ah, sr bác, mềnh nhớ nhầm unit thành stack, còn vụ để bị dí thì có đâu đó 7 8 stack dí rồi và chết trong vòng 7 nốt nhạc

.
Còn vụ mic 10 - 15 stack ngựa trở lên thì quả thật là chưa đủ trình :3
Ngựa chạy nhanh dễ mà. Đầu tiên phải biết vụ vẽ đường cho nó chạy: giữ nút Shift + right mouse để vẽ.
Đầu trận dàn hàng ngang, cho mấy đám ngựa có khả năng deploy ngoài giới hạn - núp trong lùm ở rìa, mấy nhóm này ít khả năng bị phát hiện nên rảnh tay hơn, dùng khi tướng địch bị lọt lại sau lưng mà móc lốp giết tướng. hoặc giết đám cung nỏ/skirmishers. Kị cung cứ để Skirmish mode, kị cung chạy cực nhanh, chú ý khi chạy đến chân tường thì tắt cái skirmish mode đi và vẽ đường cho nó chạy ra chỗ trống khác. Chứ ko nó ngu ngu dồn cục bị giết sạch đó
Còn kị Melee cứ chạy tránh đi, thường cả quân đoàn địch tiến lên thì ta sẽ chia quân ra 2 nhóm, vẽ cho nó chạy vòng qua 2 bên. Địch có kị binh thì nó sẽ cho kị đuổi theo, lúc này vác kị Melee của mình ra bem nó, bảo đảm nó đánh ko lại vì số kị melee của mình áp đảo nó, nó lại 1 mình đi mà ko được hỗ trợ nên tinh thần dễ bị Shaken và route lắm. Xong chạy 1 hồi thì tướng nó hay bị bỏ rơi, dùng mấy nhóm kị núp lùm ra giết. Đám cung nỏ của nó móc giết đc thì cứ giết, tránh xa đám spear ra, timing sao cho mà spear nó cứu viện ko kịp ấy :P
Mình hay chèn thêm 3 nhóm Heavy Melee Inf, dùng nó cầm chân với lính spear khi cần để Kị binh dễ xử đám còn lại, Melee và nhất là axe gặp kị lùa thì vỡ thôi

. Địch mất lính archer và kị thì chỉ việc cho kị cung rỉa thịt mấy quân đi bộ còn lại, sau up lên mấy Kị cung xịn thì bắn còn ác hơn nữa

, đám đó bắn chính xác và có dam kinh lắm.
Nói chung kị rất cơ động, hôm nọ tác chiến với chung với Huns, nó để đám kị Medium Melee nhào vô với lính spear luôn, kị cung đứng xa rỉa, kị Lancer bọc hậu lùa, mấy ông Germanic vỡ trận luôn. Ấn tượng lúc mới vô AI nó tách quân làm 2 ùa ra 2 cánh, y như cảnh cinematic

, đánh vậy hơi liều, quân kị Melee chết rất nhiều, nếu quân bọc hậu ko giết tướng địch kịp có khi thua sấp mặt
