EPL 2015- 2016 => Chào mừng tân vương Leicester City.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
^2 ông trên kia lâu mới vào lại hay sao mà còn tin trong đây có fan MC chân chính thế =))
 
Bán xong vô địch EPL, đứng đầu từ vòng 1 -> 38 thì còn tiếc cái gì :4cool_confuse: Được giai đoạn bết bát thì đem ra gạch đá, còn lúc thắng như chẻ tre thì chả thấy báo nào khóc thuê cho ;)) HLV là thằng am hiểu về cầu thủ của mình nhất rồi

Ngay từ lúc mua nó cũng toàn dạng sao hoặc tiệm cận sao rồi thì bây giờ khủng cũng là bình thường. Đào tạo từ zero lên mà thành sao rồi bán mất mới tiếc chứ, như chú Matic xong cũng bỏ tiền ra mua lại bằng đc đấy
 
Giải mới được 10 vòng, cách thằng đầu bảng 11đ, lối đá xem được chứ không đến nỗi như Man thời Moi và Milan 3 năm nay. Thế mà bọn báo chí và cddm cứ hoắng hết cả lên.
 
Giải mới được 10 vòng, cách thằng đầu bảng 11đ, lối đá xem được chứ không đến nỗi như Man thời Moi và Milan 3 năm nay. Thế mà bọn báo chí và cddm cứ hoắng hết cả lên.
nói thể sỉ nhục sir moi vãi =))=))
 
Drogba và Salah Ko đá nổi ở EPL đâu, giải Mỹ mà đem ra so =))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
vòng tới Ju Gen Cờ Lốp ngon rồi , đang cần chiến thắng để ra oai với cổ động viên thì gặp ngay kho 3 điểm .
hên dễ sợ .
 
Nhớ mấy năm trước mou vì thua Kloop ở C1 mà phải cuốn gói sang Anh, giờ lại sắp bị đuổi nếu ko thắng Kloop nữa =)) đúng oan gia =))
 
Giải mới được 10 vòng, cách thằng đầu bảng 11đ, lối đá xem được chứ không đến nỗi như Man thời Moi và Milan 3 năm nay. Thế mà bọn báo chí và cddm cứ hoắng hết cả lên.

Sơ Moi là HLV đẳng cấp , với 1 đội hình toàn bọn ất ơ như thế mà Sơ chèo lái đội về đích thứ 7 , chỉ kém bọn đi C2 có 2 điểm , đội nát cũng vì 1 phần là trên băng ghế huấn luyện có nhà cải cách giáo dục xã hội Idol Giggs thôi :))
chứ Chelsea năm nay giật mấy bom tấn lại còn có Người Đặc Biệt ngồi chỉ đạo mà lại thành Tàu Ngầm Vàng thì quả đáng buồn .............................................................................................................................cười =))
 
^
Già rồi mà chả mấy khi rặn ra được cái post nghiêm túc một tí:))
 
Thế đít nào bằng Sir Mọi được.
Thời đó nghĩ lại cũng thấy hài, trước khi xem thì toàn cầu mong đội nhà thắng, xem rồi thì nghĩ lại thêm 6 năm kiểu này nữa cùng Sơ thì bm =) nên nhiều khi thua xong cũng chả biết là buồn cười hay buồn ị nữa.

Mou thì ít ra cũng có thời đc khẳng định với Chelsea rồi nên có có cái mà hi vọng
 
nói gì thì nói, mùa này MC vô địch là chắc rồi.
:)
 
Đầu mùa MC nó banh háng từng thằng ra thông 1 bảo ăn chắc vđ mình còn méo tin, nói gì bh ... =))
 
MC đá C1 dở nhưng EPL hiếp gà số 1
ko đến lượt Ass, Mushit đâu
:)
 
MC đá C1 dở nhưng EPL hiếp gà số 1
ko đến lượt Ass, Mushit đâu
:)
Ars với MU thì mình k chắc chứ Chel nhà bạn thì chắc chắn là k có cửa đâu =))
 
Mới bị con gà nó hiếp chứ hiếp gà gì =))
 
Back
Top