Nói bạc đãi là hơi quá nhưng cũng có ý đúng đó, các ông thấy vụ Mata, Lukaku, Bruyne, Schurrle chứ, đá hay cỡ nào mà Mou k thích là ổng cho lượn ngay, cầu thủ nó sẽ nghĩ gì? "Mình đá hay cả mùa, tập đến đổ mồ hôi sôi nước mắt, xong đến lúc xuống phong độ là hắn mua ngay thằng khác ship mình đi ngay."
Vụ Carletto mới là sốc nhất (Mou lần 2 là buồn nhất), vì lúc đó quá bất ngờ chưa ai kịp chuẩn bị gì cả, mới thua có đến trận thứ 3 đã bị đuổi, trong khi đó là lối đá đẹp được tất cả yêu mến từ Roman đến BLD cầu thủ fan...Mou thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị trảm nên k sốc.
Tất nhiên là fan Chel thì vẫn buồn vì HLV vĩ đại nhất của CLB k thể làm việc đc với cầu thủ, nhưng dù sao CLB là CLB Mou cx k thể to hơn CLB đc. Với lại nếu mâu thuẫn giữa cầu thủ vs HLV chẳng hiểu sao lúc nào cầu thủ cx bị đổ lỗi, người trong cuộc chắc phải biết hơn chứ? Sao không thấy ai bênh cầu thủ là "mới đá kém có 7 tháng đã kêu là chúng nó phản thầy, nhỡ chiến thuật như lềnh thì sao?" nhỉ, phiến diện quá không?
Nhiều vụ ra đi quá buồn với mình (Mata, Carletto) nên cx quen rồi. Đừng bảo là tôi k phải fan Chel "chân chính" vì không khóc lóc khi Mou bị sa thải đấy nhé