Gods of Egypt (2016) vếu discussion :v

anubis tính ra cũng mạnh khiếp, cũng cầm cự con apophis 1 khoảng tới tận khi ra hồi sinh
 
Chắc fail ở lũ thần do toàn da trắng đóng, vả lại thần thoại ai cập thế đếu nào chết được mà để cho Horus xiên Set :9cool_canny:
Trước đọc ở đâu thấy bảo là bọn thần Ai Cập chết được, bọn nó vẫn chết nếu bị giết/chết già nhưng sau đó phục sinh được.
Phim này tạo hình thần ở dạng bình thường đã to gấp rưỡi người thường nhìn thích thật :))
 
trong phim này có mỗi Ra là bât từ thật, mình chỉ tự hỏi lỡ chú anubis thọt thì cái địa ngục đi tong luôn à =))
 
trong phim này có mỗi Ra là bât từ thật, mình chỉ tự hỏi lỡ chú anubis thọt thì cái địa ngục đi tong luôn à =))
Mà tạo hình chán quá, như một ông già biến thái chứ không có uy nghiêm gì cả :(
 
Phim này cho Ra là mạnh nhất nhưng thực tế các vị ngang bằng nhau và các vị thần quyết định dựa trên hội đồng các chư thần, thoth trong phim như thằng thiểu năng chả có tí gì sức mạnh của 1 vị thần nằm trong hội đồng các chư thần [-(, còn vụ bất tử thì các vị thần vẫn bất tử có đều nếu chết thì trở thành thần ở dưới cõi âm ti như osiris
 
phim nó chỉ dựa trên các vị thần thôi chứ có phải bê nguyên si từ thần thoại lên màn ảnh đâu :2cool_burn_joss_sti
 
Phim này cho Ra là mạnh nhất nhưng thực tế các vị ngang bằng nhau và các vị thần quyết định dựa trên hội đồng các chư thần, thoth trong phim như thằng thiểu năng chả có tí gì sức mạnh của 1 vị thần nằm trong hội đồng các chư thần [-(, còn vụ bất tử thì các vị thần vẫn bất tử có đều nếu chết thì trở thành thần ở dưới cõi âm ti như osiris
thực tế chỗ nào, chém gió nhé ku
 
ở đâu ra mà các vị ngang nhau ?bản thân mỗi thời kì vương quốc ai cập lại tôn thơ 1 vị thần chính, có thời Ra là tối cao, nhưng có thời là Osiris, Amun..... thậm chí còn biến tướng anubis từ con của thần Ra thành con của Seth nữa, chả có thực tế gì ở đây cả
mà cái này nó lấy cảm hứng từ thần thoại ai cập chứ k phải làm y xì thần thoại ai cập nên đừng có thắc mắc tại sao phim k giống truyện,
 
phim nó chỉ dựa trên các vị thần thôi chứ có phải bê nguyên si từ thần thoại lên màn ảnh đâu :2cool_burn_joss_sti

Làm phim về thần thoại mà ko bê hết thần thoại thì hơi tụt cảm xúc =((, phim ấn tưởng nhất là quả biến hình của Ra nhưng tưởng ổng biến ra God ai dè hóa chao biến bự :|
 
đây ko phải làm phim về thần thoại mà là làm phim dựa trên thần thoại :5cool_big_smile:
 
ở đâu ra mà các vị ngang nhau ?bản thân mỗi thời kì vương quốc ai cập lại tôn thơ 1 vị thần chính, có thời Ra là tối cao, nhưng có thời là Osiris, Amun..... thậm chí còn biến tướng anubis từ con của thần Ra thành con của Seth nữa, chả có thực tế gì ở đây cả
mà cái này nó lấy cảm hứng từ thần thoại ai cập chứ k phải làm y xì thần thoại ai cập nên đừng có thắc mắc tại sao phim k giống truyện,

tào lao, Ra là thần mặt trời đứng đầu các vị thần và hội đồng chư thần còn ai cập cai bị bởi pharaoh, lúc đó set và osiris đều tranh chức pharaoh nhưng rốt cuộc người được hội đồng chư thần chọn là osiris và set bị đày ra sa mạc , và osiris trở thành vị pharaoh đầu tiên và sau này osiris truyền ngôi lại cho horus. Nhưng trong khoảng thời gian đó là sự tranh đấu của 2 vị thần Horus và set giành ngôi vị pharaoh 1 lần nữa, cuối cùng Horus thắng và suốt các đời pharaoh chỉ tôn thờ horus thôi, các vị thần khác mỗi người có quyền năng khác nhau được người dân thời khác nhau trong các lễ hội, mỗi vị thần khi phạm sai lầm hay mâu thuẫn đều tranh đấu nhau theo luật của hội đồng chư thần, và hội đồng chư thần sẽ là nơi phán xét ai đúng ai sai chứ ko có phân chia mạnh yếu gì trong này. Đơn cứ là sự tranh giành quyền lực của Horus và Set bằng những trò chơi chứ ko phải màn thi thố phép thuật
 
trò chơi à, lại làm ta nghĩ đến yugioh:5cool_ops:
 
