Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tôi không dám lạm bàn Cap trong truyện vì ít khi đọc comic. Xét về hình mẫu Cap trên phim thôi thì tới giờ, tôi chưa thấy có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ Tony "vĩ đại" hay "tầm cỡ" gì hơn Cap cả, ngoài trừ trí thông minh siêu phàm về lĩnh vực công nghệ.
Thậm chí xét riêng về giá trị thực tế thì Stark còn mất điểm trầm trọng vì lo bò trắng răng, chưa gì đã táy máy chân tay gây hậu quả nghiêm trọng.
Còn táy máy chân tay thế nào không biết thì vẫn phải có những thằng dám nghĩ dám làm như thế nếu không thì nhân loại đã dậm chân tại chỗ rồi, nếu nhân loại không có những thằng khoa học gia liều lĩnh toàn đợi biết rõ mới làm thì chắc tới giờ vẫn còn chưa có phim cho xem để mà chém gió đâu. Xét trên phim thì cái lỗi lầm tạo ra Ultron nó có là cái vẹo gì đâu, khi thay vào đó kết quả tạo ra thằng tay to Vision cho team mạnh hơn, đủ năng lực đối chọi với kẻ thù ngoại lai sắp tới ( còn thảm họa Ultron thật thì phải kể tới trong truyện, nó khác nhiều lắm ). Nói chung là quan điểm về nhân vật của mỗi người là việc riêng nhưng còn cái hiển hiện mà nhà sản xuất họ vốn làm như vậy thì nó là như vậy
. Captain America chỉ là một biểu tượng được tạo ra thôi ( tạo ra như thế nào thì cũng có chút liên quan không nhỏ tới nhà Stark
) , một biểu tượng rất lớn đến mức trước hắn không có ai như hắn, sau hắn cũng không có ai như hắn, chính hắn cũng không thoát khỏi cái bóng của hắn, chỉ vậy thôi và tư tưởng của Cap là "duy ý chí", chứ Cap không thực tiễn và có cái nhìn bao quát khắp thế giới chứ đừng nói vươn ra vũ trụ. Việc Cap vs IM có thể xảy ra cũng là vì cái hình tượng của Cap nó có giá trị, chứ không phải bản thân sức mạnh hay năng lực của Cap nó có thể sánh ngang IM được. Mà yên tâm là Cap trong phim nó còn bơ sữa hơn Cap trong truyện nhiều lắm cơ.Thằng Cap là cái thằng lù đù, nếu không muốn nói thẳng ra là ngu :). Nói trắng ra nếu không có những bộ óc siêu việt liệt vào đẳng cấp "genius intellect" như Bruce Banner, Tony Stark, Richard Reed..... thì có 1 chục 1 trăm thằng Cap cũng không cứu được trái đất khỏi diệt vong khi kẻ thù ngoại lai đến xâm lược
. Cái lý tưởng/con người/tính cách của Cap nó tượng trưng cho cái gì đó rất trong sáng, ngây thơ, thuần khiết đúng nghĩa anh hùng xưa cũ, và nó mang tính biểu tượng nhiều hơn là giá trị thực tế. Khi lâm vào hoàn cảnh sinh tử quan đầu nó có tác dụng boost tinh thần cho team rất cao, rất xứng đáng làm frontman, nhưng cái sự khờ khạo của Cap ( khoan nói đến sức mạnh ) chưa bao giờ khiến Cap có thể trở thành một nhân vật đạt đến tầm cỡ của bất cứ ai trong hàng ngũ Illuminati cả.


