Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Cái thằng sát tâm quán âm tại sao nó lại muốn đường tank niệm chú nhỉ, không cần niệm chú thì 4 thầy trò cũng không có đường thoát mà.
Nhiều khả năng linh hồn ngộ không sẽ nhập vào Sói, khi cần thì biến hóa.
có thể nó tốt thật chứ k phải xấu như ngoại hình gay lòi ( kiểu như nó làm việc vì toàn do đế thích sai khiến chứ k phải do nó muốn thế ), với ngoài vụ đồ sát long tộc ra thì hiện h cũng chưa thấy nó làm gì ác ( lúc long tộc bại trận chỉ thấy bị trói chứ k có chi tiết nào bi giết hết sau đó ), nó cũng giữ lời hứa với như lai, và nó cũng tôn trọng đường tank thật nên mới khuyên đường tank niệm để k phải ra tay
 
Hoặc nó sợ oánh éo lại họ Tôn =))
 
Hoặc nó sợ oánh éo lại họ Tôn =))

có nguyên đám chữ thiên ở trên chuẩn bị ra tay rồi còn gì, bốn thằng tôn cũng ko ăn đc đám tứ thiên đó =))

 
có nguyên đám chữ thiên ở trên chuẩn bị ra tay rồi còn gì, bốn thằng tôn cũng ko ăn đc đám tứ thiên đó =))
tôn solo chưa chắc thua nhé,1vs4 ko chắc.Hồi xưa như lai ra tay mới lại.Mà ko biết giam bao năm anh có up đc tí lv nào ko.
 
truyện này, éo nói trước được
 
Có chap mới rồi kìa, chưa thấy có gì đặc sắc lắm.
 
cái vòng kim cô đâu ra ~~
ai trùm lên, tiên sư thằng nào trùm lên đầu lão tôn @@
 
theo thấy như trận chiến ở gần hắc điếm của yêu quái thi có lẽ là thế này.

sát tâm có lòng thương nhớ đến như lai nhưng chỉ là như lai nhất thời bị coi là địch của thiên giới, phản bội lòng tin của sát tâm nên nàng mới có xung động thôi. Chỉ cần như lai cùng sát tâm trò chuyện tử tế, 2 người hàn gắn lại duyên xưa, là hai người sẽ tay trong tay mà quên đi hận thù để tiến tới 1 tương lai tươi sáng...:5cool_still_dreamin

À nhưng mà mặt nàng vẫn gợi đòn vãi cl nhé, điều đấy thì có lẽ đến cuối truyện dù thế nào thì cũng ko thay đổi được.
 
Chỉnh sửa cuối:
tôn solo chưa chắc thua nhé,1vs4 ko chắc.Hồi xưa như lai ra tay mới lại.Mà ko biết giam bao năm anh có up đc tí lv nào ko.
tứ thiên hình như còn dưới nhị hộ pháp mà với lại tứ thiên mình nghi còn éo mạnh bằng tam nhãn thằng xiên tim anh tôn :D
 
bảo thằng quán âm tốt thì khó, theo lúc anh tank nhớ lại (đoạn thằng sói đến kỹ viện) thì lúc đó tank đang định mở miệng cầu xin gì thì quán âm nó dùng nghiệp vụ chặn họng. Thằng Ngạo Quyết cũng vẫn bị làm ngựa.

Mà lạ là nếu Như Lai đến trễ thì cũng phải nắm sơ sự tình, coi như Như Lai tin lời tụi thiên chúng là đám thầy trò Tank làm phản thì cũng phải biết anh Khỉ bị nhốt hay chết ở đâu thì sao khi gặp lại không nói cho Tank biết nhỉ
 
nói cho thì làm dc cái gì ??? mà khi đó tank vẫn chưa giác ngộ có nói cũng chả làm dc gì vì bản thân tank khi đó vì chưa giác ngộ nên chắc chắn ko đủ niềm tin để làm gì cả :2cool_go:
 
Cái lúc Như lai ra mặt cứu mà còn chưa giác ngộ gì nữa :5cool_ops:
 
giác ngộ tinh thần chống lại thiên chúng :6cool_smile:
 
Lúc Như lai cứu là phản cmnr còn cần gì giác ngộ nữa... :6cool_surrender:
 
Ta nói lúc sau khi khỉ bị giết. 3 thằng kia bị xử lý con tank cầm vàng đi xây kĩ viện cơ mà.....
 
Vãi lều, bảo sao... bên này đang nói sao lúc cứu Như lai ko xì luôn chỗ chôn con khỉ cơ mà :v
 
Có chap mới / Raw chưa các đồng râm..
 
Như Lai có nói chỗ TNK thì 3 thầy trò Tank + Sói + Long cũng ko giải cứu dc, cũng phải tìm 8 giới với Sa tăng trước. Nước đang xuôi dòng nói thêm 1 câu cũng ko khác là mấy, cứ để thuận theo tự nhiên. Khi nào cần mới nhảy ra can thiệp thôi. Giờ tự dưng bảo chỗ TNK rồi 3 ông nhõi điên điên đi đánh cứu TNK trước thì Như Lai lại tức hộc máu. Cứ phải đề phòng chúng nó ngu đột xuất nên ko làm những việc dư thừa.
 
Bình thường có cháp mới TV là có raw mà nhể? Sao giờ chưa thấy nhể?
 
Đường Tăng trong truyện này võ công y thuật đầy mình mà lại không biết bơi kể cũng buồn cười 8-}.
 
Back
Top