Whistle Magnet
Dragon Quest
- 2/7/11
- 1,256
- 503
Như tiêu đề, cũng không hẳn là tán..
Trước tiên là mời các bô lão confirm xem thái độ của ẻm đối vs mình có phải là thích ko hay chỉ là muốn làm bạn...
Chuyện là vầy, đầu năm đến h` mình thích 1 em kia (Tên T). Nói chung là max dễ thương, múp. Tính của nó thì cởi mở, thích nói chuyện nhiều. Hồi đầu năm lớp mới nên chưa ai quen nhau, có đám bạn cũ của mình là chơi chung thôi, đc 2 tuần đầu thì quen sang bên tổ của nó. Nói là quen thôi chứ cũng chả thân thiết gì.
Hôm sinh nhật mình với thằng bạn thân mình đãi chung. Mà thằng bạn thân mình thì vốn thân vs con T mình thích, nó thường xuyên inbox FB vs thằng bạn mình và hay giỡn kiểu bồ bịch thân thiết (xưng anh em, t.c đại loại thế) mặc dù con T đang quen th kia rồi, nó có bồ r mà vẫn thế ý nên mình cũng chả nghĩ gì, 1 phần do thằng kia bạn thân mình nên cũng chưa cảm thấy áy náy =.= Thì trong hôm sinh nhật ý nó có khoác tay thằng bạn thân mình, mình đi sau và bắt đầu cảm thấy nhói. (Vì chuyện mình thích con T vẫn chưa kể cho th bạn thân nghe). Đến đó nó nhìn mình, ẻm ngồi kế mình, lúc đó ẻm cầm miếng bánh lên và đưa lên miệng mình hỏi 1 câu rất dễ thương
"Ăn hông nè?" ... Mình lúc đó chả hiểu tại sao mình lại trả lời 1 cách phũ phàng và lạnh lùng đến vậy: "Không". chả hiểu, thay vì mình k ăn thì trả lời lịch sự chút đại loại: "à thôi T ăn đi, tui k ăn đâu" kiểu đấy. Mà chả hiểu
Lúc gần về mình có nhìn ẻm, vì nhà ẻm không cho đi chơi về khuya nên về trc, mà ở cái pub đấy thì xa nhà, định hỏi nó biết đường về ko hay muốn tìm cách bắt chuyện để .. thăm dò thái độ ban nãy mình có làm T giận không. Thì mình có hỏi: Sao về sớm vậy? biết đường về không?. - Nó nhìn mình rồi vội chạy đi, chả nói gì cả. OHMYGOD TÔI BỊ GHÉT RỒI. Về đến nhà trằn trọc tâm sự ngay cho thằng bạn thân, nó biết rõ chuyện rồi nên pm con nhỏ ngồi kế con T, vốn cũng thân vs thằng bạn mình. Thì con nhỏ ngồi kế ý nó bảo vs mình là thừa biết mình thích nó r`, thấy ánh mắt của mình nhìn nó hồi đầu năm đến giờ thì biết
mà nó nói là chắc con T không ghét mình đâu, tính nó trẻ con ko để bụng được mấy chuyện đó. Với cả nó cũng chưa biết chuyện Mình thích nó.
Cái 2 3 hôm đấy mình cứ có cái suy nghĩ bị T ghét nên k dám quay xuống nhìn. Hay nói chuyện vs đám dưới nữa. Hôm thứ 4 mình vừa vào lớp tự nhiên nó gọi tên Facebook mình + con ngồi kế nó cũng gọi, thế là mình quay xuống, thấy nó cười vs mình, mình cười lại và vui thầm
thế là chắc nó k có giận mình chuyện đó. Mà tại sao nó lại gọi mình = tên Face trong khi mình chưa hề add fr nó, thứ 2 là mình biết FB nàng nhưng mà chưa dám add
(vì mình nhát gái lắm, lại nc vs gái rất kém.) Đi học về mừng tập 2, thấy T kết bạn facebook vs mình, thế là tui accept ngay
vừa accept xong thấy đăng hình bồ. Zzz. Nói chung là đi chơi hay gì vs lớp thì nó cũng k bao giờ quên tag mình vào. (Dù có nhiều đứa nó thân hơn mà vẫn quên)
đc 1 tuần thì hình như lục đục, có vẻ như T mới chia tay vs bồ nó. Mình cũng chả pm hỏi han, nói năng gì, nhiều lúc định inbox hỏi: Sao mấy nay T buồn vậy? buồn vậy sao học đc ? năm nay năm cuối r` đừng buồn nữa ko thôi ko tập trung học đc đâu... abcxyz đủ thứ ý tưởng trong đầu nhưng.... LẠI NHÁT ... chả dám pm. thế là lại im.
