Sau khi chơi qua bản RTK 12 nói riêng và ăn phải (ăn ở đây là bỏ tiền ra ăn đàng hoàng chứ không ăn vụng nha) hàng đống bom xịt đủ loại từ khắp các nhà phát hành lớn nhỏ trong làng game nói chung thì mềnh bây giờ không đặt hi vọng quá 70% cho bất cứ tựa game nào, đếch tin vào bất cứ thể loại trailer nào hết, cũng đếch bao giờ preorder nữa

Cứ chờ game ra xem review trước rồi mới tính, game hay, đáng chơi, hợp khẩu vị thì xì tiền ra sưu tập, còn thể loại mì ăn liền, khinh người chơi thì bố chơi crack cho chết mệ chúng mày
Cơ mà cũng phải nói, nếu RTK 13 nó cho chơi đặt trap này nọ thì kể cũng hay, Xích Bích trên sông thì chưa chắc làm được nhưng trên bộ đốt cả vùng thì xem cũng hoành tráng lắm. VD như này