UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2015-2016: BÌNH MỚI RƯỢU CŨ

bác phải fan MU ko
bác quên đặc sản của MU khi đá knock out là đá bằng truyền thông à
mình ko phải fan nhưng đội hình nó lý thuyết si đa cỡ dek nào thì nó gặp thằng nào thì thằng đó cũng lên bờ xuống ruộng hoặc ăn nó may mắn
có barca 2011 là ngoại lệ,còn 2009 nếu trước phút bị eto ghi bàn mà tevez với cr7 ko dính cột xà thì cũng kjo biết dc!
Lâu lâu quay lại thấy Cậu Bazz này vẫn thích thể hiện nhỉ =))

Trận 2009 ...10 phút đầu Mu ào lên như đúng rồi, ngoài quả sút phạt của CR7 trung ngay vị trí của Van đét , còn lại toàn sút cầu âu.. Tevez còn éo được ra sân lấy đâu ra mà xà với cột =))
Ra sân thấy Giggs với Park là biết chắc Mu thua rồi
Lớn rồi, hạn chế chém ảo đê :))
 
Lâu lâu quay lại thấy Cậu Bazz này vẫn thích thể hiện nhỉ =))

Trận 2009 ...10 phút đầu Mu ào lên như đúng rồi, ngoài quả sút phạt của CR7 trung ngay vị trí của Van đét , còn lại toàn sút cầu âu.. Tevez còn éo được ra sân lấy đâu ra mà xà với cột =))
Ra sân thấy Giggs với Park là biết chắc Mu thua rồi
Lớn rồi, hạn chế chém ảo đê :))

nhầm nhầm
tevez với berbatov hiệp 2 mới vô
trước khi eto'o ghi bàn MU ép phủ đầu khá ghê
1 tình huống sút phạt của cr7,bóng dội ra,park bay vô đệm nhưng bị puyol cản trước mũi
vài phút sau đó là ronaldo có 1 quả đi góc trái xong găm chéo góc,hình như sạt cột dọc nhưng ko biết có chạm ko!
còn tôi sai 1 chỗ thì thích thể hiện clg ở đây?cái chỗ đội hình sida vẫn đá mấy đội kia lên bờ xuống ruộng mà!
 
Chỉnh sửa cuối:
MU hẹn người anh em Arsenal cùng tranh tài ở C2 nhé :3onion55:
 
nhầm nhầm
tevez với berbatov hiệp 2 mới vô
trước khi eto'o ghi bàn MU ép phủ đầu khá ghê
1 tình huống sút phạt của cr7,bóng dội ra,park bay vô đệm nhưng bị puyol cản trước mũi
vài phút sau đó là ronaldo có 1 quả đi góc trái xong găm chéo góc,hình như sạt cột dọc nhưng ko biết có chạm ko!
còn tôi sai 1 chỗ thì thích thể hiện clg ở đây?


cậu nhiều khi rất thích thể hiện, trong cái box thể thao này ai chả biết =))

Fan Mu đang nc với nhau là đội bóng chán các kiểu, thì cậu vào ra vẻ hiểu biết, mang cả yếu tố lịch sử ra dẫn chứng .. dẫn chứng thì sai hoàn toàn :D

còn cái đoạn cậu vừa nói , tôi chắc chắn 1 ngàn lần là cậu vừa vào google xem lại =))

Tôi thì éo nhớ là Cr7 sút có sạt gần cột dọc lắm ko, nên cũng phải vào google xem lại, thì thấy cái tình huống câu kể nó xa cột dọc chắc phải ...2 mét =))
 
cậu nhiều khi rất thích thể hiện, trong cái box thể thao này ai chả biết =))

Fan Mu đang nc với nhau là đội bóng chán các kiểu, thì cậu vào ra vẻ hiểu biết, mang cả yếu tố lịch sử ra dẫn chứng .. dẫn chứng thì sai hoàn toàn :D

còn cái đoạn cậu vừa nói , tôi chắc chắn 1 ngàn lần là cậu vừa vào google xem lại =))

