tại e làm mất file rồi

đợt đó e cũng tức mình lắm, mà thôi lỡ rồi nên im luôn, cơ mà giờ e không tính làm lại cốt truyện giống vậy nữa nên sẽ nghĩ cốt truyện khác, cốt truyện quay phim cổ trang trá hình này là do lúc ý e nghĩ bộ đầu tay, làm vậy để đánh lừa người đọc, nếu có mọi sai sót thì người ta cũng chỉ nghĩ: "à, hóa ra đây là bộ truyện về quay cảnh phim cổ đại" nhưng 3,5 chap hoàn toàn là câu truyện tình yêu cổ đại, mãi đến khúc cuối mới phát hiện bị lừa, hahaha, lúc đó e cũng vui lắm vì thấy ý tưởng hay quá trời, thế nào cũng bị mắng yêu, ai dè, đùng cái thao tác sai mất luôn file, mà nó mất theo thứ tự từ từ e mới khóc, ban đầu là mất file đã add khung add thoại, do e lỡ replace file comic life, sau đó là mất luôn ảnh gốc chụp trong game do e xóa user mà quên chuyển qua ổ D

đúng rồi, down cho lẹ c, để chừng nào có hứng rồi edit tiếp, cơ mà e mần truyện dùng comic life chia khung nhỏ ra rồi qua photoscape add thoại, nên nhìn trang truyện cảnh bị lấp gần hết

, c mần theo cách nào? c để nguyên trang luôn hay chia khung giống e?
mà e thấy cái comic life phải nói là phần mềm vô dụng mà e từng thấy, mỗi lần e add thoại phông hl comic xong 1 ô này, qua ô khác là nó lại nhảy về phông mặc định, mọi tùy chọn trc' đó xem như không có, nó còn không add đc tiếng việt, làm e tức quá mới qua photoscape, qua ptsc thấy thiếu ảnh lại quay về CL, bởi vậy mới có vụ e replace nhầm mất nguyên file đã add thoại

ptsc cũng chia đc khung, nhưng nó không phóng to ảnh trong khung và di chuyển tùm lum đc như cl, nên e dùn cả 2, haizzz.... nhớ lại là cảm xúc e dâng trào