Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Đám vff còn nắm quyền thì đừng mơ tiến bộ đc, lộ trình đặt ra lúc nào cũng sea games, aff cup chứ chả bao h nghe tới asiad, vòng loại khu vực, vậy mà suốt ngày đòi hơn thái, tới phấn đấu còn ko muốn phấn đấu đc một nửa chúng nó thì hơn kiểu gì
 
Theo như trí nhớ của mình thì từ trước đến giờ cứ HLV nội nào nắm tuyển là thi đấu nát bét, có khi nát hơn cả thầy ngoại. Nhớ cái hồi đội tuyển VN dưới quyền của ông Phan Thanh Hùng rồi trước đó của 1 ông nữa đá mà xem còn chẳng có mảng miếng gì, cầu thủ đá thì hời hợt. Ít ra dưới thời Miura thì đá còn máu lửa và sức khoẻ thì trâu chó khỏi phải bàn
Thực tế ông Phan Thanh Hùng vẫn đang là một trong số những HLV nội có trình độ nhất (thậm chí trên tầm Huỳnh Đức, Hữu Thắng), T&T tấn công tương đối đa dạng, k0 chỉ có bài bơm bóng cho Tây. T&T của ông cũng khá thành công trong công tác đào tạo trẻ, tiêu biểu nhất là Duy Mạnh.

Cá nhân mình nghĩ cho Phan Thanh Hùng nắm tuyển 1 lần nữa là giải pháp tốt nhất lúc này. Tuy nhiên chỉ có điên mới bỏ cái cơ ngơi như T&T mà lên tuyển, kể cả đãi ngộ tốt cỡ nào đi nữa.
 
Phan Thanh Hùng đợt lên tuyển đó bị cầu thủ phản không chịu đá mà :))
 
Ông Chung như thợ hàn ấy, cầm cũng dc, đội nào đá cũng ổn định
cơ mà vff ko coi trọng nên chả bao giờ cầm lâu
ông chung giống lão phù thủy người ý của leicescity ấy :))
 
ông Hùng giỏi thật nhưng đám clb ở dưới nó quậy, trên thì vff, tuyển thì cầu thủ đá láo. Ổng chính tay xây dựng lối đá cho T&T bây giờ chứ đâu, xưa lúc mới thay đổi lối đá, thua nhảm nhảm chính ông Hiển còn bảo sao ko bơm cho tây mà ổng có nghe đâu
 
Ta thấy giởi HLV VN ít chịu đi học, hoạ may có ông Tuấn, mà ko học thì ko tiến bộ, bắt kịp TG đc. Như Guardiola, Zidane, Enrique còn học bục mặt ra, xin qua các CLB học thêm vè quản lí, chiến thuật, công nghệ...

Đa phần các giỏi ở VN nhờ kinh nghiệm, mà kinh nghiệm thì cũng chỉ hun đúc ở VN, cho nên mãi mãi là 1 vòng luẩn quẩn ko thê phát triển. Đừng nói cầu thủ phải thế này thế nọ, người lớn còn ko cố gắng tiếp thu kia mà.
 
Bóng đá nó cũng chỉ phản ánh XH thôi, XH thế thì nào thì bóng đá thế nấy.
Ta thấy giởi HLV VN ít chịu đi học, hoạ may có ông Tuấn, mà ko học thì ko tiến bộ, bắt kịp TG đc. Như Guardiola, Zidane, Enrique còn học bục mặt ra, xin qua các CLB học thêm vè quản lí, chiến thuật, công nghệ...

Đa phần các giỏi ở VN nhờ kinh nghiệm, mà kinh nghiệm thì cũng chỉ hun đúc ở VN, cho nên mãi mãi là 1 vòng luẩn quẩn ko thê phát triển. Đừng nói cầu thủ phải thế này thế nọ, người lớn còn ko cố gắng tiếp thu kia mà.
 
Ta thấy giởi HLV VN ít chịu đi học, hoạ may có ông Tuấn, mà ko học thì ko tiến bộ, bắt kịp TG đc. Như Guardiola, Zidane, Enrique còn học bục mặt ra, xin qua các CLB học thêm vè quản lí, chiến thuật, công nghệ...

Đa phần các giỏi ở VN nhờ kinh nghiệm, mà kinh nghiệm thì cũng chỉ hun đúc ở VN, cho nên mãi mãi là 1 vòng luẩn quẩn ko thê phát triển. Đừng nói cầu thủ phải thế này thế nọ, người lớn còn ko cố gắng tiếp thu kia mà.

Nước tiên tiến văn minh nó khác với nước ở thế giới thứ ba mà, ở những nền bóng đá đẳng cấp thế giới thường thì HLV cũng sẽ thuộc loại hàng đầu, như Đức có klinsman, loew, ý có lippi, capello, ancelotti, TBN có pepsi, bosque........ đừng nói là VN, cỡ nhật hàn khoảng 20 năm trở lại đây toàn xài hàng ngoại quốc, nói chung hlv giỏi là 1 thứ chỉ có thể ngộ, ko thể cầu.
 
phải có đất dụng võ nữa, đâu phải vô cớ mà ông Hải Lơ đắt giá tới thế :))
nói thẳng, mình thấy ông này ko giỏi, bth, hay tạo bão
 
Gương mặt thân quen phiên bản BDVN =)) tới cái cup còn nhái đc thì nói gì quần áo =))
12647391_1545084735819194_6344395766917536594_n.jpg
 
