Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Thấy nhiều ông ca ngợi cái gậy của khỉ chứ thấy nó bình thường, ngoài nặng và tuỳ ý phóng to thu nhỏ thì chả đc tích sự gì.
ta cũng chỉ biết cây hàng này vốn chỉ dùng để đo trời và đất , trấn giữ biển cả thì phải ngoài ra chưa nghe nói nó có công dụng khác hay cách dùng khác,nhưng nếu là bảo bối thời thượng cỏ mà chỉ có nặng và tăng giảm kích thước tùy ý ( nghe nói là ko có giới hạn) thì hơi ít công dụng thật nhưng ít nhất thì chắc chắn là hàng bền ta nghĩ cỡ thánh nhân mới làm hỏng dc:-?
 
thì bản gốc nó thế, thời Minh mà chống trời, ngoáy 1 cái biển động sóng thần lại chả kinh vãi đái
có phải như thời bây giờ đâu phóng to thu nhỏ chỉ là muỗi, phải bắn laze, thay hình đổi dạng, chưởng đì đùng tầm vũ trụ mới là mốt.
 
Item hàng xịn thì túi càng khôn của lão trấn nguyên là khiếp nhất. Cái gậy của lão tôn cũng bị phất trần của lão này hất một cái tuột khỏi tay, thần binh gì mà kì thế trời...
 
riêng cái truyện này gói gọn trong hai chữ thôi nhé "pháp bảo". tu luyên với các thứ là thua pháp bảo hết. Ngộ không đi trên đường thỉnh kinh đấu phép ko thua nhưng đa phần gặp thằng nào có đồ ngon là đứt.

tập gặp con trâu xanh đánh linh tinh 1 lúc cứ đến khi nó rút cái vòng ra hút đồ của các vị là các vị tự động chạy như hàng rau bị công an đuổi luôn, trong khi theo lý thì đáng lý các vị đạo hạnh cao thế lao vào đấm tay bo cũng thắng.
 
Nói thật chứ phim Tây du ký xem để hoài niệm tuổi thơ thôi, chứ vừa nhảm vừa chuối bỏ mie.
Không nói về mặt kỹ xảo nhé, về lời thoại, cốt truyện, nội dung thôi.
Nhớ có cái tập Ngộ Lông bị bọn lâu la nó hét cho điếc tai, phải bỏ chạy, thế là về hỏi 8 heo, 8 heo hiến kế nhét bông vào lỗ tai, thế mà cả bọn khen nức nở là kế hay =))
 
Thiết Bảng của anh Lông lúc ảnh mới lấy là gậy hoàng kim full opt trong khi bọn quái chỉ xài đồ xanh cùi bắp. Mà hình như bọn mi không nhớ, thiết bảng đập 1 phát là tan xương nát thịt, hồn xiêu phách tán, vạn kiếp bất siêu sinh, nói chung 1 phát chết ngay đấy :6cool_smile:
 
Monkey King Bar +65 damage, 15 attack speed
Passive: True Strike or Mini-stun :-"đồ của anh toàn passive tụi kia chơi toàn item active thì thua là phải rồi
 
Hồi mới ra ảnh mạnh nhờ đám lông hack phân thân , Doulb đồ . Sau này nâng cấp sever item mới ra cộng nhiều chỉ số hơn nên mạnh hơn.
Cái vụ anh khỉ vỗ ngực kêu kiếm cách cứu sâm tưởng ghê lắm, té ra cũng đi nhờ vả người quen.
 
:3cool_shame:
pb-dinh-hai-than-cham-441906-1429049330.jpg
 
Gậy của thằng khỉ Đại Thánh Vương được miêu tả ngon nghẻ hơn , Thất Biến , sau này nâng lên thành Bát Biến . Biến hóa thần kỳ , kết hợp ảo diệu :)
 
định hải thần châm của anh khỉ thì đúng chuẩn là vũ khí cùi còn gì nữa -.-
cứ kêu siêu nặng này nọ, đập 1 phát là teo nhưng thấy đập người thường thi teo chứ đập quái nó có chết méo đâu, rõ là đồ lởm =))
khả năng năm xưa anh khỉ bị lão long vương lừa cho lấy cây sắt gỉ, dọn dẹp nhà cửa cho lão là chính =))
 
Khúc đầu lúc đi lấy kinh hình như có đập mấy con 1 phát hồn xiêu phách tán luôn ấy, cây đó thiên binh thiên tướng còn phải sợ mà :3cool_nosebleed:
 
Đập 1 phát chết y chang truyện 1 punch man thì lấy gì cho mấy lão thiên binh thiên tướng thể hiện :|
 
gậy đập chết được thằng A hay chú B vì 1 lý do đơn giản là nó nặng, đầu tiên lão long khênh ra máy cái đều kêu nhẹ nên mới lấy cái định hải thần châm đấy chứ. ngoài ra có effect ê phiếc gì ngoài biến to nhỏ dài ngắn đâu.
 
Anh lông còn được Quan Âm cho 3 chiếc lá dương, không nhớ ảnh sử dụng lúc nào nữa
 
hình như lúc bị con chuột vàng nhốt trong cái đĩa bay có xài 1 lần
 
Mới lụm được cái này, thấy cũng khá :1cool_byebye:
Nếu đọc Tây Du Ký ngược lại có lẽ còn hay hơn.