Chơi gì cao siêu đâu, bơi xuồng, bắn cung, thi nhảy qua ao, rồi thi đố vui :-j. Nhưng thật chất Horus sém mất ngôi vì một số vì thần lại ngả về Set để set làm vua nếu ko nhờ Osiris cha ông khi lên hội đồng phán 1 câu xanh rờn :"Nếu con ta ko được làm vua thì ta sẽ cho âm binh lên phá các vị" @-)
 
tào lao, Ra là thần mặt trời đứng đầu các vị thần và hội đồng chư thần còn ai cập cai bị bởi pharaoh, lúc đó set và osiris đều tranh chức pharaoh nhưng rốt cuộc người được hội đồng chư thần chọn là osiris và set bị đày ra sa mạc , và osiris trở thành vị pharaoh đầu tiên và sau này osiris truyền ngôi lại cho horus. Nhưng trong khoảng thời gian đó là sự tranh đấu của 2 vị thần Horus và set giành ngôi vị pharaoh 1 lần nữa, cuối cùng Horus thắng và suốt các đời pharaoh chỉ tôn thờ horus thôi, các vị thần khác mỗi người có quyền năng khác nhau được người dân thời khác nhau trong các lễ hội, mỗi vị thần khi phạm sai lầm hay mâu thuẫn đều tranh đấu nhau theo luật của hội đồng chư thần, và hội đồng chư thần sẽ là nơi phán xét ai đúng ai sai chứ ko có phân chia mạnh yếu gì trong này. Đơn cứ là sự tranh giành quyền lực của Horus và Set bằng những trò chơi chứ ko phải màn thi thố phép thuật
ném cái nguồn hội đồng chư thần ra đây thử nào
 
ném cái nguồn hội đồng chư thần ra đây thử nào
Search từ khóa The Ennead of Heliopolis thì sẽ ra, còn tên tieugia kia thì biết đếch gì đâu mà hỏi hắn :)). Toàn đọc lung tung chém gió thành văn :))
 
Lạ đời mấy thằng bảo ng khác ngu này ngu nọ, thế mà vẫn search từ khóa để kiếm chứng =))
@gin-1994: wiki tiếng việt hình như bị xóa sạch thì phải, lần trước ta mò vào đọc có cả đống về thần thoại ai cập, mi search wiki tiếng Việt ko có thì search wiki tiếng Anh xem thử :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Lạ đời mấy thằng bảo ng khác ngu này ngu nọ, thế mà vẫn search từ khóa để kiếm chứng =))
http://www.egyptartsite.com/battle.html
However, not all his enemies were dead. Seth's following was still strong. He commanded his agents to turn themselves into hippopotami and crocodiles with thick hides. This they did in preparation for an attack on the boat of Ra. Horus too was making preparations, his army made lances of iron and heavy chains. Upon these weapons, Thoth spoke some powerful magic. When the attack came, many of the thick-skinned beasts were either slain by the magic weapons or fled to the south. Horus pursued the army of Seth, and another great battle took place. These battles continued for some time.

. . . . .Horus and Ra-Harakhte now sailed north in search of their foe, who took the shape of hippopotami and crocodiles and hid underwater for days. Upon sight, Horus attacked and did great damage to his enemies with his magical weapons. But his brother continued to allude him. Almost four hundred prisoners were taken before the boat of Ra to be executed. When Seth heard this news, he was furious and his curses were terrible. He decided to personally lead his army into battle against Horus. Another long battle raged. At some point, Horus took a prisoner whom he believed to be Seth.
horus.JPG
He dragged him and threw him at Ra's feet. "Do with him as you will," Ra told Horus. So Horus executed him, cut off his head, dragged him by his feet through the dust and hacked him into pieces, much the same as Seth had done to Horus's father, Osiris.

rồi đó, k có hội đồng nào ở đây cả ! có thể chú đọc 1 dị bản về cái truyền thuyết là isis bẫy seth thực hiện lời hứa nhường ngôi cho horus trước măt hội đồng các vị thần , nhưng thuyết đó k nổi và được phổ rộng nhiều bằng truyện horus thắng seth bằng vũ lực
 
chắc coi papyrus rôi chém thêm
 
Lạ đời mấy thằng bảo ng khác ngu này ngu nọ, thế mà vẫn search từ khóa để kiếm chứng =))
@GIN: wiki tiếng việt hình như bị xóa sạch thì phải, lần trước ta mò vào đọc có cả đống về thần thoại ai cập, mi search wiki tiếng Việt ko có thì search wiki tiếng Anh xem thử :|
Bị ngu à, ta đọc hết ba cái thần thoại này bằng tài liệu Eng từ hồi năm 2 đại học cơ :)). cụ thể và chính xác còn mấy cái từ khóa của chú thì search làm lèo gì :)). Với lại theo ghi chép chính thống chả có cái gì gọi là "Council" hay hội đồng các thần gì cả, thời đó có đéo cái khái niệm hội đồng, chỉ có cụm từ "divine assembly of ancient Egyptian Gods ( or ancient Egyptian Deities )" thôi. Cái "hội đồng" là dân chúng nó dịch ra sau này cho mấy thằng ngu nó dễ hiểu ấy mà :)). Cỡ chú thì sợ còn chưa biết cái Heliopolis là cái gì ấy chứ :))
 
Back
Top