Rồi trong lớp giỡn hớt vs đám bạn mình, rồi up hình dìm nhau lung tung, rồi có hôm tag cái hình mình vào dìm mình nữa chứ, trong cái hình đó có 3 thằng con trai, đều là đám bạn mình hết, tụi nó nói chuyện vs con T này nhiều nên mình chả có gì ngạc nhiên, cái lạ là có thêm cả mình nữa...
Mình đầu năm đến giờ chưa hề nói chuyện vs con T đó quá 3 lần cả. Mà nhiều lúc chuyện gì giỡn cũng ráng lôi mình ra đùa kiểu thân thiết ý :v mình cũng khoái lắm cơ mà cũng k hiểu lí do.
Mà tính mình thì nhát gái như đã nói ở trên r`, thân thì mình mới nói chuyện tự nhiên đc (con gái ý), còn k thân hoặc ít nói mình k biết nói gì và k biết có gì để nói, nếu có cũng ko đc tự nhiên... Mình khá khù khờ trong chuyện này T_T
Nói chung là từ từ rồi đám bạn mình đều biết mình thích con T rồi, tụi nó nói là sẽ giúp mình có đc nó. Mà trc mắt là mình phải thay đổi đã, mình khá tự ti về bản thân, cũng chả có gì nổi trội. Tính cách thì lạnh lùng ít nói. Nó bảo nếu k thay đổi thì ko bao giờ tụi nó giúp hay kiếm cớ tạo cơ hội cho mình đc. VỐN DĨ mình ko thích, cũng như không muốn T biết mình thích nó. Nên yêu cầu tụi bạn giữ kín chuyện này, ai biết cũng đc tuyệt đối ko để cho con T biết. Nói chung là mình tin tưởng chúng nó
Mà dạo này cứ ra chơi là con T vs con bạn thân nó ra ngồi vs đám tụi mình luôn rồi. Mình thì cứ có mặt con T thì mình k đc tự nhiên, thế là k giỡn hay làm gì vào giờ ra chơi cả :( cứ ngồi im chơi đt thôi. Cái ra về thằng bạn mình (cũng khá thân), nó bảo mình "Ê, con T nó hỏi m` làm gì m buồn quá vậy kìa"... mình ngạc nhiên rồi hỏi nó thiệt ko ba. Mình cũng chưa tin đâu, nó kêu thiệt, nhìn nó cũng nghiêm túc lắm... Mà chã nhẽ...
Lần 2 là hôm trc ngồi trong lớp, bà cô làm rớt cái bình bông (mình ngồi đầu bàn sát bàn giáo viên :v ) xuống chỗ mình cái xoảng, th bạn thân mình nó bảo lúc NÓ đi xuống dọn rồi quét miểng chai, thì con T nó hỏi: "P có bị sao ko vậy K? " (P là tên mình -.-) - nó bảo tét chân
(đùa, thì nó cười), mình ko quay xuống nhưng vẫn nghe. Rồi giả vờ như k biết gì. Lên thì thằng K bạn mình nó kể lại thế. Lần này thì tin chắc là thật.
Mấy hôm nay mình cứ hoang tưởng.. k biết nàng có thích mình ko... k biết mình có nên tiến tới ko, vốn dĩ mình f.a cũng đã lâu, 3 năm trước chia tay mà tình cảm cũ của mình cũng còn vs tình đầu... Từ hôm vào lớp mới thì mình đã rất rất rất thích T. Bây giờ rất muốn quen nó, nghĩ quen nó r` chắc cuộc đời mình vui hơn trước. Không phải buồn và cô độc 1 mình nữa, dừ chưa biết là có hợp nhau hay ko...
Bây giờ trong đầu mình k thể đoán đc suy nghĩ của đối phương, nhưng do mình rất ít nói chuyện vs nó (tính từ đầu năm h cũng đc hơn 2 tháng), nghĩ thử xem
mình thì chưa nói chuyện đc quá 3 lần, mà cách ẻm đổi xử vs mình khiến mình băn khoăn lắm... Mình cũng sợ nếu ko phải là vậy, Mà chỉ là do TÍNH CÁCH của con T nó đã thế (thích quan tâm, thấy mình lạ nên tìm hiểu)... thì nếu mình ngỏ lời là Fail ngay. Bác nào tiếp xúc nhiều vs cgai vs giao tiếp tốt thì phân tích thử xem có thật là nàng có để ý đến mình ko...
Mình thì rất thích nàng mà nếu như nàng cũng thích mình thì hay biết mấy... Sẽ dễ ngỏ lời hơn.
Nhưng trc hết phải tập nói chuyện vs nó đã. Mà mình thì chưa làm đc, chưa dám làm. ~~
Hơi dài 1 tí các bác thông cảm hix...
