
Tóm lại hổ phụ sinh khuyển tử hết thôi, cha anh giỏi bao nhiêu để ra mấy thằng nhãi con ăn hại bấy nhiêu. Nói như Lưu Thiện, sau đó Tào Sảng gì đó cũng toàn núp núp hết..

Thật ra tam quốc không ai thắng ai cả, chứ như đại Tần, tiêu diệt 6 nước thống nhất đất nước chỉ trong vài chục năm phải nhanh hơn không, chứ kéo dài dài chẳng khác nào tự mình cắt chim mình, để thế lực ngoại vi nó nhăm nhe chiếm vào. Sau có loạn Ngũ Hồ, hay xa xa hơn là Tống Liêu, sau Liêu bị Kim diệt, đánh Tống Kim, đánh đã mấy chục năm hết tiền bạc bị thằng Mông Cổ nuốt trọn