[2015] Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - Phim Victor Vũ chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh

Vừa xem về, phải nhật xét là phim chuyển thể quá hay. Nếu đọc nguyên tác thì đoạn nằm giường chỉ có được 1 2 chương là ngồi dậy được rồi mà phim làm nhân mạnh mới thấy thực sự hoàn cảnh lúc đấy nặng nề thế nào, rồi thể hiện tâm trạng của thằng anh. Phim làm rõ điểm nhấn của câu truyện, miêu tả cuộc đời qua mắt của Thiều ở vùng quê quá gần gũi luôn.

Mong chờ các tác phẩm khác của bác Ánh lên phim :-"
 
Phim nhẹ nhàng đúng kiểu NNA .. !
1 . Đoạn ông bố trong nhà kho làm tắt quá ko chi tiết rõ ràng như trong truyện .. M nói T bố ở trong nhà kho đùng cái cháy lại ra mẹ M lên thành phố tìm thấy bố :|
2. Câu " Nắng mưa là truyện của trời , tương tư là bệnh của tôi yêu nàng " nhớ ko nhầm là trong ' Thằng Quỷ nhỏ " có sài !
Nói chung là hay mấy em gái kế bên lệ rơi xùi sụt :)
Đứa đi với ta sao nó cười như điên cùng với cả rạp =))
 
Đứa đi với ta sao nó cười như điên cùng với cả rạp =))
Thì cũng giống nhỏ đi chung vs tôi cũng cười như được mùa .. ! Tôi thì bình thường :D
 
Phim hay, đáng xem.

Mà đoạn đầu mình cảm giác nó rời rạc và không liền mạch bằng đoạn cuối.
Kịch bản cũng khá tốt, kết thúc nhiều người bảo là hụt hẫng nhưng mình đánh giá khá ổn, nếu làm dài thêm nữa mất hay.( Chưa đọc truyện nên chưa biết có tình tiết nào bị lược bỏ không, nhưng với mình thế là đủ :D).

Thích đoạn em Nhi hơn em Mận, dù Mận đóng đạt hơn :D
 
Copy từ facebook
Một ý kiến khác về phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.

(gửi từ "Tri Dinh Ly")

có thể có spoil.

TÔI THẤY VITOR VŨ LÀ MỘT KẺ NÓI DỐI NHƯ CUỘI

Từ khi xem trailier của bộ phim , tôi cảm thấy Vn nhanh nhạy bắt được xu hướng làm phim của các nước Hàn Quốc , Trung Quốc như You Are The Apple Of My Eye ( đài loan ) , so young ( Trung Quốc ) Sunny ( Hàn Quốc )

Nhưng từ khi bước ra khỏi rạp…. tôi chỉ thật sự có lời khen cho bác quay phim …Những cảnh phim quay đẹ p quá … vậy thôi …Còn lại NHỮNG GÌ DIỄN RA TRÊN Phim chỉ nhạt hơn nước ốc. Và càng rất thất vọng hơn khi Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hao hao giống bộ phim mà tôi rất yêu mến đó là Tuế nguyệt thần châu (Echoes Of The Rainbow)

Nếu so sánh 2 bộ phim tổng thể từ cốt truyện , cách kể, âm nhạc , nhân vật thì nó như 2 anh em sinh đôi

Nội dung Echoes Of The Rainbow hồi tưởng lại Hồng Kông trong thập niên 1960 thông qua những câu chuyện vui, buồn của một gia đình gặp khó khăn với người Cha là một thợ đóng giày, mẹ tôi làm nội trợ và họ có hai người con trai . Xuyên suốt bộ phim là giọng kể ngây ngô và trong sáng của một cậu bé . hình ảnh một câu bé chạy khắp xóm với cái hồ cá trên đầu với ước mơ làm phi hành gia, qua cái hồ cá đó, thế giới mà cậu nhìn thấy cũng mờ ảo và méo mó như 1 hành tinh khác . một góc nhìn khác về cùng 1 thế giơi …Xem phim gơi lại nhiều ký ức cũ của HK năm xưa như cái trò lấy gương soi bể cá để cá nó chọi , cái nỏ để bắn chim , rạp chiếu phim ngày xưa , tiệm đóng giày cũ
Thì câu chuyện của tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cũng đặt trong bối cảnh một làng quê nghèo tại miền Nam vào khoảng cuối năm 1989, và từ cảnh con diều lồng đèn từ lon sữa bò, thuyền tre, con rối từ que kem, nhà dột nước mưa, ngập đồng, đi mót khoai, kể chuyện ma, đánh nhau đồ, chơi bi ve, nhảy dây Và hình ảnh cậu bé trai cầm bông hoa vàng chạy dưới mưa.