Trước tiên là mời các bô lão confirm xem thái độ của ẻm đối vs mình có phải là thích ko hay chỉ là muốn làm bạn...
Chuyện là vầy, đầu năm đến h` mình thích 1 em kia (Tên T). Nói chung là max dễ thương, múp. Tính của nó thì cởi mở, thích nói chuyện nhiều. Hồi đầu năm lớp mới nên chưa ai quen nhau, có đám bạn cũ của mình là chơi chung thôi, đc 2 tuần đầu thì quen sang bên tổ của nó. Nói là quen thôi chứ cũng chả thân thiết gì.
Hôm sinh nhật mình với thằng bạn thân mình đãi chung. Mà thằng bạn thân mình thì vốn thân vs con T mình thích, nó thường xuyên inbox FB vs thằng bạn mình và hay giỡn kiểu bồ bịch thân thiết (xưng anh em, t.c đại loại thế) mặc dù con T đang quen th kia rồi, nó có bồ r mà vẫn thế ý nên mình cũng chả nghĩ gì, 1 phần do thằng kia bạn thân mình nên cũng chưa cảm thấy áy náy =.= Thì trong hôm sinh nhật ý nó có khoác tay thằng bạn thân mình, mình đi sau và bắt đầu cảm thấy nhói. (Vì chuyện mình thích con T vẫn chưa kể cho th bạn thân nghe). Đến đó nó nhìn mình, ẻm ngồi kế mình, lúc đó ẻm cầm miếng bánh lên và đưa lên miệng mình hỏi 1 câu rất dễ thương
"Ăn hông nè?" ... Mình lúc đó chả hiểu tại sao mình lại trả lời 1 cách phũ phàng và lạnh lùng đến vậy: "Không". chả hiểu, thay vì mình k ăn thì trả lời lịch sự chút đại loại: "à thôi T ăn đi, tui k ăn đâu" kiểu đấy. Mà chả hiểu
Lúc gần về mình có nhìn ẻm, vì nhà ẻm không cho đi chơi về khuya nên về trc, mà ở cái pub đấy thì xa nhà, định hỏi nó biết đường về ko hay muốn tìm cách bắt chuyện để .. thăm dò thái độ ban nãy mình có làm T giận không. Thì mình có hỏi: Sao về sớm vậy? biết đường về không?. - Nó nhìn mình rồi vội chạy đi, chả nói gì cả. OHMYGOD TÔI BỊ GHÉT RỒI. Về đến nhà trằn trọc tâm sự ngay cho thằng bạn thân, nó biết rõ chuyện rồi nên pm con nhỏ ngồi kế con T, vốn cũng thân vs thằng bạn mình. Thì con nhỏ ngồi kế ý nó bảo vs mình là thừa biết mình thích nó r`, thấy ánh mắt của mình nhìn nó hồi đầu năm đến giờ thì biết
mà nó nói là chắc con T không ghét mình đâu, tính nó trẻ con ko để bụng được mấy chuyện đó. Với cả nó cũng chưa biết chuyện Mình thích nó.Cái 2 3 hôm đấy mình cứ có cái suy nghĩ bị T ghét nên k dám quay xuống nhìn. Hay nói chuyện vs đám dưới nữa. Hôm thứ 4 mình vừa vào lớp tự nhiên nó gọi tên Facebook mình + con ngồi kế nó cũng gọi, thế là mình quay xuống, thấy nó cười vs mình, mình cười lại và vui thầm
thế là chắc nó k có giận mình chuyện đó. Mà tại sao nó lại gọi mình = tên Face trong khi mình chưa hề add fr nó, thứ 2 là mình biết FB nàng nhưng mà chưa dám add
(vì mình nhát gái lắm, lại nc vs gái rất kém.) Đi học về mừng tập 2, thấy T kết bạn facebook vs mình, thế là tui accept ngay
vừa accept xong thấy đăng hình bồ. Zzz. Nói chung là đi chơi hay gì vs lớp thì nó cũng k bao giờ quên tag mình vào. (Dù có nhiều đứa nó thân hơn mà vẫn quên)đc 1 tuần thì hình như lục đục, có vẻ như T mới chia tay vs bồ nó. Mình cũng chả pm hỏi han, nói năng gì, nhiều lúc định inbox hỏi: Sao mấy nay T buồn vậy? buồn vậy sao học đc ? năm nay năm cuối r` đừng buồn nữa ko thôi ko tập trung học đc đâu... abcxyz đủ thứ ý tưởng trong đầu nhưng.... LẠI NHÁT ... chả dám pm. thế là lại im.
