Vừa coi về suất 13:20 ở CGV CT Plaza. Hiếm có tựa phim nào mà không dùng kĩ xảo làm điểm nhấn nhưng vẫn cuốn hút mình ra rạp đều đều như 007 của Daniel Craig. Và quả thật vẫn hài lòng như bao lần, đương nhiên là coi nhiều, xem nhiều cũng quen với mô típ điện ảnh để mà không quá ngạc nhiên bỡ ngỡ với dòng 007 này nhưng tổng thể mà nói vẫn là 1 bộ phim hay.
Phong thái của Daniel Craig vẫn cuốn hút như ngày nào và có lẽ điểm nhấn chính của cả bộ phim cũng là phong thái điệp viên của Daniel Craig. 1 tay điệp viên từng trải quyết đoán và dứt khoát nhưng vẫn có vẻ lịch lãm, hào hoa của 1 quý ông. Riêng về nv nữ thì Monica Belluci tuy có tuổi nhưng vẫn kiêu sa và mặn mà, cuốn hút nhất có lẽ là cảnh mặc lingerie nằm trên giường (vậy mà có thằng xàm lông ngồi nguyên buổi cứ lôi ra lôi vô cái đt hết bấm bấm rồi nói đt trong phòng chiếu chê già, trong khi cái mặc nó thì cũng vừa háp vừa rổ còn hơn Nhật Cường, người ngợm thì vừa thúi vừa hôi mùi rượu bia). Lea Seydour thì công bằng mà nói nhan sắc không bằng Monica, nhưng bù lại được cái thanh xuân và vóc dáng kết hợp với trang phục rất sang trọng, đẹp nhất có lẽ là bộ đồ trắng khi xuống xe lừa.
Khoảng hành động thì vẫn kịch tính như những bộ 007 trc đó nhưng có lẽ thiếu hấp dẫn hơn. Cái mà mình cho là mới và sáng tạo nhất có lẽ là màn lượn trực thăng ở đầu phim. Quả thực là chưa bao giờ có thể hình dung ra cảnh trực thăng mà bay luộn ngược với lộn vòng tròn như máy bay cánh quạt mà lại còn trong thành phố với các tòa nhà cao tầng xung quanh. Riêng màn đua xe thì mình không đánh giá cao vì mẫu Aston Martin DB10 ko ấn tượng cho lắm với lại rượt đuổi ban đêm đường phố vắng tanh không kịch tính bằng màn rượt đuổi moto trên xa lộ như Rouge Nation. Trái lại cái màn về lấy lại kỉ vật cuối phim lại hấp dẫn hơn nhiều lần, nhất là với ai mê xe.
Phản diện thì 1 lần nữa Christopher Waltz lại khiến mình hơi hụt hẫn vì vẫn chưa có vai nào vượt qua được cái bóng của Cpt.Hanz Landa trong Inglorious Basterds, được miêu tả là người đứng đầu của tổ chức Spectre và khiến nhiều người dưới trướng e sợ nhưng phim lại thiếu ở chỗ giải thích ông đáng sợ ở chỗ nào, diễn xuất của ông không dở nhưng có lẽ biên kịch đã không thể tạo nên nv có thể tận dụng đc năng lực của Waltz. Động cơ của phản diện vẫn khá tầm thường.
Âm nhạc trong phim vẫn là những đoạn nhạc nền quen thuộc từ xưa đến giờ, được biên soạn, hòa âm lại cho phù hợp bối cảnh và đặc biệt mình đánh giá cao bài Writing On The Wall khi chèn vào màn mở đầu như mô típ thường thấy của mấy bản Bond gần đây, nghe nó hay hơn hẳn khi coi Vevo trên Youtube. Nhưng vẫn không quá ấn tượng như Skyfall. Có điều màn dạo đầu lần này thiếu sáng tạo hơn hẳn mấy bản trước.
Điều cuối cùng, nếu ai là fan James Bond của Daniel Craig thì Spectre vẫn là 1 bộ phim đáng coi, còn nếu ko phải thì lựa chọn thế nào tùy bạn. Đây sẽ là bản Bond cuối cùng của Daniel Craig và theo như tin đồn thì Idris Elba hiện thời là ứng cử viên nặng kí nhất cho vai Bond trong tương lai. Ý kiến cá nhân mình thì không thích điều này tí nào vì công bằng mà nói Idris Elba là 1 trong số ít những diễn viên da màu có được phong thái lịch lãm bên cạnh Denzel Washington mà mình thích, trái lại mình cực ghét những diễn viên da màu hay đi theo phong cách đường phố sỗ sàng như Samuel L Jackson, Lawrence Fishburne, ... và kể cả ông già Morgan Freeman, nhưng có những loại vai mà khuôn khổ nó đã định sẵn mà khi thay đổi thì rủi ro hầu như là lớn đến nỗi khó lòng mà thành công. Đặc biệt nếu bạn kiên trì ở lại đến phút chót để coi after credits thì nó sẽ là