[2015] Sangokushi (Romance of the Three Kingdom) - 30th Anniversary [DOWNLOAD #1]

Đánh nhau mềnh để chúng nó tự đánh cho nhanh :1onion75: Mà bản này bọn AI nó hiếu chiến vl ra nhé, anh Bị nhân đức thương dân mà mỗi năm khởi quân 2-3 lần đi đánh Đông Ngô, còn anh Thiệu chết nhát thì thông anh Tháo tan nát :1onion75:

À mà có cách nào tắt cái chức năng tự động nhảy đến chỗ thành vừa bị chiếm không nhể, ai thèm quan tâm bọn Tháo Thiệu nó đánh nhau ra sao đâu mà nó cứ kéo mình tới ngó cái thành đó làm đếu gì :2onion58:
 
1 cmt trên steam =))

Marriage system is also ridiculous. Yes, as a male player, you may have 3 wifes. HOWEVER, no matter your wifes are married or not, each of them could be married with three different husbands.

equality at its finest
 
Thế là ta có thể thoải mái giết Lã Bố cướp điêu thuyền :2onion35:, giết tao Phi cướp Chân Thị :8onion11:, giết luôn bất cứ thằng nào dám léng phéng với vợ bố :6onion17:.
 
1 cmt trên steam =))
Comment đó chém gió, mềnh max quan hệ với 2 em Cam Mi mà lúc nâng bằng hữu level 4 nó chỉ cho kết nghĩa chứ làm đếu gì có 2 thằng chồng một lúc được :1onion75:

Quan hệ anh em quen biết tới lúc này, nhưng chắc new game lại qua phe khác, thằng Bị này ngu như heo, tối ngày đánh nhau với thằng Ngô, dốc hết cả quân đi, chiếm được 1 thành thì mất lại 2 thành cho Thiệu :1onion75:
rtk13c.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Cưới được Điêu Thuyền hả? Vậy là phải giết Lữ Bố là được? Như 2 em Cam My muốn cưới chúng nó thì phải giết Lưu Bị?
Comment đó chém gió, mềnh max quan hệ với 2 em Cam Mi mà lúc nâng bằng hữu level 4 nó chỉ cho kết nghĩa chứ làm đếu gì có 2 thằng chồng một lúc được :1onion75:

Quan hệ anh em quen biết tới lúc này, nhưng chắc new game lại qua phe khác, thằng Bị này ngu như heo, tối ngày đánh nhau với thằng Ngô, dốc hết cả quân đi, chiếm được 1 thành thì mất lại 2 thành cho Thiệu :1onion75:
 
Muốn em Điêu thì phe mình không được giết thằng Bố, muốn Cam Mi thì phe mình không được giết thằng Bị, nếu thằng ruler phe mình giết chồng nó thì sẽ không thu phục được nó đâu, mà không thu phục được thì khỏi cưới xin gì hết :2onion2: Tóm lại là phải mượn đao giết người, như save này mềnh liên minh với Tháo rồi đi quẩy 2 trong 3 cái thành Từ châu, chừa lại cái cuối cho Tháo nó ăn, nó ăn xong sẽ bắt được Bố và 100% Bố sẽ lên bàn thờ trong vòng 3 tháng :2onion2:
 
Cái đó thì hẳn, mượn dao giết người thì dễ thôi :2onion2: Nhưng có xác suất đánh thành cuối cùng mà không bắt được Ruler không nhỉ, chứ như thằng Lưu mà để nó thành tướng tự do thì đến bao giờ nó mới chết :1onion75:
Muốn em Điêu thì phe mình không được giết thằng Bố, muốn Cam Mi thì phe mình không được giết thằng Bị, nếu thằng ruler phe mình giết chồng nó thì sẽ không thu phục được nó đâu, mà không thu phục được thì khỏi cưới xin gì hết :2onion2: Tóm lại là phải mượn đao giết người, như save này mềnh liên minh với Tháo rồi đi quẩy 2 trong 3 cái thành Từ châu, chừa lại cái cuối cho Tháo nó ăn, nó ăn xong sẽ bắt được Bố và 100% Bố sẽ lên bàn thờ trong vòng 3 tháng :2onion2:
 
Làm sao từ quan qua nước khác làm quan vậy mấy ông =))
 
Ở trong thành, nhấn vô cái cổng thành chọn cái cuối cùng thì sẽ bỏ nhà đi hoang :2onion2:
Mà không biết có cách nào cho thằng Bị nó chết sớm không ta, để mình lên thay nó chứ nó ngu quá chịu không thấu :cuteonion37:
 
Tạo phản, mà tạo phản thì quan hệ với anh chị em chú bác vợ chồng nhà nó có bị thay đổi không nhỉ :1onion33:
Ở trong thành, nhấn vô cái cổng thành chọn cái cuối cùng thì sẽ bỏ nhà đi hoang :2onion2:
Mà không biết có cách nào cho thằng Bị nó chết sớm không ta, để mình lên thay nó chứ nó ngu quá chịu không thấu :cuteonion37:
 
Làm sao có thể chỉnh cho AI tự động đánh giúp mình vậy ?
 