Thế thì định nghĩa "vĩ đại" hay "tầm cỡ" của cậu nông cạn nhỉ. Tỷ phú chế tạo vũ khí thì cậu cho là vĩ đại, còn chiến binh xả thân bảo vệ đất nước thì không ? Chiến công của Cap trong thế chiến thứ 2, tôi cho rằng, vượt trội hay ít nhất cũng chẳng kém đóng góp của Tony cho nước Mỹ tí nào.Cái tô đen đó là đủ hơn tỉ lần rồiCòn táy máy chân tay thế nào không biết thì vẫn phải có những thằng dám nghĩ dám làm như thế nếu không thì nhân loại đã dậm chân tại chỗ rồi, nếu nhân loại không có những thằng khoa học gia liều lĩnh toàn đợi biết rõ mới làm thì chắc tới giờ vẫn còn chưa có phim cho xem để mà chém gió đâu. Xét trên phim thì cái lỗi lầm tạo ra Ultron nó có là cái vẹo gì đâu, khi thay vào đó kết quả tạo ra thằng tay to Vision cho team mạnh hơn, đủ năng lực đối chọi với kẻ thù ngoại lai sắp tới ( còn thảm họa Ultron thật thì phải kể tới trong truyện, nó khác nhiều lắm ). Nói chung là quan điểm về nhân vật của mỗi người là việc riêng nhưng còn cái hiển hiện mà nhà sản xuất họ vốn làm như vậy thì nó là như vậy
. Captain America chỉ là một biểu tượng được tạo ra thôi ( tạo ra như thế nào thì cũng có chút liên quan không nhỏ tới nhà Stark
![]()
) , một biểu tượng rất lớn đến mức trước hắn không có ai như hắn, sau hắn cũng không có ai như hắn, chính hắn cũng không thoát khỏi cái bóng của hắn, chỉ vậy thôi và tư tưởng của Cap là "duy ý chí", chứ Cap không thực tiễn và có cái nhìn bao quát khắp thế giới chứ đừng nói vươn ra vũ trụ. Việc Cap vs IM có thể xảy ra cũng là vì cái hình tượng của Cap nó có giá trị, chứ không phải bản thân sức mạnh hay năng lực của Cap nó có thể sánh ngang IM được. Mà yên tâm là Cap trong phim nó còn bơ sữa hơn Cap trong truyện nhiều lắm cơ.
Thế thì định nghĩa "vĩ đại" hay "tầm cỡ" của cậu nông cạn nhỉ. Tỷ phú chế tạo vũ khí thì cậu cho là vĩ đại, còn chiến binh xả thân bảo vệ đất nước thì không ? Chiến công của Cap trong thế chiến thứ 2, tôi cho rằng, vượt trội hay ít nhất cũng chẳng kém đóng góp của Tony cho nước Mỹ tí nào.
Một lần nữa cậu lại nói quan điểm của Cap không có giá trị thực tỉễn, thế ai mới là người để nỗi sợ lấn át đến mức lật đật nghiên cứu một công nghệ vượt khỏi tầm hiểu biết, trong khi không có bất cứ bằng chứng nào về một cuộc chiến tranh ngoài hành tinh sắp xảy ra? Nếu dùng từ "duy ý chí" thì tôi nghĩ áp dụng cho Stark đúng hơn, một người kiêu ngạo chỉ xem xét sự việc dưới góc nhìn của mình và rất khó tiếp thu ý kiến từ bên ngoài. Viễn cảnh về một thế giới an toàn với công nghệ giáp của anh xem ra cũng chả thực tiễn hơn quan điểm của Cap là bao, Ultron là minh chứng hùng hồn còn gì.
, chẳng qua phải chấp nhận cái sự thật tuốt tuồn tuột là thằng Cap không có cửa nào để so với những nhân vật trong Illuminati cả bao gồm về trí tuệ, tài phú, năng lực, tầm nhìn...