Tôi thì éo nhớ là Cr7 sút có sạt gần cột dọc lắm ko, nên cũng phải vào google xem lại, thì thấy cái tình huống câu kể nó xa cột dọc chắc phải ...2 mét =))
nếu có sao ko quote lúc đó
giờ sai 1 chỗ thì vào cạp cạp
lần sau có chỉnh thì như vậy nè,sai vào chỉnh liền,chứ đừng chung chung các kiểu tôi thấy này nọ :))
mà đa phần mình chỉ nói đừng anti đám cầu thủ mới quá,các cầu thủ xuất phát chậm ở EPL sau này rất dễ chân kiểu cr7 hay sanchez hiện tại thôi!
 
Chỉnh sửa cuối:
Mu gặp Barca lúc éo nào chả ào lên tấn công 10 phút đầu. Sau đó là ngậm hành. Trận thắng nó nhờ Scholes cũng phải hết giờ mới thở phào được. Chỉ có trận gặp nó ở sân Nou camp thì tuy bị nó cầm bóng ép nhưng phản công rất khá. Kiếm được cả pen.
 
Lâu lâu quay lại thấy Cậu Bazz này vẫn thích thể hiện nhỉ =))

Trận 2009 ...10 phút đầu Mu ào lên như đúng rồi, ngoài quả sút phạt của CR7 trung ngay vị trí của Van đét , còn lại toàn sút cầu âu.. Tevez còn éo được ra sân lấy đâu ra mà xà với cột =))
Ra sân thấy Giggs với Park là biết chắc Mu thua rồi
Lớn rồi, hạn chế chém ảo đê :))

Trận 2009 MU xếp cưa trên và mạnh hơn so với Barca việc gì phải xoắn quẩy....
Còn 2011 thì không cần nói rồi.. Tâm phục khẩu phục
 
Bóng đá Anh nc vì đào tạo trẻ nc, ko cung cấp đc nguồn càu thủ chất lượng, kế cận cho CLB. Bây h muốn cầu thủ ngon thì phải đi mua, phải dòm sang Châu Mỹ, TBN, Đức mới có hàng khủng. Mà những thằng giỏi nhất Nam Mỹ, TBN thì hiển nhiên nó khao khát đá ở Nou Camp, Bernabeu, đám Đức thì thoát đâu khỏi tay Bayern. Đâm ra mang tiếng là giàu vc, bỏ tiền 1 đống nhưng toàn sao hạng A- thôi, gặp các anh A, S là cóng.

Hoạ may còn tranh đám Châu Phi với Pháp, mà đám này thì hoạ hoằn mới có 1 đứa đá đầu óc, mà 2 năm lại đi Nghĩa Vụ 1 lần :1onion75:

Muốn đá hay ở C1 thì phải có hàng khủng, bản lĩnh, tâm lý siêu phàm vì áp lực nó quá kinh khủng mà NHA thì 1 thằng giỏi hiếp gà nhưng tâm lý kém, 1 cựu vương đang chuyển nghề bán thuốc ngủ, 1 thần đồng mãi ko bao h lớn, và còn 1 đội nào đó lo chuyện nhà chưa xong mà đã muốn làm trùm khu phố :6onion17:
 
hình như xin giấy phép lao động ở Anh khó hơn TBN, BDN mà lại trở ngại về ngôn ngữ nên bọn Nam Mĩ toàn chọn 2 nước này để xk
 
Cái bảng của Chelsea
Thằng Dynamo Kiev mặc dù là thằng đứng thứ 3 nhưng lại chắc suất vào vòng trong nhất
nó thắng thằng Mắc ca bi hai pha là vào, mà thằng này thì yếu cmn nhất giải. Chel với Porto đứng đầu mà kiểu gì 1 trong 2 cũng bị loại, Chel sáng hơn tí, hòa là vào, nhưng nhì bảng.
 
