Phi có hàng ngon nhỉ, đẻ ra con Tinh Thái cũng ngon cơm lắm

lẽ nào đời Trương Phi xấu trai mập mạp là gen trội, con cái đời sau gen lặn nó nổi lên xinh như mông
Bạn đừng nghe ông La Quán Trung tả Trương phi, bạn đọc thêm Tam Quốc Chí của Trần Thọ (là người ghi chép lại sử sách thực tế hồi đó) thì mới hiểu hơn nhiều. Ông La Quán Trung viết 7 thực 3 hư nên tả khác đi nhiều... Trương Phi là người văn võ song toàn, ông viết và vẽ tranh đều rất đẹp, thậm chí đuợc biết đến là người thông minh, tài giỏi cả về mưu trí.... Đọc Tam quốc chí của Trần Thọ mới thấy nhiều cái hay và hợp lý... mình xin liệt kê 1 số cái:
- Lửa thiêu Tân Dã không phải là kế của Từ Thứ mà là kế của Lưu Bị (Lưu Bị thật ra rất giỏi binh pháp)
- Người chém Hoa Hùng ở Hổ Lao quan không phải là Quan Vũ, mà là Tôn Kiên
- Quan Vũ trên đường về với Lưu Bị, ông có qua 5 ải thật nhưng không hề chém tướng nào của Tháo
- Thuyền cỏ mượn tên trận Xích Bích là kế của Chu Du chứ không phải của Lượng râu. Và Chu Du là nguời thống lĩnh quân đội đánh tan Tào Tháo ở trận Xích Bích chứ không phải nhờ Gia Cát Lượng. Ông không phải chết do ghen tỵ với Lượng, hay do bị Lượng chọc tức, ông chết vì tuổi già.
GCL thời này chỉ được biết đến là 1 thừa tướng chuyên phụ trách việc nội chính, mưu kế không có nhiều, thậm chí còn là người bảo thủ. Trong các lần đành vào Trung Nguyên, ông cố chấp không chịu nghe lời của Ngụy Diên, đánh đường tắt, tổn thất rất nhiều.
...........
Rất nhiều cái đọc thú vị....