dung.lonely
Mario & Luigi
- 5/8/09
- 886
- 943
Chào mọi người !
Mình xin vắn tắt lại chuyện tc của mình thế này, hơi dài mọi người đọc giúp mình.
Mình và em nó có quen nhau được 5 tháng rồi. Mình 88, em ấy 90, lúc ấy mình vẫn còn ham chơi, quen hết ng này ng nọ, rau rợ đủ cả, rồi em ấy chủ động tán mình. Mình lúc đầu ko ham lắm, lại cùng cty, nhưng cũng nghĩ bậy kiểu "thôi cứ quen đi, ngày dài tháng dài chả tội gì ko chơi". Rồi quen, thân, rồi yêu đương lằng nhằng.
trong thời gian đó, mình biết em ấy yêu mình thế nào, em ấy vẫn luôn nói với mình rằng "dù anh có thế nào, dù có sóng gió ra sao, em vẫn luôn tin rằng cuối cùng a sẽ là chồng của e". mình thì vẫn quen người này người nọ, vẫn lằng nhằng tình cũ, vẫn đong đưa gái khác.
Thời gian yêu nhau, sóng gió cũng nhiều, từ chuyện mình chia tay ng cũ, đến việc đi chăn rau ngoài, e ấy đều biết, vẫn tha thứ, vẫn nối lại. Nhưng thật sự, mình đúng là 1 thằng tồi, khi hôm đó, e ấy báo với mình là e ấy bị chậm mấy ngày, e ấy lo sợ, mình thì vẫn chỉ 1 câu nhai đi nhai lại "có thì cưới". Mình đúng là 1 thằng tồi, khi mồm nói thế, đầu biết thế, nhưng ko qtam gì đến e ấy, vẫn chơi bời bên ngoài, mấy ngày đó, em ấy suy sụp, gần như là chết đi sống lại. Trong khi đó mình vẫn đang tán 1 em khác.
Rồi lo sợ, e ấy hẹn mình muốn gặp, muốn làm rõ mọi chuyện, thì lúc ấy mình đập vào mặt e ấy 1 câu
- " a vẫn còn ham chơi, chưa muốn lập gia đình, chưa nghĩ e là điểm dừng cuối cùng"
- thế còn đứa bé
- có thì cưới
- nhưng a ko yêu e thì cưới làm gì
- a có trách nhiệm
- trách nhiệm gì
- trách nhiệm với con anh
-(khóc) người ta yêu nhau thế nào còn ko đến đc với nhau, a cưới em về rồi dày vò e thế nào nữa, em thành ra thế này a vẫn chưa vừa lòng à ?
- im lặng
-(khóc) em hỏi anh thế thôi, em mới thử hồi nãy, ko có, anh vừa lòng rồi nhé, giờ thì a chia tay e đc rồi nhé.
Thời gian sau đó, mọi chuyện thế nào thì 1 số bạn cũng biết qua 1 vài post của mình rồi, mình suy sụp, mình quen rất nhiều người, nhưng ko người nào làm mình còn đc cảm giác thích, ham chứ ko dám nói đến chữ yêu đương nữa. hàng này sống như cái bóng, vài phút lại ngó e ấy 1 lần, đêm nào cũng vào fb em ấy, xem zalo có on ko, lúc nào cũng dặn lòng bình tĩnh, dặn lòng em ấy sẽ tha thứ cho mình như trc đây. Chua chát, đúng là có ko giữ, mất đừn g tìm
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cho đến 1 hôm mình chủ động pm lại (chắc lúc ấy vật vã quá)
...
Mọi thứ như 1 giấc mơ, mình nối lại đc với e ấy.
Mọi chuyện đến giờ vẫn tốt đẹp, từ ngày nối lại đến giờ cũng đc khoảng tháng rồi, mình luôn hết sức bù đắp tình cảm cho e ấy.
Nhưng mình ko còn thấy đc em ấy yêu mình vô tư và sống chết như trc nữa.
1 vài hôm trc mình cũng có hỏi vu vơ thì nhận dc câu trả lời như title
- em ko dám yêu a như xưa nữa, e tổn thương quá nhiều rồi
- em ko bao giờ quên đc những gì a đã làm với e
- câu nói trc kia em vẫn nói với a, giờ e ko dám nghĩ lại.
- .....
mình cũng nhận ra ko thể quá nóng vội, nhưng thật sự mình chỉ muốn chốt luôn và ngay, để đầu năm cưới luôn.
Vậy bây giờ mình phải làm thế nào, để lấy lại lòng tin, lấy lại đc e ấy của ngày xưa ?
AE khỏi phải chửi mình, mình biết lỗi, AE khỏi bàn ra, mình thật sự cần người giúp, vì cái đầu mình lú lắm .
Mình xin vắn tắt lại chuyện tc của mình thế này, hơi dài mọi người đọc giúp mình.
