Star Wars: The Force Awakens

trc giờ cứ tưởng phải có force mới xài đc lightsaber, ai dè đâu a Finn bấm nút xài được lun, thất vọng vl
 
Chứ ko phải coi phim toàn bỏ qua cái dở mà đi phóng đại cái hay, phóng đại tới nỗi tự kỷ ám thị luôn à? =))

nói tào lao gì thế?
 
tt03-jpg.193483
Vừa hôm trước nghĩ anh Michael Fassbender mà đóng vai Kylo Ren thì sẽ badass như nào :))
 
trc giờ cứ tưởng phải có force mới xài đc lightsaber, ai dè đâu a Finn bấm nút xài được lun, thất vọng vl
Thì đúng thế mà, ông nghĩ cầm cây kiếm ánh sáng quơ quơ như nó gọi là xài dc chắc . Nếu ko phải vì nó là main thì ăn viên đạn vào người rồi
 
trc giờ cứ tưởng phải có force mới xài đc lightsaber, ai dè đâu a Finn bấm nút xài được lun, thất vọng vl

Ui dào cái saber thì ai chả cầm được, nó cũng như kiếm của lũ samurai thôi, quan trọng là cầm lên đánh dc có tí đã thở hồng hộc như lên bàn đẻ đến nơi rồi :)) trong khi tụi Jedi với Sith cầm mỗi cái saber mà đỡ đạn phản dam ầm ầm :))
 
Đơn giản như dùng kiếm biết các đòn, cách vung ra lực nhu - cương đúng thời điểm, đúng cách, giữ nhịp thở ...
còn đánh dựa sức trâu vung chém tá lả thì chả mấy mà mệt :4cool_doubt:
 
Nhìn cái quần, phong cách của anh Hux kìa ,rặt Nazi luôn :3cool_nosebleed:
 
mấy ông kia đã kể theo sách ra mắt trước khi phim chiếu rồi đó, cộng hòa đình chiến với đế chế và đổi vị trí cho nhau, cộng hòa chiếm lại các hành tinh trung tâm ( coruscant, naboo,.....) và đuổi đế chế ra khỏi thiên hà , cho nó sống ở vành đai ngoài ( jakuu, tatooine ...), nhưng sai lầm là k thực hiện lệnh thu hồi vũ khí, nên tất cả các tài nguyên của đế chế về chiến tranh vẫn nguyên vẹn....leia vì bất mãn với vụ này nên li khai khỏi cộng hòa mà thành lập lực lượng rebels riêng để tiếp tục chiến đấu với đế chế ( h đây đã thành first order ), vì cộng hòa nghĩ đã đuổi được thằng đế chế rồi, hòa bình rồi nên k có hỗ trợ lực lương cho rebéls nữa nên quân số và trang thiết bị của rebels ít hơn hẳn first order

còn chuyện tại sao các sự việc tình cờ kia thì cứ xem như số mệnh đi =)) chứ h chửi cái này thì cũng phải quay ra chửi phần 1 tự nhiên cái tàu hư đùng 1 phát rơi xuống tatooine, đùng 1 phát gặp 1 đứa có chỉ số force cao hơn cả yoda rồi đùng 1 phát hóa ra nó là chosen one =)) rồi phần 4 đùng 1 phát thằng luke mua trúng R2 đúng 1 phát hóa ra nó là hàng của công chúa đùng 1 phát nó lại đang đi tìm obiwan =))

nhưng tất cả các sự kiện trong phần 7 này chỉ có yếu tố BB8 tình cờ gặp rey là hơi quá thôi , chứ còn lại đều có nguyên nhân cả ! thằng finn nó bất mãn từ lâu rồi nên mới nhân cơ hội này tẩu thoát cùng poe, tại sao nó tẩu thoát được và lấy được cái x-wing ngon ơ là vì k có ai trong first order ngờ là có đứa phản do quy trình huấn luyện rất nghiêm ! ( nhưng lúc tẩu thoát cũng cực bỏ mẹ đi chứ đâu có dễ dàng gì ) rồi việc tại sao han solo tìm được cái tàu cũng có nói rồi, ổng đặt máy scan khắp vũ trụ mà, nhưng bao năm qua k phát hiên vì con tàu này để 1 góc k có chạy, tới khi chạy máy scan mới nhận ra .
tiếp đó tại sao cả đám rebel nghe lời thằng finn vì đây là trường hợp khẩn cấp, chỉ có vài tiếng nữa là cái hành tinh của rebels bị bắn nát rồi nên phải nghe lời người hiểu starkiller nhất ở đấy, và nó là thằng finn ! dù nó có là thằng dọn vệ sinh nhưng kiến thức về starkiller của nó tốt hơn tất cả người của rebels !

rồi việc tại sao starkiller bị nổ thì cũng do có lí do thôi, việc xây dựng 1 vũ khí cấp độ hành tinh như thế đòi hỏi hệ thống làm mát hoành tráng, nên chỉ cần nó hỏng thì chính vũ khí này cũng sẽ tự hủy diệt bở chính sức nóng của mặt trời, và vì nó gắn kèm với hành tinh này nên đi luôn hành tinh

hiển nhiên vì đế chế ngu nên mới bố trí phòng thủ cái hệ thống làm mát này quá ít, nhưng nói chung cũng nhờ địch ngu ta mới thắng được đúng k =)) cái này là phim logic rồi, tận dụng sơ hở của đối phương mà thắng thôi. như phần 6 ấy, bẩn thân sidious bố trí lá chắn trên endor quá ít lực lượng phòng vệ để chỉ 1 nhúm rebels với mấy con ework làm gỏi cả hạm đội =)) để tới nỗi đi đời luôn cái deathstar 2 , so về độ ngu chắc cũng chả kém lần này đâu =))
cái này mình cũng mới biết luôn , film thì chỉ coi có 6 phần , hoạt hình ko xem , truyện ko đọc , wiki ko tham khảo !!!!!
 
