- 19/6/08
- 1,643
- 1,131
Bật đèn xanh rồi, nhưng giờ em nó biết yêu thực tế hơn là còn mơ mộng như khi mới quen bác thôinói y như bác nói ấy, đại ý là k quên đc, và nếu y em thì phải chấp nhận sau này e sẽ cào cấu a mãi
có nói có ý định trả thù , cho nối lại rồi lừa tiền lừa của gì đó, bla bla
nói cả việc khi quay lại này mình hành xử ko đúng mực, ghen tuông vô cớ, và sến sẩm chứ ko men như trc
nói đừng có lôi kéo về nhà ra mắt làm gì, khi nào thấy cần thiết thì e sẽ tự xin
nói rằng giờ biết yêu thì cứ y đi, ko hứa hẹn gì cả, vì lòng người thay đổi quá nhanh, ko còn tin vào bất kì ai nữa....
xong bác suy sụp đứa con gái đó cũng kệ mẹ thì bác có phản ứng bình thường được không?