Mới xem phim xong hôm nay, mình đánh giá phim 8/10. Gần như chắt lọc được hết tinh hoa của những phần cũ

Có yếu tố hài hước nhưng vẫn bảo đảm đen tối, nghiêm túc nhưng không nặng chính trị như Prequels
Tuy nhiên chắc vẫn còn phải đưa vào các yếu tố giải thích thêm tí, nhất là về Republic, Resistance, First Order suy thoái thế nào, Knights of Ren ở đâu khi Emperor còn trị vì? Supreme Leader vươn lên thành super power như thế nào mà nhanh đến vậy??? Chỉ mất 30 năm??? Mặc dù mấy cái này biết là Disney giữ để đưa vào timeline trong game nhưng mà phim cũng cần nói qua loa tí chứ =.=
Thích nhất bức này của đám Knights of Ren, nhìn badass vãi.
Cảm tưởng Force Awakens như 1 dạng update của Classic Starwars 4-5-6 và fix những lỗi mà 1-2-3 tạo ra. Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi, chắc là để dành các phần sau. Khởi đầu triology mới như thế này có thể nói là định hướng tốt và có tiềm năng rồi
------ Thích nhất là những cảnh tái hiện lại những chi tiết ở các phần trước, kết nối các chi tiết cũ, flashback,... cũng logic nữa. Tuy nhiên mình vẫn thấy hơi nhớ nhớ mấy chi tiết sáng tạo điên điên của ông Lucas ở các phần cũ. Giá mà ông ý chịu bắt tay vào cố vấn đóng góp ý tưởng chứ đừng chuyển hết toàn quyền quyết định cho người khác luôn thế :(
------ Visuals thực sự đẹp, tạo cảm giác như 1 thế giới thực chứ không phải kiểu lạm dùng nhiều CGI và đạo cụ để cố tạo cảm giác màu mè bóng bẩy.
------ Action được xử lý tương đối tốt, thích nhất cảnh Starkiller base, X-Wing vs Tie Fighter, đấu lightsaber thì mình thấy ổn thôi, chưa đến mức xuất sắc.
------ Diễn viên diễn tròn vai, tương tác và chemistry tốt, BB-8 có khi còn cute hơn R2-D2

Twitter, Tumblr, Fanfiction sau vài ngày ngập tràn fanfic và shipper ủng hộ 2 chú Poe - Finn
Nhân vật mình thích nhất là Kylo Ren, các phân cảnh lúc mới xuất hiện rất ngầu

Về sau thì gợi nhớ về Anakin lúc trẻ nhưng diễn xuất tốt hơn: tức giận, hung hăng, bản chất mâu thuẫn, cảm xúc không ổn định, quá khứ tệ hại không cảm nhận được tình thân nên nhìn đời vặn vẹo, thể hiện ấn tượng nhất là lúc Han - Ren đối mặt với nhau trên cầu và đoạn cuối khi Sith's rage

Trên twitter mình theo dõi hashtag Starwars thì thấy các fan nước ngoài phản ứng rất hài lòng với những gì Adam thể hiện nên mình nghĩ có thể đặt hi vọng với khả năng diễn xuất của chú ấy thì nhân vật Ren vẫn còn có thể phát triển thành một villain thực thụ ở 2 phần tiếp theo
Mới cả nói Ren không có tiềm năng thành villain mới mạnh hơn thì hơi phí và không logic vì thực sự là force power của Ren mạnh quá

chưa có 1 nhân vật nào trong Starwars trên phim có khả năng đóng băng mọi thứ xung quanh kể cả người và ...súng đạn

Thậm chí còn thọc não đọc ý nghĩ dù chưa complete training

Vader không làm được vụ này đâu

Có thể nói là tương quan force giữa nhân vật phản diện với nhân vật chính mạnh ngang nhau và đều là 2 người trẻ đang trong quá trình train, hứa hẹn các phần sau sẽ hay theo 1 cách riêng, không giống kiểu các phần cũ 1 chú tập sự đấu với lão đại boss rồi
Nhân vật chính Rey cũng rất ổn, tough girl nhưng vẫn đáng yêu nữ tính, mix được ưu điểm của Padme với Leia

Nhưng có vẻ hơi overpower, vụ lightsaber chọn em ý cứ như kiểu Excalibur - Arthur ấy nhỉ? Mà đạo diễn còn "nâng niu" ẻm quá, chưa phải ăn hành nhiều như Poe với Finn, thậm chí là Leia trong phần cũ, cụ thể chú Ren rõ ràng rất là độc ác, giết người như ngóe, thích tra tấn đồ tể tàn sát, đâm chết luôn cả bố đẻ thế mà sao dịu dàng với em Rey quá vậy kể cả có muốn lôi kéo về dark side cũng đâu cần tốt với em ý thế

Nếu đây là hint để bắt đầu một love story mới cho Star Wars thì đạo diễn hẳn là rất bệnh hoạn mới muốn đưa Star Wars vào danh sách những phim có tình yêu quái dị khi nhân vật nữ toàn bị một thằng thần kinh theo đuổi
Ngoài 3 diễn viên cũ mình thích, các nv chính mới ra còn Maz Kanata, Yoda phiên bản nữ nhưng thú vị hơn, mối quan hệ với Han như kiểu với Han với Jabba =) Phải nhắc đến Captain Phasma - nhân vật mới mà trước khi xem mình hi vọng được thấy nhiều nhất thì... híc hi vọng với hứa hẹn xuất hiện ở phần sau sẽ được thấy nhiều hơn :(