game chơi phê quá các bác ạ, mấy hôm trước còn chóng mặt buồn nôn, ngồi có 30' mà loạng quạng lúc đứng dậy tí ngã phải bỏ ra ngoài đường đi loanh quanh cho đỡ khó chịu trong người, được chỉ cho tắt mấy cái camera gì bắt đầu làm quen, đầu còn khó về sau quen dần cách chơi, có thêm trợ giúp e D-dog cũng dễ thở hơn, giờ lại thành ra bị nghiện , ngày éo nào 5h làm về cũng ôm máy tới 11, 12h đêm mới đi tắm xong ngủ, thứ 7 chủ nhật thì ôm nguyên ngày luôn, game nhiều lúc khó k qua được bực đến phát nản nhưng khs vẫn cuốn không thể đứng dậy nổi, sau GTA 5 -> TW 3 -> và rồi giờ là MGS 5 , cứ mỗi 1 đợt lại tạm biệt cuộc sống thực dành hết time rảnh ôm máy

mấy hôm trước còn trót phát biểu chơi tạm chờ fifa 16 , oder xong giờ có fifa 16 lại không care chỉ chơi mỗi thằng MGS này .
Qua mình làm đến epi 12 , đột nhật các kiểu gần như hoàn hảo, lúc quyết định chuẩn bị vào cứu ông doctor , đang dụ thằng địch ra ấn nhầm cmn mất gọi e ngựa yêu quí ( con này với con roach của a geralt chắc cùng giống

) đệt mẹ nó hí hí đứng ngay cạnh phải dismiss ngay may mà k bị lộ không thì ....
Thích cái cảm giác len lẻn vào chẳng phải bắn mê, cqc hạ thằng nào , hoàn thành xong nhiệm vụ rồi lại âm thầm lẻn ra , lẻn ra xong call trực thăng mình toàn đứng dậy xong chửi kiểu : đm chúng mày còn lâu mới bắt đc bố hay đố thằng nào biết bố vừa vào đái 1 bãi ở đấy xong lôi rocket ra kỷ niệm 1 quả cho chúng nó báo động inh ỏi lên vui vãi
Với gà như mình có e Dd phải nói là dễ thở bao nhiêu , mấy bác mà vẫn còn chê game dễ thì đừng mang buddy, đừng trang bị súng ống gì cả, cũng đừng scout địch cứ thế chơi thử xem có chả khó vãi hà ra không. Thích mấy game kiểu open-world thế này, độ khó dễ trong game hay cách chơi thế nào để người chơi lựa chọn, muốn dễ thì mang buddy , trang bị súng ống đồ chơi đầy đủ, thích khó thì cởi truồng đi đột nhập