Tuy có 2 cốt truyện hoàn toàn khác nhau nhưng ở các khuôn hình nó vẫn luôn cho tôi cảm giác hao hao giống bộ phim echoes of the rainbow Cũng có thể cho rằng đó là việc học hỏi có sáng tạo nhưng ngoài ra vẫn nhiều điểm tương đồng giữa 2 bô phim như từ cách xây dựng nhân vật, ví dụ như hai người cha trong 2 phim …. Nhân vật người cha trong phim Echoes of the rainbow cũng có cách hành sự với con trai mình cũng đánh đập dọa nạt nhưng người xem có thể hiểu ông ấy là người ít học và cộc tính vì lo lắng cho con trai nên đôi hi hành xử kiểu thương cho roi cho vọt .còn xem người cha trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh .. cũng chỉ đánh đập, lại còn chẳng thèm nói chuyện khi con hỏi. cách xây dựng sao người xem rất có ác cảm .

Ngoài ra có những chi tiết như hình một thằng em trai suốt ngày lẽo đẽo theo anh trai, Hai anh em ngồi học cùng nhau trên bàn học ngày ngay quấn quít, co cãi cọ nhưng hầu hết vẫn là yêu thương đùm bọc , Hình ảnh cả gia đình gồng giữ mái nhà trong cơn mưa lũ , tình yêu thời học trò đều xuất hiện trong cả hai phim.
Ngay cả Phần nhạc nền mở đầu của hai Tralier cũng giống ly kỳ :
( Echoes of the rainbow)
( Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh )
Tất nhiên có người đọc cho rằng thấy kết tội "đạo nhái" là vô lý khi bộ phim được làm từ tác phẩm văn học của Nguyễn Nhật Ánh
Nếu ai đã đọc qua truyện trong nguyên tác, Nguyễn Nhật Ánh đã vẽ lên 3 mối tình đẹp đẽ với những sắc độ khác nhau. Đó là chuyện tình yêu cổ tích công chúa- lao động đường phố mã của Tường - Nhi ở cuối truyện. Chuyện tình yêu thuở học trò của Thiều - Mận. Và không thể không nhắc đến, mối tình vượt lên định kiến của cha mẹ của cặp đôi chú Đàn – cô Vinh. Và trong câu chuyên đó anh đạo diễn Việt Kiều bỏ qua tất cả những gì và chỉ giữ lại tình anh em mà theo anh ấy đó là điều quan trọng …Tôi không hiểu tại sao anh ấy cho điều ấy là quan trọng????

Năm 2010 bộ phim Echoes of the Rainbow được ra mắt công chúng là tự truyện của đạo diễn La Khải Nhuệ kể về quá trình ông lớn lên tại Hồng Kông, câu chuyện là sự hồi tưởng về vùng đất từng là thuộc địa của Anh. Ông nói: “Đó là năm 1969, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Tôi thường chạy quanh đường với cái bình nuôi cá đội trên đầu để giả làm phi hành gia... Tôi muốn mình là người Trung Quốc đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Cha tôi là một thợ đóng giày, mẹ tôi làm nội trợ. Tôi có mối quan hệ rất thân thiết với anh trai mình, anh ấy là một sinh viên giỏi và là một vận động viên, anh ấy có kiến thức rất rộng và dạy tôi rất nhiều thứ. Sau đó, anh ấy bị bệnh ung thư" Và chính vì thế ông làm bộ phim này để tưởng nhớ người anh trai đã mất của mình. Bộ phim “Echoes of the Rainbow” nhận giải cao nhất cho bộ phim ở phân mục Generation tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin 2010, đạo diễn Hồng Kông La Khải Nhuệ cũng giành giải Gấu pha lê. Phim còn nhận được 6 đề cử của giải thưởng phim Hồng Kông lần thứ 29.

