UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2015-2016: BÌNH MỚI RƯỢU CŨ

RIP Ars, Chè :2cool_burn_joss_sti:2cool_burn_joss_sti:2cool_burn_joss_sti
 
Cho hỏi sắp đặt chỗ nào với sắp đặt để làm gì thế (hỏi thật), chứ nếu sắp xếp thì phải cố ý cho nó khác biệt chứ năm nào cũng giông nhau thì nó có đc lợi gì đâu, còn Ars năm ngoái gặp Monaco cũng ngẩng cao đầu kìa đâu phải bốc đc hàng ngon là vào đâu. Nếu Platini muôn giúp Pháp ghét Anh thì cũng phải cho PSG đối thủ ngon chút chứ tahwngf Chelsea đá cúp cũng chua vãi ra chứ dễ ăn ah
Còn lâu
Nó sắp giống nhau để các đội trả thù, tái ngộ, drama các thứ cho nó giống phim, báo chí chém tung trời đất, văn vẻ bay mịt mù ôn lại ký ức hướng tới tương lai lung tung chưởng chứ không còn trong khuôn khổ phân tích chuyên môn nữa =)) =))
Cặp Barca - Ars, Chel - PSG chả drama vkl ra

Ngoài những cặp drama thì ít cặp quá chênh lệch kiểu đéo-ai-thèm-xem, khá cân
 
Còn lâu
Nó sắp giống nhau để các đội trả thù, tái ngộ, drama các thứ cho nó giống phim, báo chí chém tung trời đất, văn vẻ bay mịt mù ôn lại ký ức hướng tới tương lai lung tung chưởng chứ không còn trong khuôn khổ phân tích chuyên môn nữa =)) =))
Cặp Barca - Ars, Chel - PSG chả drama vkl ra

Ngoài những cặp drama thì ít cặp quá chênh lệch kiểu đéo-ai-thèm-xem, khá cân
Ars Barca cho là có chút drama đi (mặc dù 1 thằng luôn thắng 1 thằng luôn thua mà cũng gọi drama thì hơi bị khiên cưỡng) còn cặp kia gặp nhau đc mấy lần mà nâng lên tầm drama này nọ thế, thằng thắng năm trc cũng ko làm nên trò trống gì (nếu ko phải PSG mà là Napoli thì bảo có duyên nợ còn hợp lí). Giờ thay thằng Juve vào vị trí PSG hoặc MC vào vị trí Chel có phải vừa mới lạ vừa hấp dẫn ko
 
Ars Barca cho là có chút drama đi (mặc dù 1 thằng luôn thắng 1 thằng luôn thua mà cũng gọi drama thì hơi bị khiên cưỡng) còn cặp kia gặp nhau đc mấy lần mà nâng lên tầm drama này nọ thế, thằng thắng năm trc cũng ko làm nên trò trống gì (nếu ko phải PSG mà là Napoli thì bảo có duyên nợ còn hợp lí). Giờ thay thằng Juve vào vị trí PSG hoặc MC vào vị trí Chel có phải vừa mới lạ vừa hấp dẫn ko
Chỉ cần đá xong người ta bàn luận nhiều về trận đấu đó thì là có drama rồi, 2 cặp này phải nói là bàn luận cực nhiều.
đặc biệt là trận Chel-PSG năm ngoái nói cực nhiều luôn, vì Chel đá hơn người, dẫn bàn mà vẫn thua, trận đấu quả cảm của PSG

Còn những cặp mới toe gặp nhau, nói thật là platini không nhận được tiền của báo chí đâu, vì chả có gì để nói ngoài 1 2 bài nhận định qua loa =)), bóng đá giờ đi liền với truyền thông rồi, truyền thông mạnh người ta hóng nhiều hơn.