Như Lai cử 4 thày trò mang tám bộ thiên thư cùng Tiểu Bạch Long đến Đông Thổ Đại Đường truyền giáo. Trên đường gặp đủ các loại yêu quái, đánh qua đánh lại phát hiện bọn chúng đều có ô dù, có làm ác thế nào cũng chẳng bị trừng phạt, Bát Giới và Sa Tăng thấy quá khốn nạn. Chán đời, một gã ẩn vào Cao Lão Trang, một gã lặn vào Lưu Sa Hà. Chỉ còn Tôn Ngộ Không kiên trì chính nghĩa trảm yêu trừ ma hộ tống sư phụ đến Đông Thổ truyền giáo. Kết quả Thiên Đình không thể nhịn nổi Ngộ Không, cùng Như Lai đạt thành hiệp nghị “Chúng tôi đảm bảo Đường Tam Tàng bình an đến Trường An, nhưng ngài phải xử gã khùng Tôn Ngộ Không", Như Lai đồng ý. Sau một phen âm mưu, Bạch Long trọng thương rơi xuống khe núi, Ngộ Không bại, bị áp dưới Ngũ Chỉ Sơn, còn Đường Tam Tàng bỏ mặc Ngộ Không, một mình đến Trường An. Truyền giáo ở Trường An xong, được phong làm Ngự Đệ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, thọ chung chính tẩm. Năm trăm năm sau, Ngộ Không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn, báo phục đánh lên thiên đình, thiện đình bí thế đành cho Trư Bát Giới hoá lại thành người, phong làm Thiên Bồng Nguyên Soái, Sa Hoà thượng phong làm Quyển Liêm Đại Tướng, chỉ cần diệt được Tôn Ngộ Không.

Sau chót, Tôn Ngộ Không vì huynh đệ tương tần mà chán nản, tìm đến Bồ Đề Tổ Sư giải hoặc, sau đó y phong ấn tu vi, vứt Như Ý Kim Cô Bổng vào Đông Hải biến thành Định Hải Thần Châm, quay về Hoa quả Sơn, cùng đám khỉ cháu chắt qua hết đời phàm, cuối đời hoá thành một tảng đá trên đỉnh Hoa Quả Sơn.
--- Đây mới là xã hội.
 
mình tưởng kết thoả hiệp xin tha với boss cuối như đã là kinh lắm rồi nhưng té ra còn có cái kinh hơn, đề nghị ai chưa đọc thần chưởng mới của lão lang thì đọc kết ngay để biết thêm chi tiết.
 
Nếu đọc Tây Du Ký ngược lại có lẽ còn hay hơn.

Như Lai cử 4 thày trò mang tám bộ thiên thư cùng Tiểu Bạch Long đến Đông Thổ Đại Đường truyền giáo. Trên đường gặp đủ các loại yêu quái, đánh qua đánh lại phát hiện bọn chúng đều có ô dù, có làm ác thế nào cũng chẳng bị trừng phạt, Bát Giới và Sa Tăng thấy quá khốn nạn. Chán đời, một gã ẩn vào Cao Lão Trang, một gã lặn vào Lưu Sa Hà. Chỉ còn Tôn Ngộ Không kiên trì chính nghĩa trảm yêu trừ ma hộ tống sư phụ đến Đông Thổ truyền giáo. Kết quả Thiên Đình không thể nhịn nổi Ngộ Không, cùng Như Lai đạt thành hiệp nghị “Chúng tôi đảm bảo Đường Tam Tàng bình an đến Trường An, nhưng ngài phải xử gã khùng Tôn Ngộ Không", Như Lai đồng ý. Sau một phen âm mưu, Bạch Long trọng thương rơi xuống khe núi, Ngộ Không bại, bị áp dưới Ngũ Chỉ Sơn, còn Đường Tam Tàng bỏ mặc Ngộ Không, một mình đến Trường An. Truyền giáo ở Trường An xong, được phong làm Ngự Đệ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, thọ chung chính tẩm. Năm trăm năm sau, Ngộ Không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn, báo phục đánh lên thiên đình, thiện đình bí thế đành cho Trư Bát Giới hoá lại thành người, phong làm Thiên Bồng Nguyên Soái, Sa Hoà thượng phong làm Quyển Liêm Đại Tướng, chỉ cần diệt được Tôn Ngộ Không.

Sau chót, Tôn Ngộ Không vì huynh đệ tương tần mà chán nản, tìm đến Bồ Đề Tổ Sư giải hoặc, sau đó y phong ấn tu vi, vứt Như Ý Kim Cô Bổng vào Đông Hải biến thành Định Hải Thần Châm, quay về Hoa quả Sơn, cùng đám khỉ cháu chắt qua hết đời phàm, cuối đời hoá thành một tảng đá trên đỉnh Hoa Quả Sơn.
--- Đây mới là xã hội.

Cái này hay :)) ông nào nghĩ dc cái này cũng giỏi phết =))
 
mình tưởng kết thoả hiệp xin tha với boss cuối như đã là kinh lắm rồi nhưng té ra còn có cái kinh hơn, đề nghị ai chưa đọc thần chưởng mới của lão lang thì đọc kết ngay để biết thêm chi tiết.
đm drop từ chap 4 hay 5 gì đấy nghe bác bảo lục chap cuối đọc, phải nói là cái kết bựa nhất trong tất cả các truyện đã từng đọc =)), lang ben cho cái kết này lúc đập đá chắc luôn =))
 
Back
Top