Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Cuối cùng đánh đi đánh lại cũng là đánh với 1 tên điên thì cái kết bựa thế cũng k phải là k có lí :|
 
Gậy của thằng khỉ Đại Thánh Vương được miêu tả ngon nghẻ hơn , Thất Biến , sau này nâng lên thành Bát Biến . Biến hóa thần kỳ , kết hợp ảo diệu :)
Gậy của khỉ trong đại thánh vương bị hack level lên làm vũ khí của bàn cổ thì bảo sao ko ngon:1onion33:
 
Muốn biết cây gậy của TNK lợi hại cỡ nào thì phải xem bộ này, nó biến thành Mecha bắn rụng hết yêu quái luôn =))
 
Cuối cùng đánh đi đánh lại cũng là đánh với 1 tên điên thì cái kết bựa thế cũng k phải là k có lí :|
Boss tự ngộ ra chân lý tha cho.Đm éo biết từ đầu đến cuối mc làm đc cái éo gì :7cool_waaaht:
 
Muốn biết cây gậy của TNK lợi hại cỡ nào thì phải xem bộ này, nó biến thành Mecha bắn rụng hết yêu quái luôn =))

Đang ngồi ở công ty phun hết miẹ nước bọt vào màn hình, kỹ xảo đã lởm mà độ nhảm còn đạt tầm cỡ Everest thế này
 
Thì nó là hài nhảm mà =))
 
Đang ngồi ở công ty phun hết miẹ nước bọt vào màn hình, kỹ xảo đã lởm mà độ nhảm còn đạt tầm cỡ Everest thế này
bộ này lâu lắm rồi, cũng hơn 10 năm chứ ít gì, kỹ xảo tàu hồi đó xấu là bình thường =]
 
Item hàng xịn thì túi càng khôn của lão trấn nguyên là khiếp nhất. Cái gậy của lão tôn cũng bị phất trần của lão này hất một cái tuột khỏi tay, thần binh gì mà kì thế trời...
mình tưởng trấn nguyên đại tiên là skill tụ lý càn khôn của lão chứ liên quan gì đến pháp bảo đâu nhỉ
 
Bên đạo giáo mạnh toàn nhờ craft pháp bảo , bên địa tiên còn nhiều ông giấu hàng, chỉ có thái thượng là chăm dùng hàng . Mà ngộ không từ ngày bị cái vòng thì đập không hết sức chứ đập max sức cộng độ nặng của gậy thì yêu quái nào chả nát bét. Con bản cũ chỉ muốn chửi thề thằng cha tam tạng, cái của lờ gì cũng sai con khỉ đi trước, có nạn cũng kêu mà lâu lâu lại niệm , như nô lệ.
 
Bên đạo giáo mạnh toàn nhờ craft pháp bảo , bên địa tiên còn nhiều ông giấu hàng, chỉ có thái thượng là chăm dùng hàng . Mà ngộ không từ ngày bị cái vòng thì đập không hết sức chứ đập max sức cộng độ nặng của gậy thì yêu quái nào chả nát bét. Con bản cũ chỉ muốn chửi thề thằng cha tam tạng, cái của lờ gì cũng sai con khỉ đi trước, có nạn cũng kêu mà lâu lâu lại niệm , như nô lệ.
GIống cha mẹ thời xưa thôi , có 2 đứa con cái lờ gì cũn nhờ đứa lớn đụng chuyện thì lôi đứa lớn ra chửi k chứ có chửi mấy đứa em út đâu :|
 
thì ngộ không là tù chính trị của thiên đình được đưa đi tập huấn khổ sai để ra trại, tái hoà nhập cộng đồng chứ còn gì nữa.

mấy thằng kia cũng là lũ lưu đày tù tội nhưng ngộ không là phần tử khủng bố vũ trang thì được quan tâm khống chế hơn là đúngo|^_^|o
 
chap mới 8 lợn móc lốp chuẩn vãi (tác giả buff 8 lợn lên ai đồ hay sao á) :))
 
3 thầy trò combat có vẻ ngon ghẻ nhỉ, hóng mấy chap sau :3onion55:
 
8 giới nhìn khù khờ mà đánh toàn chơi đòn hiểm . nếu trúng thì kiểu gì cũng chí mạng X_X
Anh tank lối đánh hiện giờ vẫn dame vâtl lý ko biết sau này có chơi đc phép ko . có khi tác giả lại để khi chơi phép tank dame vật lý cũng nên :-)/\:-)
 
tank có quả dùng phép gọi hồn sa tăng còn gì :3onion24:
 
tank chắc vẫn còn dấu hàng thì sao =)) lão chọn lọc chuẩn bị vài thứ trước khi lên đường đấy, chắc phải có vài con hàng nóng phòng thân :)
 
Back
Top