eee....hâm mộ quá, không biết chừng nào e mới edit đc vậy, nhìn blog bạn ý có mỗi tấm đó đc nhất, mí tấm khác không có gì đặc biệt, ý vậy mà giấu nghề, giờ mới biết edit đẹpTấm đó edit đẹp thiệt, nhìn da không tì vết luôn.
À mà sao tự nhiên lại phải sửa máy thế em?

máy e mỗi lần bật pts nó màn hình xanh ý c, nhiều lần báo lỗi ở ổ đĩa, với lâu lâu nó treo máy, e tắt hoài không đc phải tháo pin, để e mang đi sửa, để hoài thấy khó chịu quá



còn có cách khác là c kiếm lot nào mà có cc đó thì down về để lấy lại cc 

nếu c cần pass và nick thì e send c mượn để tìm thử 






giờ người ta bảo e cài lại win 8, nếu xài vẫn bị lỗi thì do bên bộ phận máy có vấn đề đem lên chỗ bảo hành 



cơ mà e cần text lại toàn bộ, vì e thấy cc của e màu nó hơi buồn chán,
phối cũng không hợp, để e tạo xong áo dài của child, e mần luôn thể

