Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
sợ bị en đập quá !! chờ ng đó tỏ tình trước vậy
mà lỡ ãnh không thích mình và không tỏ tình với mình thì sao
"
Then sẽ tỏ tình với C" (C Là th bạn e)
Đã thế thì dell acc méo quan tâm nữa. Vì những con như vậy nó méo có yêu chú đâu =] Cùng lắm làm ô-sin cho nó là cùng =]]đù ông này vẫn sống, tưởng chết rồi, thằng này quen mình từ cái thời gamevn mới thành lập, ngày trước nc tử tế lắm, còn sống là mn vui rồi, ông bạn thân tri kỉ của mình năm xưa nay lại xuất hiện giang hồ lại sắp xáo động, nay cũng lên chức A rồi, mn gọi A ngon lành, ôi dạo này cảm thấy chán đời quá các bác ạ, bác knight còn sống e rất vuiCoi chuyện của em trai mà làm anh nhớ tới thời còn đi học quá.
Ca này thì gái đã có cảm tình với em sẵn rồi, vấn đề bây giờ không phải là 2 đứa quen rồi hẹn hò nhau, mà là em phải tỏ rõ lập trường để trên cơ gái, đàn ông mà, dưới cơ gái anh cá 95% là không bền, 5% là do gái nó chả thấy ai tốt hơn em.
Như anhdung86 nói đấy, đang cao trào thế này em cứ bơ thẳng ra , cứ để gái nó tò mò về mình vậy mà nó yêu đậm sâu thêm,còn đã quen nhau thì cũng đã bắt đầu vào đồ thị "chia tay"rồi. Xây dựng tình cảm dễ nhất là lúc trước khi quen, khi đó chẳng ràng buộc gì , xấu thì bỏ qua, tốt sẽ nhân 10 lần.
. Hồi còn trẻ quý ông, lớn lên lăn lộn với đời lại càng thấy quý quá khứ. Thấy vẫn còn gặp được lại nhau, cũng là cái duyên :)thật là vãi các bác ạ @anhdung86
đến em còn tưởng rằng em nó thích mình, mà mới hôm kia em nó đăng stt: "thích anh mà kg dám nói rasợ bị en đập quá !! chờ ng đó tỏ tình trước vậy
mà lỡ ãnh không thích mình và không tỏ tình với mình thì sao
"
2 hôm sau đăng stt: "ước gì nay là ngày TỎ TÌNHThen sẽ tỏ tình với C" (C Là th bạn e)
nó công khai hẳn cmnl các bác ạ, lúc đầu nghĩ thầm chắc ẻm giỡn thôi ko sao đâu đừng buồn. Ai ngờ nó inbox th bạn e nói luôn. Vcc thật.
thật là buồn quá các bác ạ, chắc bản tính em nó là thế thôi, chứ k thích mình, có lẽ do mình đã quá ảo tưởng...
hôm nọ định ngỏ lời, nhưng dạo này em nó có vẻ lơ mình nên thôi mình cũng chả qtam lgi nữa. Có hôm inbox hỏi đang làm gì thì e nó nạt mình các bác ạ. Chứng tỏ e ấy k thích mình. Thôi thì rút lui, kẻo trc sau cũng dính friendzone.. Cơ mà sáng hôm sau lại hỏi mình có mua bánh tráng của nó k, *cười khá tươi* (chắc do áy náy lương tâm chuyện hwa nạt mình :) ).
