UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2015-2016: BÌNH MỚI RƯỢU CŨ

mình thấy 2 mua giống nhau mà
có điều năm ngoái hình như lượt đi nó thắng ko dòn như năm nay thôi
đội hinh nó bao dày,muốn đuối cũng khó!
năm ngoái đầu mùa chẳng bị booo suốt, mình theo dỏi trong topic barca ở gamevn với cái topic bóng đá bên voz thấy chả đòi đuổi hlv các kiểu :v chắc tại năm ngoái suaracist trở lại, từ đấy tởm dần đều :-s
 
Đá Europa đá thứ 6 xong thứ 7 đá NHA thì RIP mịa luôn ấy
đá thua vòng loại trực tiếp là xong chứ giề :)), có 2 trận chứ mấy đâu
 
Sở thích của ÁS Roma khi ra C1

11147873_930958863687236_4018471975256909685_n.jpg
 
Gặp thằng 3k đúng là k tử thủ kiểu mấy đội hạng trung ở PL thì chỉ có ăn no hành với nó. Cơ mà vấn đề là kể cả tử thủ như Chel năm Di ma tèo mà cả trận cũng suýt chết với nó bao nhiêu quả, k nhờ may mắn hay nhờ thủ môn quá xuất thần thì cũng no hành. Muốn có điểm với 3k ngoài tử thủ dc thì còn phải có may mắn nữa, nhìn bọn nó tấn công hơn cả bão thế thì tử thủ chịu dc trong bao lâu
Vẫn có những trường hợp không cần tử thủ vẫn thắng được mà
 
  • Like
Reactions: NV
Cái đội Barca bây h thằng nào cũng chạy 9, chuyền 9, sút 9 thật, Adriano mà còn vả cho 1 phát nóc lưới

Mà Bà xã bây h chắc ko mạnh = thời Pep nhưng xem thích hơn :))
 
Bayern Munich mùa 7-0 cả hai lượt trận đấy :>


Bởi vậy Enrique lúc nào cũng giữ chân cầu thủ dưới đất hết đó bác, bởi đội bóng biết rằng không thể ăn bám các thất bại trong quá khứ để phấn đấu, cho nên giờ đá sao cho hạn chế thua như lúc không có HLV thôi bác, chứ giờ có HLV mà thua 7-0 hai lượt thì chắc buồn lắm.

Với mình thấy thật ra coi bóng là coi ngay hiện tại, chứ không thể cứ hả hê nhìn lại thất bại của bản thân mãi được, hu hu...

Với đội nào cũng có lúc may mắn phong độ tốt, được vài mùa lại tọt xuống đáy ngay thôi các bác ơi, hix hix. Với cũng cám ơn các bác nhắc mấy thất bại tan nát để fan Barca nhớ mà giữ im lặng khi thấy người khác thất bại.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đù cái ws television h có cả app trên iOS rồi, lên tải về xem đc cả trên iPad iPhone các kiểu nhé :8onion11::cuteonion41:
 
Bởi vậy Enrique lúc nào cũng giữ chân cầu thủ dưới đất hết đó bác, bởi đội bóng biết rằng không thể ăn bám các thất bại trong quá khứ để phấn đấu, cho nên giờ đá sao cho hạn chế thua như lúc không có HLV thôi bác, chứ giờ có HLV mà thua 7-0 hai lượt thì chắc buồn lắm.

Với mình thấy thật ra coi bóng là coi ngay hiện tại, chứ không thể cứ hả hê nhìn lại thất bại của bản thân mãi được, hu hu...

Với đội nào cũng có lúc may mắn phong độ tốt, được vài mùa lại tọt xuống đáy ngay thôi các bác ơi, hix hix. Với cũng cám ơn các bác nhắc mấy thất bại tan nát để fan Barca nhớ mà giữ im lặng khi thấy người khác thất bại.
Đag vô đối thì cứ mạnh miệng tuyên bố, lúc nào thọt xuống bùn thì trốn luôn :> real ngân hà thì 3k là vũ trụ nhéb-)
 
MU coi bộ khó. Trận sau buộc phải thắng, nếu hoà mà PSV nó thắng CSKA là xong.:| Mà thằng PSV nó đá sân nhà, khả năng lớn là nó sẽ thắng :-ss
 