, cái gì mà chiến công thế chiến thứ 2 ở đây
, cái thời đó qua rồi và cũng không ai bảo là ko ghi nhận vai trò của Cap. Biết đọc không
, trước hắn không có ai như hắn, sau hắn không có ai như hắn, chính hắn cũng không thoát khỏi cái bóng của hắn
. Hiện tại thì các sự kiện về phạm vi và mức độ nó đã lớn đến tầm vóc ra khỏi cái trái đất bé nhỏ rồi chứ đừng nói là nước Mỹ. Những sự kiện liên quan đến hủy diệt toàn cầu nếu không có những siêu anh hùng tầm cỡ Illuminati thì một ngàn thằng Cap cũng không cứu được. Bây giờ lấy một vài sự kiện như Galactus tấn công chẳng hạn, không có tầm cỡ như Richard Reed ra mặt thì cỡ Cap và đồng bọn giải quyết được à
. Skrull, Kree, thần thánh, Thanos các kiểu nó đổ bộ xuống thì Cap và đồng bọn đỡ bằng niềm tin?

Đây, 6 anh đẹp trai khoai to dưới này đây, cho biết xem giả định là Cap phải solo với 1 trong các anh dưới đây thì có cách nào? Và làm sao để tránh 1 trong các anh sau đây cho Cap bay trong 1 nốt nhạc 
... Hãy nói về tư tưởng của Steve vs Tony đi cho người ta tâm phục khẩu phục vì có 1 số khuyết điểm của Cap tôi thấy ông nói cũng có lý nhưng nó còn mơ hồ chưa đủ sức thuyết phục.
. Chứ IM and his bitches với cái tư tưởng vớ vẩn cuồng ngạo của hắn làm được đấy
. Đã nói từ đầu là không ai dìm cái "hình tượng" Cap cả, ai cũng thương ai cũng quý
, nhưng tự sướng đã rồi thì phải nhìn vào thực tế. Sự thật là cái ai cũng muốn có nhưng ít ai dám chấp nhận lắm 
Ồ xin nói luôn là tôi không phải fan Cap, tôi cũng rất thích và tôn trọng quan điểm của Tony, cái tôi cảm thấy buồn cười là cậu cứ bảo Tony vĩ đại hơn Cap, Cap chỉ là 1 thằng nhà quê ngu đần, trong khi đóng góp của Cap cho thế giới không kém gì Tony cả. Vậy thì tiêu chí so sánh hơn thua của cậu chỉ là trí thông minh về công nghệ, tài phú, năng lực (không biết là năng lực gì ?), tầm nhìn (tầm nhìn gì cơ ?). Tôi cảm thấy tiêu chỉ của cậu như vậy khá nông cạn, thế thôi.Móa nói mãi mà không chịu hiểu, chẳng ai dìm Cap của cậu cả, chẳng qua phải chấp nhận cái sự thật tuốt tuồn tuột là thằng Cap không có cửa nào để so với những nhân vật trong Illuminati cả bao gồm về trí tuệ, tài phú, năng lực, tầm nhìn...
, cái gì mà chiến công thế chiến thứ 2 ở đây
, cái thời đó qua rồi và cũng không ai bảo là ko ghi nhận vai trò của Cap. Biết đọc không
, trước hắn không có ai như hắn, sau hắn không có ai như hắn, chính hắn cũng không thoát khỏi cái bóng của hắn
. Hiện tại thì các sự kiện về phạm vi và mức độ nó đã lớn đến tầm vóc ra khỏi cái trái đất bé nhỏ rồi chứ đừng nói là nước Mỹ. Những sự kiện liên quan đến hủy diệt toàn cầu nếu không có những siêu anh hùng tầm cỡ Illuminati thì một ngàn thằng Cap cũng không cứu được. Bây giờ lấy một vài sự kiện như Galactus tấn công chẳng hạn, không có tầm cỡ như Richard Reed ra mặt thì cỡ Cap và đồng bọn giải quyết được à
. Skrull, Kree, thần thánh, Thanos các kiểu nó đổ bộ xuống thì Cap và đồng bọn đỡ bằng niềm tin?