Mình và em nó có quen nhau được 5 tháng rồi. Mình 88, em ấy 90, lúc ấy mình vẫn còn ham chơi, quen hết ng này ng nọ, rau rợ đủ cả, rồi em ấy chủ động tán mình. Mình lúc đầu ko ham lắm, lại cùng cty, nhưng cũng nghĩ bậy kiểu "thôi cứ quen đi, ngày dài tháng dài chả tội gì ko chơi". Rồi quen, thân, rồi yêu đương lằng nhằng.
trong thời gian đó, mình biết em ấy yêu mình thế nào, em ấy vẫn luôn nói với mình rằng "dù anh có thế nào, dù có sóng gió ra sao, em vẫn luôn tin rằng cuối cùng a sẽ là chồng của e". mình thì vẫn quen người này người nọ, vẫn lằng nhằng tình cũ, vẫn đong đưa gái khác.
Thời gian yêu nhau, sóng gió cũng nhiều, từ chuyện mình chia tay ng cũ, đến việc đi chăn rau ngoài, e ấy đều biết, vẫn tha thứ, vẫn nối lại. Nhưng thật sự, mình đúng là 1 thằng tồi, khi hôm đó, e ấy báo với mình là e ấy bị chậm mấy ngày, e ấy lo sợ, mình thì vẫn chỉ 1 câu nhai đi nhai lại "có thì cưới". Mình đúng là 1 thằng tồi, khi mồm nói thế, đầu biết thế, nhưng ko qtam gì đến e ấy, vẫn chơi bời bên ngoài, mấy ngày đó, em ấy suy sụp, gần như là chết đi sống lại. Trong khi đó mình vẫn đang tán 1 em khác.
Rồi lo sợ, e ấy hẹn mình muốn gặp, muốn làm rõ mọi chuyện, thì lúc ấy mình đập vào mặt e ấy 1 câu
- " a vẫn còn ham chơi, chưa muốn lập gia đình, chưa nghĩ e là điểm dừng cuối cùng"
- thế còn đứa bé
- có thì cưới
- nhưng a ko yêu e thì cưới làm gì
- a có trách nhiệm
- trách nhiệm gì
- trách nhiệm với con anh
-(khóc) người ta yêu nhau thế nào còn ko đến đc với nhau, a cưới em về rồi dày vò e thế nào nữa, em thành ra thế này a vẫn chưa vừa lòng à ?
- im lặng
-(khóc) em hỏi anh thế thôi, em mới thử hồi nãy, ko có, anh vừa lòng rồi nhé, giờ thì a chia tay e đc rồi nhé.
Thời gian sau đó, mọi chuyện thế nào thì 1 số bạn cũng biết qua 1 vài post của mình rồi, mình suy sụp, mình quen rất nhiều người, nhưng ko người nào làm mình còn đc cảm giác thích, ham chứ ko dám nói đến chữ yêu đương nữa. hàng này sống như cái bóng, vài phút lại ngó e ấy 1 lần, đêm nào cũng vào fb em ấy, xem zalo có on ko, lúc nào cũng dặn lòng bình tĩnh, dặn lòng em ấy sẽ tha thứ cho mình như trc đây. Chua chát, đúng là có ko giữ, mất đừn g tìm
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cho đến 1 hôm mình chủ động pm lại (chắc lúc ấy vật vã quá)
...
Mọi thứ như 1 giấc mơ, mình nối lại đc với e ấy.
Mọi chuyện đến giờ vẫn tốt đẹp, từ ngày nối lại đến giờ cũng đc khoảng tháng rồi, mình luôn hết sức bù đắp tình cảm cho e ấy.
Nhưng mình ko còn thấy đc em ấy yêu mình vô tư và sống chết như trc nữa.
1 vài hôm trc mình cũng có hỏi vu vơ thì nhận dc câu trả lời như title
- em ko dám yêu a như xưa nữa, e tổn thương quá nhiều rồi
- em ko bao giờ quên đc những gì a đã làm với e
- câu nói trc kia em vẫn nói với a, giờ e ko dám nghĩ lại.
- .....
mình cũng nhận ra ko thể quá nóng vội, nhưng thật sự mình chỉ muốn chốt luôn và ngay, để đầu năm cưới luôn.
Vậy bây giờ mình phải làm thế nào, để lấy lại lòng tin, lấy lại đc e ấy của ngày xưa ?
AE khỏi phải chửi mình, mình biết lỗi, AE khỏi bàn ra, mình thật sự cần người giúp, vì cái đầu mình lú lắm .
Chỉnh sửa cuối:

.
. Biết ghen, thì phải dùng thời gian hành động cho cô ấy thấy "anh thật sự là người đàn ông của đời em", quan tâm đủ và đúng là được, đừng thái quá. Đừng nghĩ đến vụ cầu hôn gì gấp, việc đó trong tình trạng bây giờ sẽ khiến cô ấy rối, chưa đủ niềm tin thì tạch.