Cái bảng của Chelsea
Thằng Dynamo Kiev mặc dù là thằng đứng thứ 3 nhưng lại chắc suất vào vòng trong nhất
nó thắng thằng Mắc ca bi hai pha là vào, mà thằng này thì yếu cmn nhất giải. Chel với Porto đứng đầu mà kiểu gì 1 trong 2 cũng bị loại, Chel sáng hơn tí, hòa là vào, nhưng nhì bảng.

Kiev thắng được Porto ngay trên sân khách thì âu cũng xứng đáng thôi :))
 
thằng sturridge lại lên thớt...sau diaby nó với wilshere chắc trùm chấn thương rồi :))
 
thằng sturridge lại lên thớt...sau diaby nó với wilshere chắc trùm chấn thương rồi :))

éo hiểu cái bọn tuyển anh làm lìn gì mà cứ lên tuyển đá là về bệnh viện chứ éo về sân tập
 
Nhắc mới nhớ, vừa search thấy ông Diaby về Marseille cũng chưa đá được phút nào. Sắp 30 tuổi rồi thôi đi học lấy bằng bác sĩ thôi :-(||>
 
Về năn nỉ ông giáo biết đâu ổng cho một chân trong đội bóng :-?
Liv có tiền đạo giỏi nhiều mà số ông nằm viện cũng nhiều nữa =))
 
Mới bữa trước xem trên BongDaTV thấy có bàn về chuyện hậu giải nghệ của giới thể thao. Đậu nghe thống kê mà choáng. Đơn cử như PL số cầu thủ phá sản trong vòng 5 năm phá sản là 40 %, NBA của Mẽo còn thảm hơn là 60% - 2 năm. Có cái lão Lee Hendrie, cựu cầu thủ Villa sau giải nghệ bị vợ bỏ, làm ăn thua lỗ, 2 lần tự tử nhưng éo chết. Bây h chuyển sang mở lò đá banh lại ổn =))
 
Làm nhớ bữa coi cái Trainwreck, Lebron đóng vai bựa, đi ăn mấy chục $ với bạn bắt share ra, xong kêu "đừng nhìn tao hiện tại mà thấy vậy, tao đíu biết sự nghiệp còn kéo dài được bao lâu nữa ... blah blah blah" =)) =))
 
Mới bữa trước xem trên BongDaTV thấy có bàn về chuyện hậu giải nghệ của giới thể thao. Đậu nghe thống kê mà choáng. Đơn cử như PL số cầu thủ phá sản trong vòng 5 năm phá sản là 40 %, NBA của Mẽo còn thảm hơn là 60% - 2 năm. Có cái lão Lee Hendrie, cựu cầu thủ Villa sau giải nghệ bị vợ bỏ, làm ăn thua lỗ, 2 lần tự tử nhưng éo chết. Bây h chuyển sang mở lò đá banh lại ổn =))

Cầu thủ thì mình nghĩ chỉ có theo nghiệp banh bóng tới hết đời thôi, kiểu như các ông nào mà trong thời gian còn đá bóng chịu học thêm bằng HLV này kia thì mới chắc tương lai được. Không làm HLV thì làm pundit, tuy nhiên thành công trong cái nghề này cũng tùy. Jamie Redknapp, Owen, Hargo, Savage bình luận ncc trong khi Gary Neville + Jamie Carragher thì quá xuất sắc.
 
nói chung tớ để ý thì cuộc sống sau bóng đá của các cầu thủ từ tuyến tvpn tối thủ môn thấy ngon hơn mấy ông tuyến trên
mấy ông tiền đạo thấy da phần tàn đời trong men rượu hoặc ko đạt dc thành công sau bóng đá cho lắm
 
Real với CR7 chăn gà ghê vãi 8-}
 
Back
Top