Shokugeki No Soma ►Khi Ẩm Thực Và Ecchi Hòa Quyện Thành 1

End mọe bộ này để về với chánh đạo đi TOSH ơi :-".
 
đm cả nhà Nakiri yêu bố thằng Soma luôn, méo hiểu còn mẹ em Erina có thế ko, khéo lại có tag incest =))
 
Đọc cái đoạn bố con Nakiri hồi tưởng về bố thằng Souma chối vãi, đúng kiểu thương thầm nhớ trộm.
Hay hận thù và tà đạo của anh ấy khéo lại vì "Senpai no notice me".
 
Mẹ em Erina yêu ông nội Soma.
 
Erina biết lão kia là bố main rồi :))
proxy
 
Mà sao chú Soma ko theo họ của ông già mà lấy theo họ của mẹ . :/
 
Đọc tới đoạn azami nói về ông già main mà cứ wtf liên tục:8cool_amazed:
 
mình nghĩ tosh nên bỏ cha cái bộ này và quay về sở trường của mình...
12552843_1076295765753815_7201696316564048229_n.jpg
 
^
Mình hoàn toàn ủng hộ nhưng bộ này nổi thế thì anh ấy nhận tiền mỏi tay rồi, bỏ không nở đâu b-(
 
Bộ này khoảng nấu ăn thấy cũng không có gì đặc biệt, gần như không có món nào gây ấn tượng. Các bộ nấu ăn trước đây chỉ gói gọn trong 1 lĩnh vực (sushi, món khựa,...,) mà lão viết truyện muốn cân cả thế giới nấu ăn, thật chẳng biết tự lượng sức :-q. Giờ xem chỉ vì mỗi phản ứng của giám khảo và gái gú . Gần như 100% người vẽ kéo bộ này, ít khi thấy kiểu cộng tác nào mà 1 bên dở đến vậy.

Lão viết truyện nếu tự thấy xấu hổ thì nên rút lui để anh tosh 1 mình cân lun [-(
 
Mình đọc Đàn ông-kui thấy anh ấy viết romance cũng khá tốt, cứ tách ra viết 1 cái romance harem để so tài với mấy bộ kinh điển như Love Hina, Ichigo 100% là hơn cả, dính vào bộ này chỉ tổ cứ mỗi lần truyện có tình tiết asspull mới là người ta lôi tên anh ra chửi mà quên rằng anh ấy chỉ là hoạ sĩ =((
 
Mình đọc Đàn ông-kui thấy anh ấy viết romance cũng khá tốt, cứ tách ra viết 1 cái romance harem để so tài với mấy bộ kinh điển như Love Hina, Ichigo 100% là hơn cả, dính vào bộ này chỉ tổ cứ mỗi lần truyện có tình tiết asspull mới là người ta lôi tên anh ra chửi mà quên rằng anh ấy chỉ là hoạ sĩ =((
công nhận bộ này ko ai nghĩ j tới tên nghĩ cốt truyện luôn toàn là tg 100% tosh hết :))
 
Tosh có oneshot quân sư tình yêu gì đấy, gái cũng được, nội dung khá là tiềm năng :-".
 
thằng cầm kiếm ngồi nhầm manga hay sao ấy =))
 
thằng cầm kiếm ngồi nhầm manga hay sao ấy =))

Thể loại hổ báo, dao bự chặt trâu bò thì Cooking master boy cũng có, nhưng biết đâu anh ấy thầm lặng lập mộ cho từng sinh mệnh ra đi dưới lưỡi dao của mình =))
 
Tosh có oneshot quân sư tình yêu gì đấy, gái cũng được, nội dung khá là tiềm năng :-".
Bộ đó cũng không tệ, mới one-shot đã chắc ăn có love triangle, heart-breaking, drama, break up các kiểu, tiếc là cuối cùng lại không được duyệt :-w
 
Ý bác là seo :3 ? Thiết kế của hắn ko hợp với truyện này à
derp5.png
?
đầu tomahawk, áo phanh ngực, bụng quấn băng, tay cũng quấn, vác kiếm gỗ. Thằng này phải trong manga yankee mới đúng =))

à mặt có cái sẹo to oạch nữa
 
Chap này đọc cái "Please notice me senpai"...của một ông già 30+ thấy hơi sợ...Ôi yandere chẳng lẽ không giới hạn giới tính và độ tuổi?
 
Back
Top