Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

mất mấy thằng điều tiết, phân phối, giảm nhịp bla bla thành ra giờ hagl đá thấy trực diện hơn nhìu, dù dứt điểm còn hơi kém :)) như thằng juve banh tới chân thằng nào đóng cũng được, ko thì tạt vào vẫn có đủ thể hình sức mạnh để không chiến
^banh lơ lửng trước khung thành trống như vậy thì đừng trách sao biển xanh lại mặn =))
 
Mẹ thằng chó Tây đen pha đó cố tình đạp vào người chứ biển xanh mặn mòi éo gì, thằng Văn Pho vào bóng đã thu chân rồi nó còn đạp hết cây. Thứ chó má. Ra sân gặp mấy thằng đá láo + ngu kiểu này ghét nhất trên đời .
 
Screenshot quả đấy. Mới 2 vòng thôi mà đã chất thế này :6cool_sure:

if089qX.jpg


nkoJMfe.jpg


dSSMwOo.jpg
 
dù là tranh chấp cũng đéo nên ra chân như thế, đéo hiểu sao từ tây tới nội binh ko có cái gọi là ý thức giữ an toàn cho đồng nghiệp nhở, nghe bảo gãy xương sườn rồi
 
mẹ cơ hội ghi bàn mà ko đá vào lưới lại đi triệt hạ vậy thì kém vãi :8onion13:
 
Pha đó thằng tây đen nó bay lên đá trúng bóng trước mà, cháu kia ham bóng cũng phi thân lên nên 2 thằng lao vô nhau thôi :1onion75:
 
^
^
^
Đã gãy. Nói thật chứ cái này thằng Văn Pho hiền quá, thu chân lại. Chứ gặp mình là đưa cái gầm giày ra đỡ đòn luôn. Kotex thì Kotex, Pen thì Pen tính mạng vẫn quan trọng hơn :6cool_boss:
 
Pha đó thằng tây đen nó bay lên đá trúng bóng trước mà, cháu kia ham bóng cũng phi thân lên nên 2 thằng lao vô nhau thôi :1onion75:

pha đó thằng tây ko ham cũng chả sao, nhưng văn pho nó ko ham thì cũng đồng nghĩa với 1 bàn thua, làm gì có lựa chọn
 
nói chứ có phải oăn cắp đâu mà liều mạng :))

http://www.bongda365.com.vn/viet-na...en-phan-ung-trong-tai-trong-pham-vi-cho-phep/
lão Huỳnh Đức còn thế này hỏi sao bóng đá chả lên nổi, luật cấm phản ứng chứ làm quái cho phép trong phạm vi

khó nói lắm, đá sân nhà, HAGL lại đang bị 13 thằng còn lại xăm soi, có khi còn phải máu chiến hơn wc vì danh dự ấy chứ, với lại nếu lọt lưới trái đó sẽ rất khó đá, ko thể phòng ngự chờ thời nữa
 
Cha Huỳnh Đức đúng là nguỵ biện, nhưng mà cũng khó trách, đối phương cũng phản ứng ầm ầm mà mình ngồi im thì sẽ bị chửi là ngu, hèn, nhục...các kiểu con đà điểu, cầu thủ nó thấy HLV không bảo vệ lợi ích đội nhà thì nó khinh cho, không thèm nghe lời nữa, về sau chỉ đạo thế nào được nữa :cuteonion37:
HLV tầm cỡ World Class như cụ Alex nhà MU, Wenger, Pep (Mou thì...thôi khỏi bàn đi:cuteonion37:)...các kiểu cũng đều phản ứng, gây áp lực trọng tài ầm ầm đấy thôi, đây là một trick không thể thiếu của giới HLV rồi :1onion75:
 
Việt Nam đá ở Châu Á cảm giác cứ bị kì thị ấy nhỉ. Từ U23 Châu Á đến C1 Châu Á rồi bóng đá nữ Châu Á đều bị trọng tài ép vãi đái. Trận nào cũng con thẻ đỏ hoặc penalty. Éo hiểu nổi luôn. Mấy ông HLV ở V League thì to mồm lắm mà sao ra châu lục im thin thít để đội nhà bị trọng tài nó ép mà chẳng làm gì

Trận với Dúi ở VL WC hồi tháng 5 ăn 1 thẻ đỏ
Trận với Đài thằng TT cho tận 10 phút bù giờ
Trận với Rắc thằng TT cho quả pen phút cuối
Trận với Úc thằng TT từ chối quả pen cho VN dù bóng chạm tay
Trận với UAE thằng TT không phạt cầu thủ UAE ở bàn thua thứ 2, tặng Xuân Trường 1 cái thẻ đỏ + pen
Trận với Jiangsu thằng TT cho Nsi thẻ đỏ dù Bình Dương là chủ nhà
Trận với Nữ TQ thằng TT cho Khựa 2 quả pen
 