Theo các bác từ giờ mình k muốn thích nó nữa thì nên làm gì để tự nhiên hơn, ko nhìn, ko quan tâm nó nữa, nó có đá động hay hỏi han gì thì tl còn ko thì thôi, hay là lạnh, bơ luôn? vì nhìn cái kiểu em nó nạt nộ mình hôm đó chắc.. em đó còn chả coi mình là 1 đứa bạn nữa :v
thôi thì quên vậy :)

Hỏi mua bánh tráng thì là nó kiếm tiền chứ nó yêu thương mẹ gì, bớt ảo tưởng đi cháuthật là vãi các bác ạ @anhdung86
đến em còn tưởng rằng em nó thích mình, mà mới hôm kia em nó đăng stt: "thích anh mà kg dám nói rasợ bị en đập quá !! chờ ng đó tỏ tình trước vậy
mà lỡ ãnh không thích mình và không tỏ tình với mình thì sao
"
2 hôm sau đăng stt: "ước gì nay là ngày TỎ TÌNHThen sẽ tỏ tình với C" (C Là th bạn e)
nó công khai hẳn cmnl các bác ạ, lúc đầu nghĩ thầm chắc ẻm giỡn thôi ko sao đâu đừng buồn. Ai ngờ nó inbox th bạn e nói luôn. Vcc thật.
thật là buồn quá các bác ạ, chắc bản tính em nó là thế thôi, chứ k thích mình, có lẽ do mình đã quá ảo tưởng...
hôm nọ định ngỏ lời, nhưng dạo này em nó có vẻ lơ mình nên thôi mình cũng chả qtam lgi nữa. Có hôm inbox hỏi đang làm gì thì e nó nạt mình các bác ạ. Chứng tỏ e ấy k thích mình. Thôi thì rút lui, kẻo trc sau cũng dính friendzone.. Cơ mà sáng hôm sau lại hỏi mình có mua bánh tráng của nó k, *cười khá tươi* (chắc do áy náy lương tâm chuyện hwa nạt mình :) ).
Theo các bác từ giờ mình k muốn thích nó nữa thì nên làm gì để tự nhiên hơn, ko nhìn, ko quan tâm nó nữa, nó có đá động hay hỏi han gì thì tl còn ko thì thôi, hay là lạnh, bơ luôn? vì nhìn cái kiểu em nó nạt nộ mình hôm đó chắc.. em đó còn chả coi mình là 1 đứa bạn nữa :v
thôi thì quên vậy :)

thật là vãi các bác ạ @anhdung86
đến em còn tưởng rằng em nó thích mình, mà mới hôm kia em nó đăng stt: "thích anh mà kg dám nói rasợ bị en đập quá !! chờ ng đó tỏ tình trước vậy
mà lỡ ãnh không thích mình và không tỏ tình với mình thì sao
"
2 hôm sau đăng stt: "ước gì nay là ngày TỎ TÌNHThen sẽ tỏ tình với C" (C Là th bạn e)
nó công khai hẳn cmnl các bác ạ, lúc đầu nghĩ thầm chắc ẻm giỡn thôi ko sao đâu đừng buồn. Ai ngờ nó inbox th bạn e nói luôn. Vcc thật.
thật là buồn quá các bác ạ, chắc bản tính em nó là thế thôi, chứ k thích mình, có lẽ do mình đã quá ảo tưởng...
hôm nọ định ngỏ lời, nhưng dạo này em nó có vẻ lơ mình nên thôi mình cũng chả qtam lgi nữa. Có hôm inbox hỏi đang làm gì thì e nó nạt mình các bác ạ. Chứng tỏ e ấy k thích mình. Thôi thì rút lui, kẻo trc sau cũng dính friendzone.. Cơ mà sáng hôm sau lại hỏi mình có mua bánh tráng của nó k, *cười khá tươi* (chắc do áy náy lương tâm chuyện hwa nạt mình :) ).
Theo các bác từ giờ mình k muốn thích nó nữa thì nên làm gì để tự nhiên hơn, ko nhìn, ko quan tâm nó nữa, nó có đá động hay hỏi han gì thì tl còn ko thì thôi, hay là lạnh, bơ luôn? vì nhìn cái kiểu em nó nạt nộ mình hôm đó chắc.. em đó còn chả coi mình là 1 đứa bạn nữa :v
thôi thì quên vậy :)
Cơ bản cũng là chiến thuật bơ, hoặc sẵn sàng bơ ngay nếu cần, nhưng mức độ thế nào thì lại phải cần kinh nghiệm