Mà thôi, đọc tới cái đoạn màu đỏ thì mình biết bạn xem phim và đọc truyện như thế nào rồi, giải thích cũng bẳng thừa![]()
Mà giờ mình bảo thẳng là thằng Cap là thằng vừa ngu vừa kém đáng xách dép cho các chú trong Illuminati đấy, bạn chứng minh nó hơn mình xem![]()

Ồ xin nói luôn là tôi không phải fan Cap, tôi cũng rất thích và tôn trọng quan điểm của Tony, cái tôi cảm thấy buồn cười là cậu cứ bảo Tony vĩ đại hơn Cap, Cap chỉ là 1 thằng nhà quê ngu đần, trong khi đóng góp của Cap cho thế giới không kém gì Tony cả. Vậy thì tiêu chí so sánh hơn thua của cậu chỉ là trí thông minh về công nghệ, tài phú, năng lực (không biết là năng lực gì ?), tầm nhìn (tầm nhìn gì cơ ?). Tôi cảm thấy tiêu chỉ của cậu như vậy khá nông cạn, thế thôi.
Và tôi cũng đã nói là tôi không thường đọc truyện, tất cả thảo luận của tôi đều về hình mẫu Cap và Tony được xây dựng trên phim, cậu cứ lôi anh Cap, Illu gì đó trong truyện ra làm luận điểm rồi chỉ trích cá nhân thì không thỏa đáng![]()
, tầm gì nhìn cơ? coi phim có hiểu không mà bảo tầm nhìn gì cơ? Vậy Cap có tiêu chí gì hơn được IM xin dẫn chứng cho huynh đệ mở mang tầm mắt khỏi bị nông cạn
? Rất sẵn lòng tiếp thu ý kiến!
. Chung quy thì Cap và cái tư tưởng của Cap cũng chỉ là sản phẩm của một đẳng cấp nhân vật khác tạo ra mà thôi, một đẳng cấp nhân vật có "bộ óc siêu việt". Nếu phải nói đẳng cấp thì Cap chưa bao giờ có cùng đẳng cấp với IM cả. Cái đau đớn nhất chính là Cap và cuộc đời Cap chính là sản phẩm của những thằng như Tony đấy 
Mấy cái này chú nào học cứng triết học thì hiểu nhanh lắm
Nói đến đây thôi vì đã không nắm được toàn cục thì có tranh luận cũng bằng thừa. Ai coi kỹ và chịu tìm hiểu thì dù chỉ là coi phim thôi cũng sẽ cảm thương cho Cap lắm
,cái khẩu súng insight nếu ko bị Cap chặn kịp thì lúc đó Tony cũng đã có thể chết rồi,ko có Tony vẫn có Avenger,avenger ko có Tony có khi còn đoàn kết hơn.Chuyện Cap là sản phẩm của 9 phủ thì ai cũng biết rồi,ko nên lạc đề dông dài quá nhiều về vấn đề ấyTầm nhìn Tony và Fury xa vãi nên Hydra ở ngay kế bên cũng ko biết,cái khẩu súng insight nếu ko bị Cap chặn kịp thì lúc đó Tony cũng đã có thể chết rồi,ko có Tony vẫn có Avenger,avenger ko có Tony có khi còn đoàn kết hơn.Chuyện Cap là sản phẩm của 9 phủ thì ai cũng biết rồi,ko nên lạc đề dông dài quá nhiều về vấn đề ấy
thế nào thì cái Helicarrier rơi chết cả nút khỏi đợi tới A2
, không có Tony thì trái đất nó diệt con mẹ nó vong khỏi phải nói nhiều, không có cha con ông nội nhà thằng Stark thì thằng Steve Roger mấy chục năm về trước vẫn ngồi nhìn thằng Bucky đi lính còn hắn ở nhà bị giang hồ nó nắm đầu đánh quăng vô đống rác.... Đùa với nhà chùa chứ không có Tony thì còn đéo có phim mà coi ấy chứ ở đó mà không có.... 



