[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

kém vãi..... mình lấy con clone cũ lập từ lâu trước vụ hồi đó vào ủng hộ team Gà mà có bị report qué đâu....
 
... hờ, từ ngày đi làm thì mùng 1 đều mừng tuổi lại ba mẹ :v, cả nhà có 3 người, người nào cũng lì xì nhau kèm lời chúc =]]

btw, năm mới, Hotaku có tính làm cái group facebook H-otaku không? Dòm vns mà sợ, lỡ đâu một ngày đẹp trời cái hội này trên gvn nó biến mất hay bị format rồi thì đi đâu kiếm lại thành viên hội này. Cũng tiện share hàng hơn chẳng hạn :">
Trên FB đã có group [H]otaku chính hiệu... VoZ nhé :>.
 
Thôi đừng lôi mình vào, mình 17 tuổi trái tim mỏng manh yếu đuối, lo miếng cơm ăn còn không xong...lần trước đi đầu bị nó chém mà không thằng nào nhặt xác về tủi thân lắm rồi.
 
Hả năm ngoái có khởi nghĩa à?
 
Thì vụ vns còn gì, chí tôn bị bêu đầu thị chúng :-"
 
chí tôn muốn truyền bá chính nghĩa và lẽ phải nhưng quân cuồng đồ ko thích nghe ấy mà.:(fight)
 
Chí tôn ăn ngược nói ngược, phàm kẻ phàm nhân làm sao có thể hiểu được. Chỉ có những người khí khái bất phàm, biến thái biến chất, điên khùng ngạo sĩ đặt lưng xuống đất chổng khoái lạc song châu lên trời mới thọ giáo được chân lý của ngài mà thôi. Theo lý mà nói, ngài mở mồm ra đã là phải chém, chưa cần biết là để nói hay để làm gì. Nên kết cục đó cũng không có gì lạ.

Chỉ là, tại hạ tò mò, liệu có ai có thể kể lại chuyện đó hay không chứ hả?
 
Chí tôn ăn ngược nói ngược, phàm kẻ phàm nhân làm sao có thể hiểu được. Chỉ có những người khí khái bất phàm, biến thái biến chất, điên khùng ngạo sĩ đặt lưng xuống đất chổng khoái lạc song châu lên trời mới thọ giáo được chân lý của ngài mà thôi. Theo lý mà nói, ngài mở mồm ra đã là phải chém, chưa cần biết là để nói hay để làm gì. Nên kết cục đó cũng không có gì lạ.

Chỉ là, tại hạ tò mò, liệu có ai có thể kể lại chuyện đó hay không chứ hả?
Thiên cũng không tuyệt đường người có tâm, các hạ có thể tìm theo các bản bút tịch của lão sự phantom ở đây để tìm ra chính đạo
 
@@ Em muốn tìm hàng debut của mấy em jav idol nhưng kiếm không ra hoặc down quá chậm. Bác giúp dc thì em inbox list những em em muốn tìm@@

inbox tên đi, có tên tiếng Nhật càng tốt.
 
5 năm rồi mới được nghỉ tết h chẳng biết làm gì
 
Ờ mình cũng thắc mắc GVN sống lay lắt thế này chứ chả biết tự nhiên sập thì đi đâu lol
 
GVN giờ là sân sau của LX với thiên địa hội rồi ko sợ sập đâu :-"
 

Mai Thùy
Mấy người cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc ăn nhờ ở đậu, Okie, coi như tôi ăn nhờ ở đậu, đuổi thì đuổi nhưng đồ đạc, tài sản của tôi (data) làm ơn trả lại cho tôi. Đuổi người là thiêu hủy luôn đồ đạc, tài sản của người ta à? Chung quy cũng chỉ là cách hành xử giữa người với người thôi. Người ta đéo coi công sức của người khác ra gì thì đành chịu, mạng ảo mà, chẳng làm gì đc nhau. Với tôi thà có quảng cáo còn hơn đặt số phận đóng góp của mình vào tay người sớm nắng chiều mưa, cứ thích là cho sập, chẳng để tâm đến ai khác
 
Móa, ngủ 1 mạch từ 7h tối đến h mới dậy :v

Mà FF9 lên smartphone trc PC, có trên appstore với googleplay rồi =))

 
Chỉnh sửa cuối:
Ai kể lại vụ của chí tôn Gà nghe với, hóng trên B50 nhiều quá quên còn có dưới này.
 
Ai kể lại vụ của chí tôn Gà nghe với, hóng trên B50 nhiều quá quên còn có dưới này.
Chí tôn kêu gọi dân đen mở mắt ra đi, bị thằng Hyu nó cuỗm sạch đồ rồi thì kêu gào mà đòi lại. Không ngờ lũ dân đó bị tẩy não dữ quá nên nhanh danh hyu đại đế mang ct ra chém đầu thị chúng ấy mà:-"
 
nhớ ngày đó Chí Tôn khởi nghĩa thất bại bị bêu đầu, trăm dân thiên hạ con dân người nước đổ đầy 2 rìa bên mắt, miệng méo lên không cách nào dứt được, khổ nhất là bụng đau như cắt, tiếng vọng cất cao xé 1 trời cho cả 1 thảm cảnh....
 
tl;dr : vns lúc mới toi thì hè nhau chung với Fantom đi chửi hyuu idol. Lúc đó chia 2 phe y như bây giờ, 1 phe chửi hyuu đại đế đòi databade và 1 phe theo phe hyuu đại đế tính cho cái vns theo gió bay xa, già mồm cãi nhau, cãi từ mem tới mod, cãi lên tới admin cacanh, cãi ko đứa nào bật được mà còn được gvn với mấy đứa bạn bên vns buff ghê quá nên bị report account fb bay luôn cái acc, mất 6 tháng để lấy lại....công nhận chiêu report đó nó lợi hại.
cacanh thì sau phốt bảo vệ hyuu idol mù quáng quá nên qua vn-s cũng bị thất sủng luôn, thế là im lặng rút.

Hồi đó có cái gallery bên vns view cũng nhất nhì cái Graphic Designer, may mà backup trên deviantart nên ko mất gì, nhưng vẫn akay chú hyuu....
 
nói chung là tình cảnh của Gà Rán lúc đó nó y hệt cái sign của mình ấy =))
 
Back
Top