Và cũng trùng hợp ngay năm 2015 trong buổi ra mắt phim , đạo diễn Việt kiều phát biểu về tác phẩm của mình: anh làm phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” vì xúc động; bộ phim gợi nhớ đến câu chuyện cá nhân với em trai của đạo diễn. Tôi cảm thấy nực cười Chẳng lẽ trên đời có 2 sự trùng hợ p đến ngẫu nhiên đến vậy sao khi ha người i đạo diễn Hồng Kông và Việt Nam đều cũng 1 tâm trạng làm một bộ phim gửi đến người anh trai của mình
Có thể nói ĐD Victor Vũ đã rất thông minh khi chọn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hấp dẫn thế hệ 7x 8x, mà còn cả thế hệ 9x nữa chính vì vậy nhắm được đến nhiều đối tượng khan giả để tạo một tấm áo chắn an toàn che đậy để rồi anh ta đánh tráo nội dung và xào nấu một số chi tiết khác theo kiểu “Râu ông này cắm cằm bà nọ” Đây là một kiểu ăn cắp rất tinh vi ….Kiểu xào nấu” không quá xa lạ với người ưa chuộng phim .VD Phim Bụi đời Chợ Lớn của ĐD Charlie Nguyễn ăn cắp phim Anh hùng thành troy từ cốt truyện , câu chuyện , nhân vật .ở LA MÃ được dàn dựng xào nấu làm lại theo phiên bản chợ lớn Việt Nam ….

Chúng ta hoàn toàn thông cảm khi thấy chuyện giống nhau giữa các bộ phim trên thế giới cũng thường xảy ra. Nhưng lật lại bộ phim trước đây của ĐD Victor Vũ từ Giao Giao lộ đinh mệnh Cô dâu đại chiến ,Thiên mệnh anh hùng luôn cho người xem cảm giác nó giống như một bộ phim khác. Một đạo diễn là phải biết sử dụng ngôn ngữ hình ảnh để kể chuyện nhưng chỉ biết sao chép ngôn ngữ hình ảnh của phim nước ngoài chắp vá vào phim của mình . Ngay cả sự thật bị vạch trần từ Giao Lộ Định Mệnh ăn cắp từ Shattered ( Mỹ ) . ĐD không biết xấu hổ chỉ hồn nhiên nói “Chỉ là sự trùng hợp rùng mình” Và bây giờ đến “tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” ĐD cũng sao y CÂU CHUYỆN THẬT đạo diễn La Khải Nhuệ ( Hồng Kông) PR cho phim của mình ….Tôi vô cùng nghi ngờ về tư cách nghề nghiệp và cả đạo đức của người đạo diễn này càng lúc càng đi xuống.

Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho nền điện ảnh nước nhà . Khi thấy nhiều bạn trẻ tung hô anh đạo diễn là 1 người tài năng xuất chúng nhưng không biết do người xem ngu muội hay vì anh ấy quá giỏi để che dấu giới hạn khả năng sáng tạo của mình . Tôi thấy mọi người đã cho anh ta một cái mũ quá lớn để anh đội trong khi cái đầu anh ấy quả nhỏ bé… Vậy theo bạn tôi còn nên tiếp tục tin vào “thương hiệu” của Victor Cuội nữa không ?

Đây là những chia sẽ thật lòng của tôi để chia sẻ với mọi người để sự việc có góc nhìn khách quan hơn từ nhiều phía .
 
Lãng phí 5 phút đọc và 1 phút gõ rely vì cái bài rác fb ở trên:(
 
Dù sao cũng cảm ơn cái bài trên face, nhờ thế mò đi xem phim Echoes Of The Rainbow đây ^^

Còn tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tuyệt quá rồi, mọi bài chê bai theo hướng dìm hàng xếp vào nhóm anti hết ^^
 
con ma cọp làm đẹp phết :)) nhưng lúc nó đi ra gốc cây chưa thấy smooth lắm nhưng mà vậy là khá tốt rồi, trông thực ko giả giả như con chằn tinh trong đại chiến chằn tinh :v
 
lâu lắm mới xem 1 phim VN đem lại cảm xúc tích cực như thế. đéo hiểu nhiều đứa cứ thích đi ngược đám đông làm clg ko biết.
ngồi xem đéo tận hưởng đi, cố soi mói những lỗi của phim để về còn up feed thể hiện, phim bom tấn Holywood còn nhiều cái lỗi nói éo gì cái ngành phim đang xuống đáy này, bố bọn dẩm.

