Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Bởi thế nên muốn đánh bại trọc vẫn có thể, phá trái đất đi là xong =)) Cùng lắm chết chung lol.
 
Thánh có thể xì hơi bay về nhé :-"
 
à đúng rồi thổi khí từ miệng ra để đẩy mình về trái đất=))
 
Trọc làm gì thở dc ngoài vũ trụ :3cool_shame:
 
Chính hắn còn không biết có thở được hay không thì sao chắc chắn được :))
đâu ra cái vụ thở dc ngoài trái đất thế, anh main ra đó chả phải nín thở còn gì. Cái vụ ko biết có thở dc ko là do trí thông minh vì việc mạnh quá nên bị hạn chế chứ làm gì thở dc ngoài trái đất
 
Cho mình hỏi giả sử pé Loli xài siêu năng quăng anh trọc lên cung trăng hay mặt trời thì liệu ảnh có chết ko, giữ ảnh ở ngoải làm éo gì có ko khí, trọc cũng die thôi, trận Boros là trọc đạp đá bay về, nếu cho lơ lửng chả có gì xung quanh thì sao nhỉ :2cool_sexy_girl:
mimg019.jpg

mimg020.jpg



Cũng nâng đc tí :))
 
Tính ra loli yếu vãi nhỉ :)).Mb hay bang chắc cũng làm trọc bay xa hơn :))

Lão bang có feat gì khủng mà lấy ra so mãi nhỉ, ko đọc one thì thấy lão cũng bình thường, kiểu già đời được kính trọng, giỏi hơn bọn vai u thịt bắp S, nhân vật phụ chỉ có em tat này là thấy hơn hẳn bọn còn lại 1 khoản cách xa thôi.
 
Tính ra loli yếu vãi nhỉ :)).Mb hay bang chắc cũng làm trọc bay xa hơn :))
có lẽ ko phải loli yếu mà là mức độ tác động của tâm linh và vật lý lên thánh Sai là khác nhau ( hoặc cũng có thể là thánh Sai vô thức chống lại tác động tâm linh vào cơ thể)
 
Tính ra loli yếu vãi nhỉ :)).Mb hay bang chắc cũng làm trọc bay xa hơn :))

Giờ bác muốn bay ah =) Con loli nó quăng trọc khắp nơi phá banh cái thành phố nhé =) nhưng đó là lợi dụng lực gió để đẩy.
Còn cái hình trên là nó muốn bắt trọc, cái đó thì sức mạnh tinh thần càng cứng càng khó bắt


012.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Lão bang có feat gì khủng mà lấy ra so mãi nhỉ, ko đọc one thì thấy lão cũng bình thường, kiểu già đời được kính trọng, giỏi hơn bọn vai u thịt bắp S, nhân vật phụ chỉ có em tat này là thấy hơn hẳn bọn còn lại 1 khoản cách xa thôi.
hiện giờ thì đúng là ngoài việc là bậc tôn sư thì lão chưa đc thể hiện nhiều, tính ra mới có mỗi vụ dính đòn của Melzalgald mà ko chết, sau này arc Monster Association thì cũng chỉ thể hiện đc thêm tí chút thôi, ví dụ như phẩy tay 2 phát đi 2 con quái cấp Dragon, dính toàn bộ đòn chết người của Homeless Emperor mà cũng chẳng xi nhê
trình Tat thì ko phải bàn rồi, chứ trình Bang hiện giờ thấy cũng vượt vài thành phần S-Class khá xa đấy
 
nếu bị đánh văng xa ra khỏi Gaia quá thì Trọc đấm rách không gian hay bức màn hiện thực để quay về cũng dc mà :">
 
^ thánh Sai đủ năng lực để đấm vỡ thì cũng ko quay về dc vì thánh méo có tri thức để làm chuyện đó , ông nghĩ cứ đấm vỡ không gian rồi bước 1 bước là về luôn dc à nhỡ đâu ông đấm xong lại chạy đến tận cái galaxy nào thì vui:|
 
^ thánh đấm vỡ khung tranh, bắt tác giả vẽ lại :))
 
Đến hiện tại vẫn chỉ có Boros là thằng duy nhất đánh văng trọc xa nhất nhỉ :))
 
Nghĩ lại cái con bạch tuộc đệ boros có màn đấu tâm linh với tat thì vui nhỉ, vd như lúc đẩy đạn ngc về phía phi thuyền thì con bạch tuộc dùng tâm linh chặn lại, 2 bên đấu nhau đến khi viên đạn dẹp lép =)), ít ra có đối cho tat chơi đùa
 
Muốn dùng psychic nâng Trọc nhất định phải có năng lực tâm linh vượt xa sức mạnh của nó. Mà điều này gần như ko thể. Cách đơn giản nhất là ko nâng trực tiếp mà gián tiếp nâng phần đất chỗ cu Trọc đang đứng rồi ném ra ngoài vũ trụ => win. :)>-
Tats ko biết được điều này (do đánh lần đầu). Chứ lần sau (nếu có) Trọc mà giỡn giỡn ntn thì mất xác như chơi =))
 
Boros giống như độc cô cầu bại, đánh khắp thiên hà vô địch thủ. Anh nghe theo lời tiên tri, tin rằng sẽ có một người đánh ngang tay anh, mang anh trở về cái thời phải cố gắng hết mình để chiến thắng. Xui sao, anh gặp Sai và nhận ra rằng, cuộc đời luôn tồn tại một thằng hack game life :4cool_doubt:
 
Cuộc đời, cũng giống như một trò chơi. có nhân vật từ đầu tay trắng, có kẻ được cho sẵn đồ, nhưng, có thằng sinh ra đã là admin.
 
Back
Top