Chelsea - Conte - Azzurri - Sắc thiên thanh của người Anh.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
có mấy pha đối mặt mà phung phí quá , thì bị đâm ngược thôi.
thôi thua đội đầu bảng thì cũng là bình thường!!!
 
thằng costa cơm dâng tận miệng đéo biết ăn nữa, đá đéo lên nổi bóng. lo trụ hạng thôi. gặp PSG nó đánh tennis cho thêm nhục =))
 
costa : thủ môn nó đứng trong gôn vậy sao em ghi bàn :((. ko có nó em vua phá lưới ròi :((
bày đặt để râu ria đầy mặt như mấy thằng khủng bố mà đá đấm yếu sinh lý vc :2onion16:có nhiều trái tôi tự hỏi thoáng mát vậy mà còn ko vào thì phải sao mới vào :2onion16:
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận này nhà ta đá cửa trên hay cửa dưới vậy :2onion58:
 
Haiz đặt chuông mà dậy ko đc . Lại thua ah :(( , thôi buông c1 mà lo NHA thôi .
 
Chúc chelsea năm mới trụ hàng thành cônggg :1cool_byebye:
 
Thời thế đảo điên vl
 
Yea =)) bao h ms sa thải hlv nhỉ khi nào xuống championship chăng 8-}
 
đỹ mẹ đương kim vô bịch mà đá đấm ncc, fail từ chiến thuật tới cầu thủ
 
Cùng một đội hình, cùng một chiến thuật mà lại thắng đc Porto - thua Leices. Vấn đề quá rõ ràng là nằm ở cầu thủ, đặc biệt cực thất vọng với Oscar, nếu bảo chọn cầu thủ tiêu biểu cho phong độ Chels hiện nay thì sẽ chọn Oscar. Rất buồn vì Oscar là cầu thủ mình thích, nhưng thực sự trình Oscat thua kém nhiều so với Deco và Snejder quá.
Mà khâm phục fan Chels ở Anh, thua 2 bàn vẫn hát vang tên Chels, vẫn hát vang tên Jose Mourinho (xem trên VTC3 có thể nghe rõ mồn một). Fan thế mới là fan.
 
  • Like
Reactions: NV
^ Thằng Porto nó đá 3 hậu vệ và 0 tiền đạo đến tận phút 56. Chel phản công toàn gặp 2 hậu vệ Porto + Casillas không ăn hơi phí. Trận này Leicester thủ kín là phơi bày sự thật ngay. Cầu thủ thì dở từ đầu mùa rồi. Hẳn là lỗi không tại chiến thuật, Mou k có lỗi!
Mà khâm phục fan Chels ở Anh, thua 2 bàn vẫn hát vang tên Chels, vẫn hát vang tên Jose Mourinho (xem trên VTC3 có thể nghe rõ mồn một). Fan thế mới là fan.
Trên khán đài thì đương nhiên phải cổ vũ rồi. Mình ngồi xem ở nhà cũng cổ vũ. Xong thì chửi cứ chửi thôi nó chả thể hiện độ chân chính của fan gì đâu, lên mấy cái diễn đàn chel bên UK nó cx chửi ầm ầm kìa =))
 
đm thằng btv chuyển động 24h vừa nãy còn chém Hazard bị thay ra ngay từ phút 30 vì đá kém quá mới vl chứ.Từ lúc Hazard ra thằng Pedro vào mới dần mất thế trận vào tay Leicester đấy chứ.Mà thằng Pedro tham bóng vl,trong vòng cấm chỉ lo sút thôi chứ đéo bao giờ thèm nhìn bên trong đồng đội chạy chỗ thế nào.
Trận này thấy Oscar,Terry với Costa là phế nhất team.Phong độ cầu thủ cứ phập phù thế nào ấy,trận thì đá tốt,trận thì đá dở.
Ps:mà đổi tên topic đi thôi,chẳng lẽ TRUE BLUE mà đá đấm thế à ?:2cool_burn_joss_sti
 
hazard sao bị thay vậy đi làm đek dậy xem được
 
H Mou mà từ chức có lẽ đám cầu thủ sẽ là ng vui mừng nhất
Công nhận con hàng Vardy dứt điểm gọn gẽ ghê chả màu mè gì, thằng lol Costa đối mặt môn còn sút đéo ra gì
 
Tống mẹ mấy ông sao xuống đội trẻ cho rồi, đưa đám trẻ lên thế chỗ còn hơn, dù có thua cũng còn được như MU có cái cớ đội trẻ để mà biện bạch :1onion75: Mà đưa bọn trẻ lên đá có khi lại thắng trở lại không chừng, bọn nó vừa có nhiệt huyết, chưa bị bắt bài, lại không có bệnh sao :1onion75:
 
Công bằng mà nói trận này Chel đá hay đấy chứ, H2 tạo được bao nhiêu cơ hội rõ rệt mà không dứt điểm được thôi. So trận Chel vs Lei và MU vs Lei thì thấy Chel hay hơn hẳn. Cháu Willian lâu ko xem giò thấy đảo điếc kinh vl :))
 
Có khi nào vấn đề của chelsea là do có ông chủ người Nga ko T_T
 
Back
Top