Rồi trong lớp giỡn hớt vs đám bạn mình, rồi up hình dìm nhau lung tung, rồi có hôm tag cái hình mình vào dìm mình nữa chứ, trong cái hình đó có 3 thằng con trai, đều là đám bạn mình hết, tụi nó nói chuyện vs con T này nhiều nên mình chả có gì ngạc nhiên, cái lạ là có thêm cả mình nữa...
Mình đầu năm đến giờ chưa hề nói chuyện vs con T đó quá 3 lần cả. Mà nhiều lúc chuyện gì giỡn cũng ráng lôi mình ra đùa kiểu thân thiết ý :v mình cũng khoái lắm cơ mà cũng k hiểu lí do.
Mà tính mình thì nhát gái như đã nói ở trên r`, thân thì mình mới nói chuyện tự nhiên đc (con gái ý), còn k thân hoặc ít nói mình k biết nói gì và k biết có gì để nói, nếu có cũng ko đc tự nhiên... Mình khá khù khờ trong chuyện này T_T
Nói chung là từ từ rồi đám bạn mình đều biết mình thích con T rồi, tụi nó nói là sẽ giúp mình có đc nó. Mà trc mắt là mình phải thay đổi đã, mình khá tự ti về bản thân, cũng chả có gì nổi trội. Tính cách thì lạnh lùng ít nói. Nó bảo nếu k thay đổi thì ko bao giờ tụi nó giúp hay kiếm cớ tạo cơ hội cho mình đc. VỐN DĨ mình ko thích, cũng như không muốn T biết mình thích nó. Nên yêu cầu tụi bạn giữ kín chuyện này, ai biết cũng đc tuyệt đối ko để cho con T biết. Nói chung là mình tin tưởng chúng nó

Mà dạo này cứ ra chơi là con T vs con bạn thân nó ra ngồi vs đám tụi mình luôn rồi. Mình thì cứ có mặt con T thì mình k đc tự nhiên, thế là k giỡn hay làm gì vào giờ ra chơi cả :( cứ ngồi im chơi đt thôi. Cái ra về thằng bạn mình (cũng khá thân), nó bảo mình "Ê, con T nó hỏi m` làm gì m buồn quá vậy kìa"... mình ngạc nhiên rồi hỏi nó thiệt ko ba. Mình cũng chưa tin đâu, nó kêu thiệt, nhìn nó cũng nghiêm túc lắm... Mà chã nhẽ...
Lần 2 là hôm trc ngồi trong lớp, bà cô làm rớt cái bình bông (mình ngồi đầu bàn sát bàn giáo viên :v ) xuống chỗ mình cái xoảng, th bạn thân mình nó bảo lúc NÓ đi xuống dọn rồi quét miểng chai, thì con T nó hỏi: "P có bị sao ko vậy K? " (P là tên mình -.-) - nó bảo tét chân
(đùa, thì nó cười), mình ko quay xuống nhưng vẫn nghe. Rồi giả vờ như k biết gì. Lên thì thằng K bạn mình nó kể lại thế. Lần này thì tin chắc là thật.Mấy hôm nay mình cứ hoang tưởng.. k biết nàng có thích mình ko... k biết mình có nên tiến tới ko, vốn dĩ mình f.a cũng đã lâu, 3 năm trước chia tay mà tình cảm cũ của mình cũng còn vs tình đầu... Từ hôm vào lớp mới thì mình đã rất rất rất thích T. Bây giờ rất muốn quen nó, nghĩ quen nó r` chắc cuộc đời mình vui hơn trước. Không phải buồn và cô độc 1 mình nữa, dừ chưa biết là có hợp nhau hay ko...
Bây giờ trong đầu mình k thể đoán đc suy nghĩ của đối phương, nhưng do mình rất ít nói chuyện vs nó (tính từ đầu năm h cũng đc hơn 2 tháng), nghĩ thử xem
mình thì chưa nói chuyện đc quá 3 lần, mà cách ẻm đổi xử vs mình khiến mình băn khoăn lắm... Mình cũng sợ nếu ko phải là vậy, Mà chỉ là do TÍNH CÁCH của con T nó đã thế (thích quan tâm, thấy mình lạ nên tìm hiểu)... thì nếu mình ngỏ lời là Fail ngay. Bác nào tiếp xúc nhiều vs cgai vs giao tiếp tốt thì phân tích thử xem có thật là nàng có để ý đến mình ko...Mình thì rất thích nàng mà nếu như nàng cũng thích mình thì hay biết mấy... Sẽ dễ ngỏ lời hơn.
Nhưng trc hết phải tập nói chuyện vs nó đã. Mà mình thì chưa làm đc, chưa dám làm. ~~
Hơi dài 1 tí các bác thông cảm hix...