Chỉnh sửa cuối:
khôn nhà dại chợ thôi, hlv ở VN nể mỗi ông hùng với cả hlv bù nhìn của BD, luôn biết mình ở đâu chứ dạng động tới là sồn sồn như lê huỳnh đức thì éo biết nói gì hơn, trình kém chỉ giỏi cái mồm.


btw, chiều nay nghe nói BD đá với FC Tokyo Hot ko có michal, moses, anh đức, trọng hoàng cũng chưa đá lại, 3 tuyến gần như bị phế hết mấy thằng ngon nhất, dự là lại thua đậm.
 
bị từ chối bàn của Trọng hoàng hồi trận Thái nữa :))
hqua tuyển nữ do Mai đức chung nắm thấy đá khá hay, chịu khó áp sát, pressing, chỉ thua 2 bàn là khá rồi!!
 
Nhân nói về thể thao VN, ta tưởng về bóng bàn Tàu là bá đạo thế giới, vô đối thì VN ở cạnh, lại là nước XHCN anh em thì lâu năm tuy kém xa nó nhưng cũng phải có tý sái chứ sao đi thi quốc tế gặp mấy thể loại như Luxembourg, Ấn Độ, mà thua tan nát là thế nào :1onion52::1onion52:

Mà trò này thì VN phải có lợi thế hơn đám kia về sự dẻo dai chứ, chứ bóng bàn thì to cao trâu chó giải quyết vấn đề gì đâu :1onion75::1onion75:
 
Nhân nói về thể thao VN, ta tưởng về bóng bàn Tàu là bá đạo thế giới, vô đối thì VN ở cạnh, lại là nước XHCN anh em thì lâu năm tuy kém xa nó nhưng cũng phải có tý sái chứ sao đi thi quốc tế gặp mấy thể loại như Luxembourg, Ấn Độ, mà thua tan nát là thế nào :1onion52::1onion52:

Mà trò này thì VN phải có lợi thế hơn đám kia về sự dẻo dai chứ, chứ bóng bàn thì to cao trâu chó giải quyết vấn đề gì đâu :1onion75::1onion75:

Uầy, bạn nhầm chứ bóng bàn mấy thằng cao to, sải tay dài, đen hôi nó ăn đứt về sức mạnh, tầm với ngang, với tầm giật phải của nó to hơn hẳn mấy thằng lùn rồi. Đấy là chưa kể bọn nó vặn người tạo được momen quán tính lớn hơn, chống xoáy tốt với giật phải tay uy lực hơn hẳn. Mình đánh bóng bàn nhiều mình biết, cùng 1 trình độ, thằng nào sải tay dài hơn thằng đấy nắm chắc phần thắng đến 6-70% cmn luôn.

Tàu khựa nó vô đối ở bb một phần vì bọn nó có truyền thống, lối huấn luyện + lối đánh riêng rất bá, các vdv trẻ cũng có cơ hội tập luyện thi đấu cọ xát với các vdv hàng đầu thế giới ngay ở các giải nội bộ.
Chứ VN mình học lỏm, chắc chắn thua mấy thằng mạnh hơn về thể lực + sải tay, điều này khỏi bàn.
 
Cha Huỳnh Đức đúng là nguỵ biện, nhưng mà cũng khó trách, đối phương cũng phản ứng ầm ầm mà mình ngồi im thì sẽ bị chửi là ngu, hèn, nhục...các kiểu con đà điểu, cầu thủ nó thấy HLV không bảo vệ lợi ích đội nhà thì nó khinh cho, không thèm nghe lời nữa, về sau chỉ đạo thế nào được nữa :cuteonion37:
HLV tầm cỡ World Class như cụ Alex nhà MU, Wenger, Pep (Mou thì...thôi khỏi bàn đi:cuteonion37:)...các kiểu cũng đều phản ứng, gây áp lực trọng tài ầm ầm đấy thôi, đây là một trick không thể thiếu của giới HLV rồi :1onion75:
chuẩn mẹ rồi =)) đối phương sừng cồ lên âm ầm =)) mà khoanh quả tay ngồi nhìn mặt hiền khô =)) thì cầu thủ nói nó lại chả đéo nghe =)) kiểu " Hlv nhu nhược vờ lờ " =))
 
Thật là vi diệu. Bà đỡ cho Bình Dương 2 trái :1onion52:
 
Back
Top