Có lẽ ai đã đi làm rồi thì cũng phải gặp nhiều trường hợp đồng nghiệp trong cty có kẻ ghét người thích mình, tớ nghĩ chuyện đó là bình thường nếu ko hợp nhau hay cv vô tình hay cố ý làm khó người kia hay sao ấy, lúc đầu tớ cũng chả quan tâm lắm.
Tớ vô cty lâu lâu hay mua này nọ cho nhóm bên team khác ăn chơi, tại thân team bên đó hơn bên này, khi vô mà chưa có ai thì tớ hay gửi đồ cho ai đang ngồi đó rồi nói theo kiủ "có tí đồ ăn, có gì nhờ chia cho mọi người giúp nghe !". Tớ nghĩ cách nói đó là bình thường chả có gì thế mà thằng chơi thân mình nhất lại éo thích, nó bảo qua đưa đồ ăn mà ko mời tận ng ta nhờ ng khác đưa giùm ai dám ăn, bảo mình qua để đó rồi về như thí vậy
Tớ nghĩ hok lẽ cứ đem gì qua thì phải đợi từng ng vô rồi mời họ mới ăn sao
, tính tớ thì thoải mái nên mấy vụ này hok nghĩ sâu xa gì, thế mà thằng đó nói mình thế, nó nói mình ếu biết điều bảo mai mốt mình có mua cũng ếu ai thèm ăn đâu, cơ mà toàn nghe nó nói chứ chả ai phê bình thế cả (hay tại nó thân nên nó nói thẳng ?), gần đây có lần mình mua bánh đem lên ăn chung, cơ mà bên đó mua rồi nên mình đem về để hộc bàn, con pé ở bển qua bảo anh có mua thì để lại em đi, tớ ko nghĩ gì cũng để lại cho nó nhưng lấy cho có thôi, kiủ nó có nhiu lấy nhiu chứ ko quan tâm đủ tiền ko, ấy thế mà thằng đó bảo tớ chơi ếu dc, có nhiu đó cũng tính toán bán lại 
Hok lẽ trong cách típ xúc mọi ng của mình có vấn đề sao, tớ tự nhủ mình hiền lành lắm rồi thế mà nó bảo éo ai thèm ưa
, nghe thế đủ buồn rồi mặc dù tớ chả nói xấu hay hại ai
Dau lòng thằng này lại là thằng thân với mình nhất trong cty mới khổ
Tớ làm sai gì sao các pác
Tớ vô cty lâu lâu hay mua này nọ cho nhóm bên team khác ăn chơi, tại thân team bên đó hơn bên này, khi vô mà chưa có ai thì tớ hay gửi đồ cho ai đang ngồi đó rồi nói theo kiủ "có tí đồ ăn, có gì nhờ chia cho mọi người giúp nghe !". Tớ nghĩ cách nói đó là bình thường chả có gì thế mà thằng chơi thân mình nhất lại éo thích, nó bảo qua đưa đồ ăn mà ko mời tận ng ta nhờ ng khác đưa giùm ai dám ăn, bảo mình qua để đó rồi về như thí vậy

Tớ nghĩ hok lẽ cứ đem gì qua thì phải đợi từng ng vô rồi mời họ mới ăn sao
, tính tớ thì thoải mái nên mấy vụ này hok nghĩ sâu xa gì, thế mà thằng đó nói mình thế, nó nói mình ếu biết điều bảo mai mốt mình có mua cũng ếu ai thèm ăn đâu, cơ mà toàn nghe nó nói chứ chả ai phê bình thế cả (hay tại nó thân nên nó nói thẳng ?), gần đây có lần mình mua bánh đem lên ăn chung, cơ mà bên đó mua rồi nên mình đem về để hộc bàn, con pé ở bển qua bảo anh có mua thì để lại em đi, tớ ko nghĩ gì cũng để lại cho nó nhưng lấy cho có thôi, kiủ nó có nhiu lấy nhiu chứ ko quan tâm đủ tiền ko, ấy thế mà thằng đó bảo tớ chơi ếu dc, có nhiu đó cũng tính toán bán lại 
Hok lẽ trong cách típ xúc mọi ng của mình có vấn đề sao, tớ tự nhủ mình hiền lành lắm rồi thế mà nó bảo éo ai thèm ưa
, nghe thế đủ buồn rồi mặc dù tớ chả nói xấu hay hại ai
Dau lòng thằng này lại là thằng thân với mình nhất trong cty mới khổ

Tớ làm sai gì sao các pác




, cơ mà thằng bạn chứ ko phải con bạn đâu, tớ thấy con gái làm chung đứa nào cũng dễ tính với thoải mái, có đồ ăn gì đó tụi con gái lúc nào cũng thoải mái hơn cánh đàn ông thì phải 