Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Hồi 2008 đá với thái thắng mà bị nó ép cho ra bã luôn ấy, VN đó giờ trình có bao giờ nằm trên thái đâu mà kỳ vọng, tư tưởng chỉ muốn lên làm vua ở cái ao làng rồi thôi ra sao thì ra, tiến bộ kiểu gì cho đc, mà phải chi cái giải làng SEA nó danh giá thì cũng ko nói đi, đằng này chỉ là cái giải thủ dâm cho nhau thôi mà cứ đặt mục tiêu vô địch cho bằng đc, rồi thì định hướng kiểu lấy sân chơi châu lục làm để mài giũa cho việc thi đấu trong cái ao làng, tư tưởng vậy thì giờ trình có đi xuống cũng chẳng lạ.
 
Trận sau gặp đội nào nhỉ?
 
ủa bữa giờ nghe họp báo nói ko thắng dc 4,5 bàn nhưng muốn thắng cách biệt mà :(tv)
trưa còn nghe anh công vênh xổ tiếng anh win win win tùm lum nữa . Đậu má quả chuyền sửa lưng đầu trận bá cmn đạo
 
"Tôi không hiểu sao, cầu thủ Việt Nam có một đặc điểm là nếu thua trước hoặc đạt kết quả không thuận lợi trong hiệp 1 thì sẽ chơi với tinh thần rất tồi ở hiệp 2. Tôi cố gắng sửa lỗi này nhưng không thành công. Tôi đã nói với họ rằng, chuyện vui buồn hãy để sau trận đấu, còn khi trọng tài chưa nổi còi kết thúc thì chúng ta phải nỗ lực hết mình, nhưng họ không làm được"

Nói chung là tâm lý yếu kinh niên và có khi mãn kinh cmnr... muốn sửa thì thật sự là cực khó.!
 
Mai hóng miura từ chức cho đỡ tổn thương hòa khí 2 nước nhỉ.
 
Trận sau gặp đội nào nhỉ?
Đài Loan sân Mỹ Đình

Iraq loạng quạng có khi lại bay, cũng khổ cho tuyển Iraq đi đá bóng mà không biết gia đình ở nhà có ăn bom vào đầu k, lại còn k đc đá sân nhà mà phải mượn sân của Iran. Tâm lý nặng thì đá kém dễ hiểu, mà VN nhì bảng có đc vào trong k vậy :-?
 
Thôi giờ thế này đi. Từ giờ cực kì hạn chế cầu thủ nhập tịch. Đá kiểu thằng CLB nào mùa nào đnag vô địch dẫn đầu, mùa đó đi bắt đá ĐTQG. Được phép gọi cầu thủ các CLB khác. Bảo đảm ĐTQG sẽ đá đúng đường lối, có điều mỗi năm 1 khác

Đấy khỏi bảo chí ca bổng ca biếc hay chỉ trích mẹ gì cả.
 
mà mình nói thật nhé cái đám cầu thủ đua đòi xăm mình thấy chả thằng nào lên tuyển đá tốt cả
,phượng,vinh hình như đều là những thằng ko xăm mình
thằng gk số 1 dương hồng sơn từ ngày đua đòi văn hóa tây cũng feed vkl ra
CP xăm hoa hồng vs chữ nhỏ ở tay còn thằng Vinh thì tè le luôn chứ ko xăm gì TL thì ko rõ nhưng hình như cũng có ... !
Thái nó trên cơ hay tại VN yếu bóng vía .. ! Thôi chờ ăn hành hết giải U23 Châu Á xong Miura San đi là vừa...!
 
Nhìn đá chuyền bóng cứ như mấy thằng nghiệp dư ấy,chuyền bóng toàn non với nhẹ hều,xong lại còn chệch đến vài mét,thế thì đá làm sao được.Xét toàn đội thấy có mỗi Thành Lương cùng đẳng cấp với Thái,nhưng chắc ko đủ thể lực để đá ngay từ đầu.
 
nhì bảng là được vào Ấsian cup rồi, còn nhất bảng thì sẽ còn được lọt thêm vào vòng loại tiếp theo của WC 2018, cái vòng cuối mà nó chỉ có 2 bảng thôi ý :))
 
Chuyển ra cánh đíu bao h theo đường chạy mà luôn chuyền non để đồng đội phải quay người lại lấy bóng. Vào bóng thì luôn bằng 2 chân.
 
Thái Lan thì chạy theo một con đường rồi nâng tầm nó còn VN thì chạy tùm lum đường nhưng hễ có đường nào mới mẻ có vẻ khác thì sẽ bị dìm hàng rồi tìm đường mới hơn và cứ như thế...
 