Miu đc trao tặng kỷ niệm chương nè :4cool_beauty:


hlvmiura-huychuong-1.jpg
 
bdvn yếu xìu mà đòi nhiều quá
đá phòng ngự phản công thời calisto ổn thì cứ phát huy
đua đòi arsenal jmg này nọ đéo ra cc gì
giờ nếu hữu thằng lên thì cứ ủng hộ cách đá rát của ổng,miễn hiệu quả là dc
 
bdvn yếu xìu mà đòi nhiều quá
đá phòng ngự phản công thời calisto ổn thì cứ phát huy
đua đòi arsenal jmg này nọ đéo ra cc gì
giờ nếu hữu thằng lên thì cứ ủng hộ cách đá rát của ổng,miễn hiệu quả là dc
Thời Calisto đá PNPC thì cũng đá nhỏ chứ có banh dài đâu chú
Chính ổng cũng nói đá nhỏ là lối chơi phù hợp nhất với người VN, còn chuyện tấn công hay phản công thì tuỳ vào đối thủ hoặc thế trận thôi.
 
Thời Calisto đá PNPC thì cũng đá nhỏ chứ có banh dài đâu chú
Chính ổng cũng nói đá nhỏ là lối chơi phù hợp nhất với người VN, còn chuyện tấn công hay phản công thì tuỳ vào đối thủ hoặc thế trận thôi.
sa thải miura thì đúng rồi
nhưng ý tôi là nếu chọn hlv nào thì nên lựa theo ý hlv đó
chứ cứ truyền thông 50% đội hình,hlv pick 50% đội hình sao phát huy dc hết!
 
Đức nổ mới đầu bảo lo hết cho tuyển VN nếu sa thải Miura, giờ sa thải rồi thì lật kèo. Nếu mà chọn Hữu Thắng với cái lối đá băm bổ chứ éo chọn ông nào ban bật thì không khéo lại bỏ phí bọn TA, XT. Nhỡ mai mốt bỏ phí thật thì lão lại lên báo ăn vạ như thời Miura =)).
 
Bầu Đức đang chơi Football Manager \m/
 
Lương 2 triệu rưỡi lo cho cái thân còn ko đủ nói chi lo cho gia đình, nhất là thời bão giá như này, hồi cách đây chục năm với cái mức lương đó sợ còn ko đủ sống chứ đừng nói là bây giờ :2cool_sad: đúng là bóng đá là cái nghề lên voi xuống chó ko kém so với dân đầu tư kinh doanh :6cool_boss:
 
http://soha.vn/the-thao/choang-vang-voi-su-that-chan-thuong-cua-cong-phuong-201602090926525.htm

Đầu năm đã có drama, ko biết phải thằng nhà báo lễ Tết phê cần chém bừa ko nữa =))

Thời gian qua, báo chí đưa tin về việc chấn thương của Công Phượng khá nghiêm trọng, anh được Mito Hollyhock cho ở lại ăn Tết ở Việt Nam rồi mới sang Nhật Bản tập trung cùng CLB.

Tuy nhiên, trong lần gặp gỡ Phượng trước Tết nguyên đán 1 ngày, anh đã tiết lộ một thông tin gây bất ngờ với tất cả.

Trong cuộc trò chuyện, tiền đạo số 10 U23 Việt Nam vừa cười lớn vừa tuyên bố mình chẳng mắc phải một chấn thương nào, làm gì có chuyện gãy xương quai xanh và còn quay sang khẳng định: “Gãy đâu mà gãy, chị không xem trận đó đúng không?”

Như để khẳng định thêm cho lời nói của mình, tiền đạo tân binh Mito Hollyhock còn ra sức làm động tác khởi động xoay ngược cả hai cánh tay và nhanh nhẹn nhấc ấm nước lên bằng tay bị thương để chứng minh là hoàn toàn không vấn đề gì.

Sau đó Phượng tiếp tục chắc chắn: “Đó, những cái chị thấy mới là sự thật, em có vấn đề gì đâu, đôi khi sự việc cứ bị làm quá chứ thật sự không như thế mà.

Nếu gãy, nghĩ sao mà thấy em làm việc được như thế này, nhanh lành như thế, tay chân vung vẩy không sao. Sau cú ngã hôm nọ thì bị đau thôi, còn chuyện sang Nhật thì vẫn tập luyện thi đấu bình thường, chẳng sao hết".

Quả thật, các hoạt động của Công Phượng trong buổi gặp gỡ ngay sát Tết không có vẻ gì là anh đang gặp phải một chấn thương gãy xương như những gì NHM được biết.

Phượng vẫn nhanh nhẹn, làm việc giúp bố mẹ, cánh tay bị thương cũng không thấy vấn đề gì trong lúc hoạt động, kể cả xoay hay giơ lên.

Đây chắc chắn là điều khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu bởi cú ngã của Phượng ai cũng thấy, chấn thương gãy xương nặng phải phẫu thuật ai cũng đã nghe qua nhưng hiện tại anh lại bảo mình không hề dính phải điều đen đủi ấy.

Trước đó, có thông tin Mito Hollyhock cho Phượng tập trung muộn vì chấn thương nặng, chưa lành. Tuy nhiên, cũng không hề thấy được một thông chính thức nào của CLB về quyết định này.

Có lẽ, Mito cho anh ở lại Việt Nam thêm là do một lí do khác chứ không phải như những gì chúng ta được nghe qua.

Cũng có thể là do visa của Phượng chưa làm xong bởi trước Tết 2,3 ngày, liên lạc với bố mẹ tiền đạo này thì được biết anh mới ra Hà Nội lấy giấy tờ chuẩn bị cho chuyến đi vào mùng 8 Tết.
 
Back
Top