Mềnh còn chưa thấy cái option tạo phản mặt mũi nó ra sao, thằng Bị nó đếu chịu phong thái thú cho mềnh :2onion19:

^ 2 thằng không liên minh nằm cạnh nhau thì chỉ cần 1 thằng mạnh hơn là nó sẽ đập thằng kia, khỏi cần chỉnh gì hết, chỉ cần làm cho thằng kia yếu đi là được :2onion2:
 
Mềnh còn chưa thấy cái option tạo phản mặt mũi nó ra sao, thằng Bị nó đếu chịu phong thái thú cho mềnh :2onion19:

^ 2 thằng không liên minh nằm cạnh nhau thì chỉ cần 1 thằng mạnh hơn là nó sẽ đập thằng kia, khỏi cần chỉnh gì hết, chỉ cần làm cho thằng kia yếu đi là được :2onion2:
Lân la hú hí với thằng Bị nhiều vô, đã kết nghĩa với nó chưa, làm nhiệm vụ cho lên công trạng nữa, toàn lo cua gái thì có mướt đời nó cũng ko cho làm quan to :cuteonion20:
 
Mềnh là quan lớn nhất của nó luôn rồi, đã là trọng thần từ lâu, còn có vài trăm điểm công trạng nữa là nhất phẩm, quân cầm được còn nhiều hơn cả nó ý chứ, quan hệ cũng max 100, vậy mà tối ngày nó bắt mềnh đi theo làm cu li còn thành thì giao cho bọn cùi bắp giữ, bởi vậy mất thành hoài :1onion75:Mà mất xong thì nó lại sai mềnh đi chiếm lại rồi lại giao cho thằng cùi bắp khác, bố nó chứ cái thằng Bị :cuteonion43:
 
:cuteonion7: tình hình có ai choi phần campain của lưu bị ko
 
Mềnh là quan lớn nhất của nó luôn rồi, đã là trọng thần từ lâu, còn có vài trăm điểm công trạng nữa là nhất phẩm, quân cầm được còn nhiều hơn cả nó ý chứ, quan hệ cũng max 100, vậy mà tối ngày nó bắt mềnh đi theo làm cu li còn thành thì giao cho bọn cùi bắp giữ, bởi vậy mất thành hoài :1onion75:Mà mất xong thì nó lại sai mềnh đi chiếm lại rồi lại giao cho thằng cùi bắp khác, bố nó chứ cái thằng Bị :cuteonion43:

Do cá tính ?!

Tướng lão cá tính là gì ?! Cẩn trọng, bình tĩnh dễ lên Thái thú lắm.
Với lại nó set cho quan hệ tốt trước nữa.
 
Không cần phản, bỏ đi treo ấn từ quan sang bên khác làm quan rồi đánh lại nó :2onion2:
Mềnh còn chưa thấy cái option tạo phản mặt mũi nó ra sao, thằng Bị nó đếu chịu phong thái thú cho mềnh :2onion19:

^ 2 thằng không liên minh nằm cạnh nhau thì chỉ cần 1 thằng mạnh hơn là nó sẽ đập thằng kia, khỏi cần chỉnh gì hết, chỉ cần làm cho thằng kia yếu đi là được :2onion2:
 
Do cá tính ?!

Tướng lão cá tính là gì ?! Cẩn trọng, bình tĩnh dễ lên Thái thú lắm.
Với lại nó set cho quan hệ tốt trước nữa.
Cái khoản cá tính thì....không để ý, lúc tạo tướng mềnh bấm random rầm rầm tới chừng nào nó ra cái tên đẹp đẹp là OK luôn, không quan tâm tới mấy khoản khác, chắc lát tạo lại con tướng khác coi sao, có khi cá tính con này quá lăng nhăng, đi cua vợ nó nên nó ghét :cuteonion37:

^ Làm vậy hết fun, save mềnh tới thời điểm hiện tại thì thiên hạ coi như chia xong rồi, Bị chiếm nửa trung nguyên với toàn bộ Giang Đông, Thiệu chiếm vùng phía bắc và nửa còn lại của trung nguyên. Biểu Chương 2 thằng liên minh lâu dài chiếm hết cả Kinh châu với Thục. Còn mỗi họ nhà ngựa phía tây bắc sớm muộn cũng bị Thiệu nó ăn, hết vui rồi :1onion75:
 
Cái khoản cá tính thì....không để ý, lúc tạo tướng mềnh bấm random rầm rầm tới chừng nào nó ra cái tên đẹp đẹp là OK luôn, không quan tâm tới mấy khoản khác, chắc lát tạo lại con tướng khác coi sao, có khi cá tính con này quá lăng nhăng, đi cua vợ nó nên nó ghét :cuteonion37:

^ Làm vậy hết fun, save mềnh tới thời điểm hiện tại thì thiên hạ coi như chia xong rồi, Bị chiếm nửa trung nguyên với toàn bộ Giang Đông, Thiệu chiếm vùng phía bắc và nửa còn lại của trung nguyên. Biểu Chương 2 thằng liên minh lâu dài chiếm hết cả Kinh châu với Thục. Còn mỗi họ nhà ngựa phía tây bắc sớm muộn cũng bị Thiệu nó ăn, hết vui rồi :1onion75:
Nâng cấp quan hệ lên 80 rồi vào nói chuyện với nó, nó giao nhiệm vụ gì đó, là làm gì đây lão?

1399245_1765584640336709_2024600703462471107_o.jpg
 
Back
Top