Chuyển ra cánh đíu bao h theo đường chạy mà luôn chuyền non để đồng đội phải quay người lại lấy bóng. Vào bóng thì luôn bằng 2 chân.
cx , nhớ có pha bên biên nó bay vào 2 chân , mà thằng thái nhảy lên né được , mà đếu hiểu sao khoái lao vào hùng hục như trâu bò làm gì ta @@ banh bổng cũng thế , cứ lao vào giành như ăn cướp mà toàn ... hụt =))
 
Đi vào phân tích chi tiết từng bàn thua của đội tuyển Việt Nam, ông Hải cho biết: “Bàn thua thứ 2 Tiến Thành phản lưới nhà nhưng cũng không nên trách cậu ấy vì đường tạt bóng của cầu thủ Thái Lan rất khó để cản phá nhưng đến bàn thua thứ 3 thì tôi thấy là rất đáng xấu hổ.

Nếu như tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chỉ cần đứng im thôi, không cần chạy thì họ cũng không làm gì được vì mình đông hơn họ. Thế nhưng các hậu vệ đội tuyển Việt Nam lại chạy ào theo đuổi, khi trả lại cũng thế, tất nhiên, cú đánh gót của cầu thủ số 21 Thái Lan (Pokklaw Anan – PV) là khá điệu nghệ. Tại sao như thế, vì mình cay cú, lúc thất bại rồi thì bực bội, hết sự tỉnh táo rồi.

Chuẩn hoàn toàn luôn, như kiểu đá thua bị lùa vịt vậy, nhìn ngu vc ra, trong khi đứng im là nó ếu làm đc gì mình =))
 
Mỗi trận 1 chiến thuật khác nhau quá ảo ....nhưng có chung 1 kết quả ! Thôi chứ tích cực : phòng ngự thật hay vận may sẽ tới ..... :D
 
Vì lối chơi của Iraq quá đơn điệu nên hàng thủ VN bắt bài phòng thủ được thôi. Bọn Thái dúi nó đá đủ từ chuyền xa, phối hợp nhỏ, ban bật xẻ nách hậu vệ thì hàng thủ với cốt lõi cậy sức trâu lao vào phá bóng chịu làm sao được. Nhìn cái danh sách đầu trận để Kun sịp vàng đá là thấy chán rồi mà ếu hiểu sao Miura cứ thích dùng
CV đã dứt điểm như bòi lại thêm ông Kun chân gỗ thì kiếm đâu ra bàn thắng. Có cháu CP đá tương đối một chút thì Miura k thích dùng, thêm nữa có cảm giác bị đồng đội cô lập, vào sân cảm giác lạc lõng vl...
 
Chuẩn hoàn toàn luôn, như kiểu đá thua bị lùa vịt vậy, nhìn ngu vc ra, trong khi đứng im là nó ếu làm đc gì mình =))
Cái này trận trước cũng thể hiện rồi. Cầu thủ VN tư duy phòng ngự rất kém, luôn có một ham muốn tột độ là lao vào cướp bóng bằng mọi giá bất kể cho tình huống phòng thủ che chắn dồn ép đối phương sẽ hiệu quả và an toàn hơn nhiều. Trận gặp Iraq cũng rất nhiều lần bộc lộ. Vậy mà chả hiểu sao Miura k điều chỉnh lại. Hay Miura tư duy phòng ngự cũng chỉ đến mức đấy, thấy bóng là hùng hục phi vào tranh bóng
 
Mỗi trận 1 chiến thuật khác nhau quá ảo ....nhưng có chung 1 kết quả ! Thôi chứ tích cực : phòng ngự thật hay vận may sẽ tới ..... :D

Câu nói hay nhất trong ngày là đây. Hồi 2008 cũng chổng Ass ra thủ nhưng mà ... lúc đó 2 cánh của VN cũng bá ngang ngửa Thái. Trái thì Quang Thanh - Vũ Phong, phải thì Đoàn Việt Cường - Tấn Tài, còn có cơ hội phản công chính xác. Giờ thì tất cả các vị trí đều có vấn đề hết.
 
ủa 20 năm nay VN có lúc nào hơn người Thái hả, trừ 2008 ra,
1 trận thua bình thường như bao trận khác thôi

gặp thái là bị bênh tâm lý kinh niên rồi, gặp mấy thằng ĐNÁ khác thỉnh thoảng cũng bị,
mà ra châu Á gặp mấy thằng trên cơ lại đá hay,.... năm sau cũng nhiều cơ hội thắng Iraq đấy.... giữ Miura lại.

còn muốn thay đổi phải cải tổ cả nền bóng đá!!!
 
Thôi thì làm lại từ đầu, xây dựng cái lứa mới thôi, chứ dàn nhân sự như giờ coi như thất bại toàn diện, 5 năm kể từ lúc thua pinoy 0-2 ở AFF thì VN càng đá càng chán.Buồn cười cái là ai cũng đòi sa thải ông miu mà ko coi lại trước khi ổng thừa kế lại cái đống đổ nát này thì VN đá như nào trước khi ổng tới, có khá hơn ko hay là còn tệ hơn nhiều lần :))
 
Back
Top