- 14/4/06
- 1,086
- 503
Lâu rồi mới ghé thăm box Tâm sự, mỗi lần ghé qua lại có việc buồn 
Hiện mình vừa tốt nghiệp DH và xin được 1 vị trí khá tốt ở 1 cty nổi tiếng ở VN, đây là công việc đầu tiên, nói tên cty này thì ai cũng biết đến, bá má thì cũng tự hào, bạn bè thì ngưỡng mộ, mình thì cũng vui, lương 400$+, học hỏi được nhiều, đó là mặt tích cực của công việc này, nhưng hiện đang có 1 số việc xảy ra làm mình dạo này hơi mệt mỏi...
Giờ thì mình đang bị overload , do sau khi mình được nhận thì có 1 quản lý nghỉ việc nên mình phải kiêm luôn việc giấy tờ của người đó, quản lý hồ sơ tổng cộng hơn 500 người, 1 mình phải lo liệu giấy tờ, hợp đồng, tracking, hành chính, nói chung là đủ thứ giấy tờ. Do là khá fresh về kinh nghiệm cũng như chưa quen việc, mình cũng hay làm mất giấy tờ,ko giá trị lắm, bù lại đc nhưng bị delay ảnh hưởng tới người khác, làm việc còn sai sót. Và tương lai gần thì sẽ không có tuyển thêm 1 người bù lại vị trí đó
Mình thì cũng cố gắng học hỏi lắm, sáng đi làm, tối tự bỏ tiền đi học nghề thêm, nhưng cũng khá mệt, lúc cần tiếp sếp, lúc thì về trễ nên việc học cũng đứt đoạn tùm lum. Với cũng làm delay nhiều người khác nên cũng bị phàn nàn suốt, mình thì nghe la mắng thì cũng hợp tình, chỉ là lo manager mình sẽ mất uy tín, mình lại bị củ hành ...
Giờ thì bị khủng hoảng cả tháng rồi, tự nhận xét thì thấy mình nhảy bước nhanh quá nên bị áp phê, đang tính bỏ việc rồi đi làm part-time cùng học thạc sỹ, cũng là dự định ban đầu, như vậy sẽ quen hơn. Nhưng bỏ việc này thì cũng đắn đo, do mình chưa học được nhiều, mất nhiều cơ hội khác
Các bác lão làng có ý kiến gì giúp mình với

Hiện mình vừa tốt nghiệp DH và xin được 1 vị trí khá tốt ở 1 cty nổi tiếng ở VN, đây là công việc đầu tiên, nói tên cty này thì ai cũng biết đến, bá má thì cũng tự hào, bạn bè thì ngưỡng mộ, mình thì cũng vui, lương 400$+, học hỏi được nhiều, đó là mặt tích cực của công việc này, nhưng hiện đang có 1 số việc xảy ra làm mình dạo này hơi mệt mỏi...
Giờ thì mình đang bị overload , do sau khi mình được nhận thì có 1 quản lý nghỉ việc nên mình phải kiêm luôn việc giấy tờ của người đó, quản lý hồ sơ tổng cộng hơn 500 người, 1 mình phải lo liệu giấy tờ, hợp đồng, tracking, hành chính, nói chung là đủ thứ giấy tờ. Do là khá fresh về kinh nghiệm cũng như chưa quen việc, mình cũng hay làm mất giấy tờ,ko giá trị lắm, bù lại đc nhưng bị delay ảnh hưởng tới người khác, làm việc còn sai sót. Và tương lai gần thì sẽ không có tuyển thêm 1 người bù lại vị trí đó
Mình thì cũng cố gắng học hỏi lắm, sáng đi làm, tối tự bỏ tiền đi học nghề thêm, nhưng cũng khá mệt, lúc cần tiếp sếp, lúc thì về trễ nên việc học cũng đứt đoạn tùm lum. Với cũng làm delay nhiều người khác nên cũng bị phàn nàn suốt, mình thì nghe la mắng thì cũng hợp tình, chỉ là lo manager mình sẽ mất uy tín, mình lại bị củ hành ...
Giờ thì bị khủng hoảng cả tháng rồi, tự nhận xét thì thấy mình nhảy bước nhanh quá nên bị áp phê, đang tính bỏ việc rồi đi làm part-time cùng học thạc sỹ, cũng là dự định ban đầu, như vậy sẽ quen hơn. Nhưng bỏ việc này thì cũng đắn đo, do mình chưa học được nhiều, mất nhiều cơ hội khác
Các bác lão làng có ý kiến gì giúp mình với

, em cũg tính làm 2-3 năm thôi rồi bùng tiếp , mà em làm nhân sự ...