Đơn giản như dùng kiếm biết các đòn, cách vung ra lực nhu - cương đúng thời điểm, đúng cách, giữ nhịp thở ...
còn đánh dựa sức trâu vung chém tá lả thì chả mấy mà mệt :4cool_doubt:
đấy là kiếm thuật bình thường , người thường làm éo có đủ phản xạ mà dùng kiếm giữa 1 rừng súng,ông có giỏi võ mấy cũng chết 8-}
 
Chưa thấy bàn gì về Rian Johnson nhỉ, cái Looper ông này làm kết hợp giữa nhiều thể loại đỉnh vãi ra, đạo diễn thêm tập hay nhất của Breaking Bad nữa =)) Thành ra sang ep VIII có George Lucas tham gia lại cũng chẳng lo lắm, biết đâu lại kết hợp đc worldbuilding với 1 đống plot twist :5cool_still_dreamin
 
đấy là kiếm thuật bình thường , người thường làm éo có đủ phản xạ mà dùng kiếm giữa 1 rừng súng,ông có giỏi võ mấy cũng chết 8-}
Movie nhân vật có plot armor nên bắn hoài ko trúng, từ đó cái danh "Stormtrooper can't hit shit" ra đời. Chứ mà aim chuẩn như SW battlefront thì dù Jedi/Sith trâu chó đến mấy cũng quỳ =))
 
cái này mình cũng mới biết luôn , film thì chỉ coi có 6 phần , hoạt hình ko xem , truyện ko đọc , wiki ko tham khảo !!!!!
à, đừng lo, vụ này bà con cũng mới biết trong năm nay thôi, kiểu giới thiệu sơ lược 30 năm skip giữa ep VI và ep VII để người xem hiểu được bối cảnh phim mới. Còn khai thác chi tiết thì cứ từ từ đi bạn à, Clone Wars chỉ có mỗi 3 năm thôi mà nó đẻ ra cả tỷ thứ để ăn tiền fan ròng rã chục năm nay thì 30 năm skip này là nguyên 1 cái mỏ để khai thác, bạn không biết thì nó cũng nhai đi nhai lại hoạt hình, game, truyện, đồ chơi cho tới khi để ý mà tự động biết đó :))
 
vừa coi lại lần 2, nhà em rey có con búp bê mặc đồ phi công màu cam với cái nón phi công luôn. Bọn cgv dịch mấy câu sai làm xem hơi khó chịu.
Mà phim này Imax xem đang đồng tiền vãi, xem lại lần 2 là 2d bản thường không thoả mãn bằng imax
 
Chỉnh sửa cuối:
trc giờ cứ tưởng phải có force mới xài đc lightsaber, ai dè đâu a Finn bấm nút xài được lun, thất vọng vl
Có force ít ra bị đánh văng Lightsaber còn chữa ngượng hút nó bay về phía mình , đỡ nhục .
 
Có force ít ra bị đánh văng Lightsaber còn chữa ngượng hút nó bay về phía mình , đỡ nhục .
ko có force thì ăn đạn nằm thẳng cẳng rồi ko cần đợi đến khi văng kiếm đâu
 
Mấy chú có vẻ hype quá , ta vừa đi xem về cảm giác nó lạ lắm , nó cứ trôi tùn tụt mặc dù mọi thứ trong phim đều ko tệ , nhưng gần như chẳng có gì để lại ấn tượng cả , ko bik vấn đề nằm ở kịch bản hay đạo diễn hay là ta đi xem mà đặt kì vọng quá nhiều. Điểm sáng của phim là dàn diễn viên nói chung ai cũng thấy thích cả , nhưng còn những thứ tạo điểm nhấn như các cảnh hành động hay cái chất Star Wars ta thấy nó cứ sao sao ấy cái chất đó coi lại 3 phần I II III thấy rất rõ mặc dù ko phải quá hay , một bộ phim quá an toàn khi mà vốn thật sự nó có thể hay hơn rất nhiều .

Ai chê chú Kylo chứ ta lại thấy khá thích và còn cầu cho chú ấy ghép cặp với Rey tạo ra mối tình éo le vừa yêu vừa ghét. Cây LS của chú ấy nhìn rất có lực và bá đạo , đấu LB thì chắc có thể do 2 người trình ko ngang nhau nên mặc dù thấy đánh có lực và thực chiến nhưng xét về mặt điện ảnh thì hơi bị thiếu tính hấp dẫn. Mấy pha không chiến hoành tráng nhưng thêm 1 lần nữa thiếu điểm nhấn ko để lại ấn tượng.

Túm lại ko dám nhận là 1 fan cứng cựa của Star Wars nhưng cũng là 1 trong số ít người dc tiếp xúc với Star Wars ngay từ lúc còn rất nhỏ và yêu thích nó 1/3 đời người cũng như sự chờ đợi ngần ấy năm để dc theo dõi tiếp câu chuyện từ phần 6 thì phần 7 này làm ta cảm thấy hơi thất vọng. Đối với người yêu thích Star Wars như ta thì đây là 1 bộ phim trung bình còn đối với người ko biết nhiều về Star Wars thì đây là một bộ phim xem dc ko hơn ko kém ( theo cảm nhận của bạn ta )

7/10 : câu nói phù hợp nhất cho bộ phim này " đáng lẽ ra có thể hay hơn thế này"
 
Back
Top