Nội cái việc tôi và cậu làm xàm về vụ bốc thăm bựa này thôi đã thấy hiệu quả của trò này r.
 
tại sao lại những cặp đấu đó, xác suất nó cao vậy mà, sắp xếp cái gì =)) 8 đội nhất thì loại ra 2 thằng anh nhất thì ars có xác suất 1/6 quá cao để gặp 3 xã =))
 
PSG, Chel đều hàng cứng cả, loại đc thằng nào hay thằng đấy,
nhằm đảm bảo 3 con Bay, Bar, Real vào đến bán kết là đc@@
 
Sắp thế để các cặp cân nhau, không quá lệch. Ngoài ra thì sếp lớn UEFA là fanboi đội B, tạo điều kiện tối đa cho đội B ẳm cup. Thứ nữa là mang siêu kinh điển vào CK C1. Mục đích là duy trì viewer cao để tiền bản quyền truyền hình cao. Hết

lâu lâu chú này vô nói nhiều câu đéo ngửi dc
năm ngoái nó đè 1 lúc 4 thằng vđqg mà cứ bảo fanboi ???
 
giphy.gif
 
lâu lâu chú này vô nói nhiều câu đéo ngửi dc
năm ngoái nó đè 1 lúc 4 thằng vđqg mà cứ bảo fanboi ???
Thanh niên này có thù oán gì với mình à?
 
RIP Barca, gặp ngay ARS đang trong phong độ cực đỉnh thì ăn ngập hành dồi
 
dm cái bọn UEFA lúc nào cũng xếp ra được những cái cặp gọi là "đéo ai thèm xem" như kiểu cặp Benfica nhỉ =))
Mọi năm để ý thằng Porto hay được cái cặp kiểu đấy, giờ nó loại mẹ rồi thế chỗ bằng thằng Benfica =))
 
9566eaf504c190.jpg


Nhìn vào cảm thấy gần 1 nửa đội mạnh sẽ bị loại, vòng 1/8 toàn ông lớn đá gà o.o
 
Hồi trưa xem tổng hợp Europa League, 2 ông Anh dưới này một trời một vực với 2 ông Anh ở trên. Midtjyland thì yếu lại còn vừa lách qua vòng bảng qua khe cửa hẹp, tương tự Ausburg đang khủng hoảng cả ở giải Đức lẫn EL cũng may mắn vào vòng tiếp

MU với Liv kỳ này mà k qua nữa thì cũng bó tay, dễ như ăn bánh
 
Nói thật cái C2 thì không biết sao, chứ C1 chắc sắp xếp thật. 2 chú yếu nhấp trong các đội đứng đầu lại đấu với 2 đứa yếu nhất các đội đứng sau. Còn các đội còn lại muốn xếp cũng không được như thế này.

Chelsea với PSV để phục hận mùa trước rồi. Arsenal thì chỉ có Barca hay Bayern, nhưng Bayern chung bảng rồi thế là thành ra Barca. Chỉ lạ là sao không phải Juventus vs Real mà thôi
 
Thực ra từ lúc sửa luật thành bốc thăm từng vòng đấu này tỷ lệ gặp giữa các đội mạnh khác nước cao nên hay gặp thôi :)) giờ có mỗi mấy lựa chọn hên xui thì vô, gần như mấy a nhì bẢng như ars juve hah psg kiểu gì chẳng gặp thằng mạnh khác nước ko cùng bảng
 
bốc thăm sắp xếp cmn rồi, Real năm nào cũng gặp hàng ngon.
 
Hmmmm, vòng đấu bảng có luật không cho các đội Nga và Ukraine gặp nhau, rồi vô vòng bốc thăm cũng dùng luật này, cho nên các đội lớn tăng một ít tỉ lệ gặp nhau mà đáng ra có thể gặp đội Nga và Ukraine.

Chỉ đang thắc mắc là lỡ hai anh Zenit và Dynamo Kyiv vào nữa thì sao, chắc đá sân trung lập, chứ đang bay ngay qua Nga hay Ukraine mà thục cho trái hoả tiễn thì đã...

Rồi năm sau không biết có tới các đội Thổ được miễn gặp các đội Nga không nữa.

Về trận Arsenal với Barca thì chuyện còn xa, tới tận tháng 2 mới đá nên khó nói trước. Nhưng với đội hình mỏng như Barca mà phải đá 4 mặt trận (cúp CLB Thế giới) thì dễ chấn thương lắm. Biết đâu tới khi gặp Barca thì Messi, Neymar, Suarez, Ini, Rakitic, Busquets, Mas, Pique, Turan, Vidal, Bravo, Alba, Alves đồng loạt chấn thương thì sao, đâu có ai biết trước được Uefa sẽ sắp xếp lịch đá và gài chấn thương như thế nào.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top