biết gì cho đến tận khi Incursion cuối cùng diễn ra...có anh này đi cùng tụi Thor và Hyperion đi đánh Beyonder chắc kết cục đã khác rồi...
cho biết rồi sao? đánh beyonder??? nói thật hay chơi thế, 3 tên mạnh nhất avenger đánh 2 beyonder, tên mạnh nhất là starbrand ôm bom tự sát mới giết đc 1 Beyonder, chưa nói tới là 1 đám Beyonder tới sau.
 
Blue Marvel mạnh hơn hẳn Thỏ với Hyperion, thằng cha này được coi là một trong những kẻ mạnh nhất vũ trụ bởi khả năng điều khiển phản vật chất... mỗi tội là ko được nổi bởi phong cách gần như là parody của Superman...

1 thằng mạnh như thế mà vứt nó ở nhà, kiểu gì cũng thấy phí...
 
Back
Top