- 22/1/09
- 10,568
- 164
Ớ. Thế cái thằng bắn tỉa ở phần 2 nó không phải Lockon chứ nó là thằng nào ?Lockon's down 4ever.
Hai thằng Role như nhau, mặt như nhau, body như nhau, đến cả giọng nói cũng giống mà

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ớ. Thế cái thằng bắn tỉa ở phần 2 nó không phải Lockon chứ nó là thằng nào ?Lockon's down 4ever.

nó là thằng em <(")Ớ. Thế cái thằng bắn tỉa ở phần 2 nó không phải Lockon chứ nó là thằng nào ?
Hai thằng Role như nhau, mặt như nhau, body như nhau, đến cả giọng nói cũng giống mà![]()


thì gundam+newtype là huyền thoại đóThằng cu Bell là người thường
Newtype đến Turn A chỉ còn là huyền thoại thôi![]()

thì gundam+newtype là huyền thoại đó
cái vấn đề là, khi thằng đứng nhất lớp Luin + 1 nùi instructor, veteran, elite mà ko cân nổi 1 thằng cu thường xuyên cúp học, ko tập trung (mà nó vẫn học giỏi) thì chỉ có thể nghĩ nó là newtype. Mà vai trò của cháu nó cũng na ná Amuro rồi, đánh nhau tỉnh vl, Aida còn mấy tập bị bóp khoái lạc song châu mà![]()
Instructor ghét nó là do anh hay bày trò quật phá thôi 
Chẳng qua là chị rất yolo cứ thích đi làm sniper support thôi 
Chả tèo nổi. Cởi trần mà có đội nón và gắn bình dưỡng khí thì vô tư nhé.lên space mà cởi trần thì nứt cockpit phát là tèo àh![]()
ủa vậy hảMày nhớ lộn rồi, nhất lớp là thằng Bell, nó nhảy cóc 2 lớp luônInstructor ghét nó là do anh hay bày trò quật phá thôi
Còn con Aida trình pilot sida nhất series ai cũng đồng ý màChẳng qua là chị rất yolo cứ thích đi làm sniper support thôi
![]()

Không có đồ phi hành để điều áp thì một là chết do tăng giảm áp đột ngột, hai là do bị phóng xạ nó quay chín ấy chứChả tèo nổi. Cởi trần mà có đội nón và gắn bình dưỡng khí thì vô tư nhé.

đừng đùa với thánh SetsKhông có đồ phi hành để điều áp thì một là chết do tăng giảm áp đột ngột, hai là do bị phóng xạ nó quay chín ấy chứ![]()
anh em sinh đôi ,Ớ. Thế cái thằng bắn tỉa ở phần 2 nó không phải Lockon chứ nó là thằng nào ?
Hai thằng Role như nhau, mặt như nhau, body như nhau, đến cả giọng nói cũng giống mà![]()
hay gọi theo ngôn ngữ gundam là cờ lon lockon 
Chả tèo nổi. Cởi trần mà có đội nón và gắn bình dưỡng khí thì vô tư nhé.