cảm nhận của mình sau khi xem hôm qua:
- hình ảnh: tốt, các cảnh quay làng quê quá đẹp
- âm thanh: đủ những "tiếng động" mà 1 đứa "có tuổi thơ" từng nghe
- nội dung: bỏ qua 1 số điều gây khó hiểu (chủ yếu là về gia đình em Mận và cách xử lý vụ em Nhi), nhưng ko sao, như nói ở trên, phim éo có sạn thì đem dự thi Oscar cho chất
- diễn xuất: các em nhỏ diễn đều tốt, lời thoại tự nhiên chứ không kiểu đọc văn. người lớn ít đất diễn nên ko đánh giá.
 
lời thoại vậy mà kêu tự nhiên :v ta thấy vẫn còn văn vẻ lắm :v
"vàng nè tụi bây" "ta thấy vàng rồi" không có trong văn nói tụi nhỏ miền quê đâu :v
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim nhẹ nhàng đúng kiểu NNA .. !
1 . Đoạn ông bố trong nhà kho làm tắt quá ko chi tiết rõ ràng như trong truyện .. M nói T bố ở trong nhà kho đùng cái cháy lại ra mẹ M lên thành phố tìm thấy bố :|
Thế trong truyện đoạn này là như nào vậy ?
Lúc đầu xem cũng băn khoăn, cảm tưởng tất cả câu chuyện do mẹ con Mận chế ra.
 
Thế trong truyện đoạn này là như nào vậy ?
Lúc đầu xem cũng băn khoăn, cảm tưởng tất cả câu chuyện do mẹ con Mận chế ra.
Nội dung này trong truyện viết rõ ràng hơn, ba Mận cố tình đốt nhà kho, rồi lấy xác con chó Vện giả như xương của ông, sau vụ hỏa hoạn, mẹ Mận bị bắt lên đồn công an, khi điều tra phát hiện ra ba Mận chưa chết…
 
Gia cảnh nhà Mận làm đơn giản quá, nhưng phim thời lượng ngắn biết làm sao :-<
 
Nội dung này trong truyện viết rõ ràng hơn, ba Mận cố tình đốt nhà kho, rồi lấy xác con chó Vện giả như xương của ông, sau vụ hỏa hoạn, mẹ Mận bị bắt lên đồn công an, khi điều tra phát hiện ra ba Mận chưa chết…
Đùa thế này thì ít ra cũng phải chế thêm cho người ta hiểu chứ ==
Cái đoạn con Mận nói với thằng Thiều chả hiểu nghe nhầm không mà nó kêu ba bị khùng, đến đoạn nhà bị cháy cũng thấy có lý. Thế quái nào sau tự nhiên bà mẹ lên thành phố kiếm rồi điện về kêu ba bị vảy nến chứ không phải phong (!?)
Mà nếu bị lầm tưởng là phong thì đáng nhẽ ra gia đình con Mận phải bị dân làng hắt hủi ghê lắm chứ nhỉ ? Ngày xưa thấy cái bệnh này chả khác gì HIV/AIDS bây giờ.
 
Đùa thế này thì ít ra cũng phải chế thêm cho người ta hiểu chứ ==
Cái đoạn con Mận nói với thằng Thiều chả hiểu nghe nhầm không mà nó kêu ba bị khùng, đến đoạn nhà bị cháy cũng thấy có lý. Thế quái nào sau tự nhiên bà mẹ lên thành phố kiếm rồi điện về kêu ba bị vảy nến chứ không phải phong (!?)
Mà nếu bị lầm tưởng là phong thì đáng nhẽ ra gia đình con Mận phải bị dân làng hắt hủi ghê lắm chứ nhỉ ? Ngày xưa thấy cái bệnh này chả khác gì HIV/AIDS bây giờ.
Nó bảo ba nó bị cùi chứ có bị khùng đâu :)), sau mới bảo là vẩy nến chứ không phải "phong cùi" gì mà :)))
 
Back
Top