3 đại gia Anh lúc đầu bốc thăm được cái bảng ngon ko ngờ vòng cuối đều phải căng sức ra mà đá, có mỗi con hàng MC mọi năm chuyên feed là tạm ấm, nhưng chắc vòng sau sẽ gặp Barca =))
 
Chắc năm nay thay đổi chút, Mc gặp Munich, Ars gặp Barca =))
 
Phải để Messi gặp lại cừu địch Peter Cech thế này mới hứng :6cool_sure:
chắc j đã vào dc mà gặp dc Barca =)) . Trong 3 đội Anh thấy Chel là cửa sáng nhất, chỉ cần cầm hòa Porto trên sân nhà là vào. MU và Ars thì đều khó, đều phải thắng đối thủ trực tiếp trên sân khách, lại là 2 thằng khó chơi, Ars lại còn phải ghi những 2 bàn
 
chắc j đã vào dc mà gặp dc Barca =)) . Trong 3 đội Anh thấy Chel là cửa sáng nhất, chỉ cần cầm hòa Porto trên sân nhà là vào. MU và Ars thì đều khó, đều phải thắng đối thủ trực tiếp trên sân khách, lại là 2 thằng khó chơi, Ars lại còn phải ghi những 2 bàn
Ars phải ghi 2 bàn nhưng nhìn lối đá nó còn có hy vọng, còn MU thì với lối đá này thì chả hy vọng mẹ gì cho mắc công =))
 
Ars phải ghi 2 bàn nhưng nhìn lối đá nó còn có hy vọng, còn MU thì với lối đá này thì chả hy vọng mẹ gì cho mắc công =))
Mất niềm tin dữ thế. 3-0 trên sân Everton mới đây đấy :3cool_embarrassed: MU hiện giờ lúc cửa càng hẹp thì càng hoá chaos ảo lắm :8cool_amazed:
 
Mất niềm tin dữ thế. 3-0 trên sân Everton mới đây đấy :3cool_embarrassed: MU hiện giờ lúc cửa càng hẹp thì càng hoá chaos ảo lắm :8cool_amazed:
Cho là vào dc vòng nock out dc đi, nếu với lối đá này gặp mấy ông kẹ khác nó táng cho vỡ mồm, cái này là thực tế =))
 
Cho là vào dc vòng nock out dc đi, nếu với lối đá này gặp mấy ông kẹ khác nó táng cho vỡ mồm, cái này là thực tế =))
bác phải fan MU ko
bác quên đặc sản của MU khi đá knock out là đá bằng truyền thông à
mình ko phải fan nhưng đội hình nó lý thuyết si đa cỡ dek nào thì nó gặp thằng nào thì thằng đó cũng lên bờ xuống ruộng hoặc ăn nó may mắn
có barca 2011 là ngoại lệ,còn 2009 nếu trước phút bị eto ghi bàn mà tevez với cr7 ko dính cột xà thì cũng kjo biết dc!
 
Giờ mới thấy nhớ xe Bus trứ danh. Nhưng giờ xe bus xanh mà gặp chắc nó cho ra bãi rác thải luôn quá
4-5 tháng nữa gặp có khi khác vì công lực lúc đó hồi phục rồi :5cool_big_smile:
 
Bóng đá Anh giờ nát như tương bần ấy
Hồi xưa C1 11 năm thì 9 năm có đội Anh vào chung kết
Gần đây thì đội nào vào C1 cũng qua vòng bảng, vào tứ kết các kiểu, nhưng cũng không thở nổi để lết vào bán kết
Bây giờ qua vòng bảng còn khó :7cool_waaaht:
Mấy năm nữa chắc đúng chất lót đường, gặp Mác ca bi hai pha, A Pô em còn phải xoắn :7cool_waaaht::7cool_waaaht:.

Nhớ năm nào Việt Nam đá với Olympiacos còn hành bọn nó, bọn Olym bị thua nhục còn tức giận các kiểu, dù chỉ là trận giao hữu. Giờ thì Arsenal chuẩn bị đá với Olym sợ như chó :-(||>
 
Back
Top