Knight of Darkness
Legend of Zelda
- 27/1/15
- 983
- 166
Bản gốc thì trên đảo chỉ có 4 thằng. Và bản gốc chơi 3 nhà Viking khá thoải mái. Nhưng mình chơi thì toàn dẹp hết 2 nhà còn lại để thống nhất vùng Đan Mạch rồi đánh xuống rợ Angle, Saxon, Frank, và vài faction nho nhỏ. Lúc đấy mới kéo sang đảo Anh. Không phải vì ngại mấy faction yếu đuối của đảo Anh mà là để thời gian cho mấy faction đấy dẹp hết tàn dư và xây dựng lại công trình của đế chế tây La Mã. Chứ kéo sang ngay thì tiền đâu mà tái xây dựng. Kéo sang và biến đảo Anh thành trung tâm kinh tế. Sau đấy nhàn nhã mà tuyển quân tinh nhuệ rồi lên thuyền ===> Cướp sạch, đốt sạch 
Trong khi bản AoC thì ôi thôi rồi, cả chục. AI trong AoC rất khôn khi luôn di chuyển quân theo hướng quân chủ lực của mình. Ví dụ như mình đem quân sang nhà nó thì nó sẽ kéo về thành phòng thủ nếu yếu hơn hoặc chặn đánh nếu mạnh hơn. Còn nếu mình di chuyển quân đánh thằng khác thì nó sẽ kéo đến đánh thành của mình. Rất là khắm.
Đang chơi Danes và quá khó khăn. Vì nhiệm vụ phải đốt phá 5 thành trì của đảo Anh nên quyết định chiếm Lichfield thủ phủ của Kingdom of Mercia, trung tâm của đảo Anh. Dự tính là làm chổ hồi quân và có thể cướp phá các thành trì xung quanh. Ai ngờ là dính phốt bị tuyên chiến với 3 faction nữa mà cái kết đau lòng là 4 full stack của 4 nước đứng vây quanh biên giới. Không tiến được mà cũng không lui được. Đang không biết tìm phương an nào khác ngoài bỏ thành chạy xuống London vì là thị trấn có quân phòng thủ yếu nhất. ( Đấy là viễn cảnh sau khi diệt được 1 full stack của Mercia ). Mà chả hiểu sao từ khi nào mà đảo Anh nhiều kị binh vãi, tụi Mercia stack toàn kị là kị, trong khi mình thì toàn là lính rìu.

Trong khi bản AoC thì ôi thôi rồi, cả chục. AI trong AoC rất khôn khi luôn di chuyển quân theo hướng quân chủ lực của mình. Ví dụ như mình đem quân sang nhà nó thì nó sẽ kéo về thành phòng thủ nếu yếu hơn hoặc chặn đánh nếu mạnh hơn. Còn nếu mình di chuyển quân đánh thằng khác thì nó sẽ kéo đến đánh thành của mình. Rất là khắm.
Đang chơi Danes và quá khó khăn. Vì nhiệm vụ phải đốt phá 5 thành trì của đảo Anh nên quyết định chiếm Lichfield thủ phủ của Kingdom of Mercia, trung tâm của đảo Anh. Dự tính là làm chổ hồi quân và có thể cướp phá các thành trì xung quanh. Ai ngờ là dính phốt bị tuyên chiến với 3 faction nữa mà cái kết đau lòng là 4 full stack của 4 nước đứng vây quanh biên giới. Không tiến được mà cũng không lui được. Đang không biết tìm phương an nào khác ngoài bỏ thành chạy xuống London vì là thị trấn có quân phòng thủ yếu nhất. ( Đấy là viễn cảnh sau khi diệt được 1 full stack của Mercia ). Mà chả hiểu sao từ khi nào mà đảo Anh nhiều kị binh vãi, tụi Mercia stack toàn kị là kị, trong khi mình thì toàn là lính rìu.



, chơi Roman gặp mấy ông rìu này đánh nản, ko dùng số lượng áp đảo quây nó thì rout lẹ...
)) Sau bình tâm lại theo dõi thót này giải quyết đc vấn đề rồi. Dù sao đi nữa vẫn thích R2 hơn :)
Mình cũng đang hóng mod này. Attila chơi hay và kịch tính nhưng k thích thời Rome mạt lắm. Vừa chơi vừa muốn chửi dm CA. Thời kỳ lịch sử hoành tráng thì không làm đàng hoàng, bản về thằng mọi rợ bẩn thỉu thì lại đầu tư :v