Manchester United 2015-2016 - Age Of Van Gaal

Mẹ Rooney ra cánh đá còn hay hơn lúc cắm =)) nhưng cả hàng tv hôm nay ngoài Schneiderlin ra còn lại đá ncl thật, nhất là Herreira ...
 
3 trận liên tiếp hoà 0-0 :6cool_smile:.
 
Martial có vẻ cần cải thiện chuyền ngắn với 1st touch nữa thì mới gánh được cái team này, à quên phải ko học tiếng Anh nữa thì mới được.

^ hàng thủ hay nhất Châu Âu mà đùa.
 
Lối đá không phải ru ngủ đối phương mà là ru ngủ các cdv đội nhà =)) lối đá đéo thể chán hơn nữa =)) ai mất ngủ nên xem Mu đá lúc này , xem tầm nửa hiệp thôi là lên giường ngủ =)) Xem bóng đá thế này thực sự éo có cảm xúc =))
 
Càng về cuối R10 càng như Neville ấy, ko đc như Scholes =.=
 
Cả đội đá dưới cơ thằng CP toàn tập, xem chán vkl :2cool_go:

Điểm nhấn của trận này chắc là a Cương cứ gọi Young là Smalling :4cool_doubt:
 
Đá y hệt thời Moys mẹ luôn rồi, LVG tài năng thì ko fai bàn, nhưng khả năng khích lệ tinh thần cầu thủ đúng là éo có. Từ đầu trận đã thấy tinh thần cả đội như cc rồi mà chả làm j cả....
 
Đá y hệt thời Moys mẹ luôn rồi, LVG tài năng thì ko fai bàn, nhưng khả năng khích lệ tinh thần cầu thủ đúng là éo có. Từ đầu trận đã thấy tinh thần cả đội như cc rồi mà chả làm j cả....
Ổng giỏi kích lệ fan thôi
 
Có thể đá giữ chân quá, lại khinh thường nó nên mới vào bị quật vào mặt thì tinh thần như cc thôi. Giờ thì hướng về trận C1 giữa tuần. Cái đó mới sợ! :2cool_confident:
 
đến trận CSKA với lối chơi vô hồn trên vào tuần sau thì chắc giữ chân gặp Wes Brom
đúng kiểu lạc quan tếu , còn MU khinh thường quái gì mấy trận sân khách , trận nào chả mướt mồ hôi từ thằng yếu nhất đến thằng mạnh nhất
 
Ông nào bên VTV6 nhìn Young mà cứ đọc Smalling =))

Công nhận đọc xong đến lúc phát hiện ra Young chứ ko phải Smalling cứ im im đếch thấy đính chính gì cả

Mà từ h đến cuối mùa chính thức gia nhập group Van Gaal Out nhé, bạn nào thích làm fan thì cứ làm
 
đến trận CSKA với lối chơi vô hồn trên vào tuần sau thì chắc giữ chân gặp Wes Brom
đúng kiểu lạc quan tếu , còn MU khinh thường quái gì mấy trận sân khách , trận nào chả mướt mồ hôi từ thằng yếu nhất đến thằng mạnh nhất
Đang nói từ góc độ cầu thủ. Lúc nhập cuộc đã thấy tinh thần đá éo nghiêm túc, chả coi nó ra gì rồi (Cũng vì thành tích đối đầu toàn thắng). Bị nó hit vài nhát mới cuống cuồng rối hết cả trận lên...
 
Thấy cầu thủ MU cũng chả quan tâm C1 lắm đâu, cả ELP nửa, cả FA nữa, đang dạo chơi trên núi tiền mà.
 
đúng roi , chả còn tinh thần chiến binh tí nào :))
 
như mình đã nói từ đời đếu nào,cái vangal thiếu là éo truyền lửa đc cho học trò,nhìn lại thời cụ h1 mà đá như bòi vào h nghỉ chắc chẳng thằng nào ngóc mặt lên đc với cụ,vào đến h2 hừng hực lại ngay,mẹ h thì nhìn cả đội trông chán vl,như kiểu chán éo buồn đá và đá thì như kiểu đá thế thôi cuối tuần vẫn có lương chúng mày ơi ý,nhạt nhoà éo thể tả đc luôn...
 
Thấy cầu thủ MU cũng chả quan tâm C1 lắm đâu, cả ELP nửa, cả FA nữa, đang dạo chơi trên núi tiền mà.
đúng roi , chả còn tinh thần chiến binh tí nào :))
Bình tĩnh nào. Trận trước với Man City lại chả tinh thần chiến binh rực lửa hẳn ra còn gì. Quyết chiến, va chạm khu tuyến giữa...ầm ầm. Nhớ có cả highlight khúc Rojo lùn mà cương thẳng mặt Yaya Toure luôn :P
 
Đổi tên nhà thành Trying to get a place at top 4 chứ nhỉ ? Đá kiểu này chơi với ai ?
 
Đá thế này cho Tom 5m vào đá cũng dc chứ mua Tiger về làm éo j phí tiền
 
Bình tĩnh đã nào các bác. Dù có thế nào cũng đâu bằng cảm giác tuyêt vọng cùng cực thời David Moyes :))
Hoà nhạt 0-0 với Crystal Palace trên sân khách khó chịu nhưng vẫn đỡ hơn cái cảm giác bị thằng Liverpool hấp 3-0 trên Old Trafford và thằng Gerrard nó hôn camera ngay trên sân mình. Giai đoạn đó còn vượt qua được, sá gì chút khó khăn này :5cool_big_smile:
 
^ khác ở chỗ là DM chỉ có 1 mùa, còn với LVG thì đây là mùa 2 và rất nhiều tiền rồi. Và trận này chưa trách về chiến thuật vội, chỉ riêng về tinh thần là đã đáng chửi rồi
 
Back
Top