• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

ý là có thể ngồi thiền 2,3 năm k ăn gì nghĩa là sức khỏe phải rất khủng, sao trong phim thấy yếu đuối vkl ( hay đói, sai vặt đệ tử, bị bắt......)
 
ý là có thể ngồi thiền 2,3 năm k ăn gì nghĩa là sức khỏe phải rất khủng, sao trong phim thấy yếu đuối vkl ( hay đói, sai vặt đệ tử, bị bắt......)

thì ngoài đời cũng vậy mà, có nhiều ông ngồi thiền mấy ngày ko ăn uống cũng đc, mà thử bắt chạy bộ, tập võ, tập gym cả ngày ko cho ăn uống gì xem =))
đi lấy kinh cũng cả năm, di chuyển, chiến đấu chứ có phải ngồi ko đâu mà ko cho ăn, chết đó
 
Nếu truyện hot quá dự còn có thêm " thời niên thiếu của đường tam tạng" cùng vô số ngoại truyện khác 8-}
 
theo các thím, anh sa với anh 8 mà hóa chaos thì anh nào hơn?
 
theo face thì tối có bản đẹp rồi
 
theo các thím, anh sa với anh 8 mà hóa chaos thì anh nào hơn?
mỗi người 1 lĩnh vực sao so đc , như lời tank nói thì sa tế thuộc dạng bùa chú đâu phải dame vật lý như 8 mm :-)/\:-)
 
ý là có thể ngồi thiền 2,3 năm k ăn gì nghĩa là sức khỏe phải rất khủng, sao trong phim thấy yếu đuối vkl ( hay đói, sai vặt đệ tử, bị bắt......)
trong trạng thái thiền cơ thể gần như trạng thái ngủ đông của động vật nhưng ở cấp độ còn cao hơn , gần như ko tiêu thụ năng lượng nên thiền lâu ko có nghĩa là có thể lực tốt , chỉ là sự tập trung cao độ khả năng điều hòa khí huyết kinh mạch thôi :-)/\:-) .
 
mỗi người 1 lĩnh vực sao so đc , như lời tank nói thì sa tế thuộc dạng bùa chú đâu phải dame vật lý như 8 mm :-)/\:-)

chưa chắc nha, giỏi bùa chú, ko có nghĩa ko giỏi dmg vật lí, có khi giỏi cả 2 thì sao
 
Cái vụ ngồi thiền 2-3 năm thì chắc là ngồi yên còn lại vẫn phải ăn chứ. Người chứ có phải đv ngủ đông đóng băng đâu mà chịu đc. Thiền 2-3 năm ko ăn ko khéo thành mịe xác ướp ko chừng
 
coi chap mới lại nhớ trong phim phép cơ bản nhất mà mọi đứa nào từ quái tới thần phật cũng biết là cân đẩu vân mà vô truyện này khéo lại là phép bá nhất =)) tới cả quan âm mà cũng phải bay 4 ngày đêm mới tới được chỗ tam tạng......h mà có phép này là qua được cái sa mạc cái 1 luôn.....
mà tank bảo qua khỏi sa mạc là tới nước người khổng lồ, mình k nhớ coi phim có tập nào về cái này, chắc là tác giả sáng tác thêm ?
 
Bầu trời là của thiên giới nhé. Bay lên nó hốt phát ngay ;)).
 
Trên fb của comicvn bảo sau 6 tập của Sa Tăng sẽ đến arc của Đấu Chiến Thắng Phật \m/
 
lão Tank trong phim cũng ngồi ngựa suốt mà vẫn kêu đói đấy thôi =))
 
Chap này làm mình thoả mãn khúc mắc hồi nhỏ.
Xem Tây Du Kí mình cứ hỏi ông già "bố ơi, con xem Discovery bảo đi từ TQ sang Ấn Độ hình như có qua sa mạc, rồi vướng cả dãy Himalaya mà sao trong phim toàn rừng rú", toàn bị ông già chửi "lắm chuyện"
 
phần tiếp theo của the lords the "kinh"s

sau khi thu phục thêm được 1 thành viên, lữ đoàn tiếp tục vượt qua gian hiểm để đưa One Ring...à quên Kỳ Kinh về lại đúng nơi mà nó cần, tuy nhiên do sắp xếp của đối phương, ngay cả người già dặn nhất là Tank cũng bị mị lực của One Ring...à quên Kỳ Kinh mê hoặc.

liệu các thành viên trong đoàn có thể tiếp tục cuộc hành trình để đưa One Ring...à quên Kỳ Kinh về chỗ của nó ko, xem phần sau sẽ rõ.
 
Chap này làm mình thoả mãn khúc mắc hồi nhỏ.
Xem Tây Du Kí mình cứ hỏi ông già "bố ơi, con xem Discovery bảo đi từ TQ sang Ấn Độ hình như có qua sa mạc, rồi vướng cả dãy Himalaya mà sao trong phim toàn rừng rú", toàn bị ông già chửi "lắm chuyện"
Trong phim khúc đi qua Hoả Diệm Sơn thì toàn sa mạc đó thôi.
 
phần tiếp theo của the lords the "kinh"s

sau khi thu phục thêm được 1 thành viên, lữ đoàn tiếp tục vượt qua gian hiểm để đưa One Ring...à quên Kỳ Kinh về lại đúng nơi mà nó cần, tuy nhiên do sắp xếp của đối phương, ngay cả người già dặn nhất là Tank cũng bị mị lực của One Ring...à quên Kỳ Kinh mê hoặc.

liệu các thành viên trong đoàn có thể tiếp tục cuộc hành trình để đưa One Ring...à quên Kỳ Kinh về chỗ của nó ko, xem phần sau sẽ rõ.

coi chap mới lại nhớ trong phim phép cơ bản nhất mà mọi đứa nào từ quái tới thần phật cũng biết là cân đẩu vân mà vô truyện này khéo lại là phép bá nhất =)) tới cả quan âm mà cũng phải bay 4 ngày đêm mới tới được chỗ tam tạng......h mà có phép này là qua được cái sa mạc cái 1 luôn.....
mà tank bảo qua khỏi sa mạc là tới nước người khổng lồ, mình k nhớ coi phim có tập nào về cái này, chắc là tác giả sáng tác thêm ?


sao ko gọi eagle .......... , à quên cân đẩu vân bay đến trả xong rồi về :1onion71:
 
Lủi như Hobbit thì mới ko bị phát hiện, chứ hô cân đẩu bàng thì cả Thiên lẫn Quỷ nó chả đuổi cho tóe khói, Garuda các kiểu nó lùa cho thì ... =))
 
Back
Top