Không có đồ phi hành để điều áp thì một là chết do tăng giảm áp đột ngột, hai là do bị phóng xạ nó quay chín ấy chứ![]()
cụ thể ngoài đời là tầm 3s, trong trận chiến mà nứt cockpit thì saoNó xl cả đấy. Vụ điều áp là bịa cho vui thôi. Bị ăn phóng xạ thì cùng lắm là vài tháng sau ung thư lăn ra chết. Chỉ sợ không có dưỡng khí để thở thôi. Sau mấy phút mà ko có oxy bơm lên não thì não auto tắt, mà tắt rồi thì tự hiểu. Càng nhịn thở càng chết, nếu ko có không khí thì ko nên nín thở vì CO2 không ra bằng mũi dc sẽ ra...bằng cách đục lủng phổi, nội tặng, da các kiểu. Cũng không nên thở gấp vì khả năng rất cao là....nội tạng sẽ theo đường mũi chui ra.
Trong Char counterattack, con loli new type không mặt đồ bảo hộ lao ra khỏi con MA để chui vào cockpit của Char. Nó đúng ở chỗ là nếu phơi da ra ngoài trong thời gian ngắn thì không sao nhưng sai ở chỗ nhịn thở.
tầm 3s hàn vết nứt kịp ko 
Theo như CCA thì kịp. Kiểu gì trong Cockpit cũng phải có mấy thứ đồ duy trì sự sống như thuốc điều áp, băng keo, bông băng thuốc đỏ.cụ thể ngoài đời là tầm 3s, trong trận chiến mà nứt cockpit thì saotầm 3s hàn vết nứt kịp ko
![]()
Theo như CCA thì kịp. Kiểu gì trong Cockpit cũng phải có mấy thứ đồ duy trì sự sống như thuốc điều áp, băng keo, bông băng thuốc đỏ.
Máy bay chiến đấu ngày nay còn có thì MS trong tương lai cớ gì không có nhỉ.
lại bật main char Shield truyền thống à 
Hồi trước topic 00 mình có thắc mắc là tại sao Setsuna với Graham còn sống sau trận duel cuối SS1 được rồi 
thì bên sít và sit destiny thằng chó điên nứt mũ cũng lấy băng cá nhân dán vào bình thường mà , còn 00 thì ep cuối cho thằng set thăng thiên luôn là đẹp , beam saber chọt gần cockpit thế thì nhiệt lượng nó phát ra cũng đủ cho thánh set thành gà nướng rồi00 thì mình bó tayHồi trước topic 00 mình có thắc mắc là tại sao Setsuna với Graham còn sống sau trận duel cuối SS1 được rồi
Còn anh Amuro là chỉ nứt cái nón bảo hiểm, lấy băng keo dán ngay vào một cái là bị vết nứt xong chui vào cockpit là an toàn thôi.

Đạo diễn bảo sống là sống, ko nói nhiềuthì bên sít và sit destiny thằng chó điên nứt mũ cũng lấy băng cá nhân dán vào bình thường mà , còn 00 thì ep cuối cho thằng set thăng thiên luôn là đẹp , beam saber chọt gần cockpit thế thì nhiệt lượng nó phát ra cũng đủ cho thánh set thành gà nướng rồi![]()

Nín hơi thì mới nổ tung, còn thở hết ra thì không. Mà cũng không nổ ngay được đâu, da thịt chứ có phải giấy chùi đít đâu mà mềm thếHồi xưa mình xem trên Discovery thì ở ngoài môi trường như ngoài vũ trụ thì cơ thể sẽ bị nổ tung vì sự chênh lệch áp suất thì phải. Còn ở dưới đáy biển thì bẹp dí vì áp lực quá lớn của nước. Xem lâu lắm rồi nên ko nhớ có chính xác ko. Nói chung là xem hoạt hình thì cần éo gì chính xác, mech đẹp, đánh nhau chất là đc rồi.
Lại phán bừa, thằng này coi hết UC rồi mới sửa đồng chí nhé, tưởng mình đồng chí biết UC àNói thế này là biết đéo xem UC Gundam nào ngoài cái shit Unicorn rồi![]()
![]()
Gelgoog. Zeong > RX-78-2
Sazabi > Nu Gundam.
Thằng nào coi UC gundam cũng biết cả![]()
![]()
Char chỉ được cái bá đầu 0079, về sau khối thằng chả cần newtype vẫn cho Char ăn hành ngập mồmĐiển hình là Yazan
![]()


Gelgoog > RX-78-2 mọi mặt? Sazabi > Nu mọi mặt? Hay chỉ hơn cái này yếu cái kia mà phán là hơn 1 bậc? 
. Rồi với cái định nghĩa trình pilot của đồng chí list ra xem thằng nào khá, khá giỏi, giỏi cho tôi mở rộng tầm mắt với.
Bán hành? 
Amuro phẩy tay 1 phát là Char ngủm hay phải trầy da tróc vảy mới thắng được
Lậm animu quá nên mặc định đánh thắng được 1 2 trận = trình độ chênh nhau cả cây số à 
Ra nhìn đời tí đi đồng chí 